1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau thời gian công sở, gia đình bạn sinh hoạt thế nào?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi leha2000, 20/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Về đến nhà tầm 6h, tắm xong ngồi ăn cơm lủi thủi một mình hoặc mami ngồi cùng xem ăn uống thế nào, ăn xong rửa bát rùi lên phòng xem ti vi hay ttvn==> đến giờ thì đi ngụ
  2. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Tớ ở một mình. Hôm nào sớm thì 5h30 về đến nhà, muộn thì 7h. Ăn uống xong lại đi làm thêm đến 10h mới về. Tắm xong chơi game hoặc đọc sách đến 12h ngủ đến 6h sáng dậy chuẩn bị đi làm.
    Thứ 7 thì cho phép thức khuya hơn đến khoảng 2-3h sáng, hôm sau dậy muộn.
  3. guest0

    guest0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước anh cũng nghĩ như em, nhưng rồi đến lúc cũng vẫn gọi là ông già, bà già. Vấn đề là môi trường và thời điểm lúc đó ta lại có suy nghĩ khác ngay
  4. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình vẫn còn giữ được nếp sinh hoạt văn hoá cuối tuần. Lúc mà mấy giải quốc tế đang đá thì vui thôi rồi, nhất là Ngoại hạng Anh. Ông cụ nhà mình thì chuyên gia cổ vũ những đội yếu, mình thì khoái Ars, thằng 2 thích Man, còn thằng út kết Chel. Cãi nhau với hò hét ầm nhà. Đá bóng hết thì lại có vụ fỏm. Cứ tối thứ 7 cả nhà lập sòng, oánh 1-2-3 thoai, thế mà cũng gật gù đến 1h sáng. Đọc tâm sự của mọi người ở đây, thấy nhà mình vẫn còn xôm chán

Chia sẻ trang này