1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau tình yêu có thể là tình bạn ???????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Kykyo, 12/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kykyo

    Kykyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Sau tình yêu có thể là tình bạn ???????

    Anh đã từng nói với em, tuy chúng ta chia tay nhưng vẫn có thể làm bạn bè bình thường nhưng em thấy chuyện đó sao mà khó quá...Thế là hết những ngày bên nhau hạnh phúc...Anh đã hứa là sẽ bên em suốt đời vậy mà bây giờ anh lại ra đi...Anh vẫn bên em nhưng với tư cách là một người bạn một người anh trai chứ không phải là người yêu của em. Anh nghĩ rằng em có thể dễ dàng chấp nhận được sự thật này hay sao? Anh nghĩ rằng em sẽ vui vẻ khi có một người bạn như anh sao? Anh co' nghĩ tới cảm giác của em khi nhóm tụi mình đi chơi chung với nhau không? Không, anh hoàn toàn không hiểu được cảm giác của em khi đó. Chia tay là chấm hết, chúng ta không thể là bạn bè của nhau đâu anh...

    anh ơi em chờ... mãi mãi vẫn chờ....hãy về với em anh nhé...
  2. autumn_wind

    autumn_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    KYKYO ơi! Bạn nói đúng lắm,làm sao có thể,tình bạn có thẻ biến thành tình yêu chứ hình như tình yêu thì không.Tôi đã từng chứng kiến bạn bè tôi và bao người khác,nagy cả bạn trai của tôi nữa.Anh ấy chia tay với người yêu cũ ,mặc dù họ học cùng lớp nhưng không bao giờ nói chuyện với nhau.Tôi lo sợ một nagỳ nào đó tôi cũng vậy.Có lẽ bạn nói rất đúng,kykyo ạ!
    Hải Hà
  3. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Tôi đã từng có 1 mối quan hệ rất tốt
    Chúng tôi thân thiết ,trong ý nghĩ của tôi,anh ấy luôn là người bạn tốt và 1 người anh trai tuyệt vời.Chúng tôi kể cho nhau nghe chuyện trên trời dưới vbể,chuyện tôi thích chàng này,anh ấy có cảm tình với cô bé nọ
    Tôi chắc mẩm chúng tôi sẽ là anh em tốt,mãi mãi
    Đùng 1 cái,đến 1 ngày,anh ấy nói ......Tôi khá choáng và ngạc nhiên,ko thể nghĩ đến chuyện này.tôi hoang mang chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.1 tuần liền tôi như người bước đi trong mơ,tôi ko còn là tôi,luôn tỉnh táo nữa.Khi tôi gần như đã buông theo cái gọi là yêu,thì đùng cái nữa,anh ấy nói chúng ta hãy cứ là anh em như xưa.Tôi cảm thấy rất khó tả,nữa như mừng vui,nửa lại như hẫng hụt.Nhưng tôi vẫn chấp nhận.Nhưng những câu chuyện của chúng tôi ko còn đc như xưa nữa.Nói chuyện phải dè chừng nhau,gượng gạo khó chịu.Tôi cảm thấy thoải mái hơn nếu ko gặp anh.tôi quyết đinh Del nick của anh,chẳng hiểu tại sao tôi làm vậy,Nhưng tôi đã Del nick của anh,tôi đã nghĩ,mình đã mất đi 1 người bạn một cách đáng tiếc
    Giống như phản ứng chỉ xảy ra 1 chiều,TB mà đã tiến lên TY thì ko còn đường quay về nữa.Nó chỉ có thể tiếp tục tồn tại hoặc mất đi mãi mãi
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  4. Agni_Akash

    Agni_Akash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Cái đề tài này cũ quá ròi mà cứ hỏi mãi. Câu trả lời là KHÔNG. Hoặc là người yêu hoặc là Kẻ thù..Không có khái niệm tình bạn sau tình yêu tan vỡ đâu, chỉ có trên lý thuyết và trong mấy quyển tiểu thuyết rẻ tiền thôi.

    I am the way
    The truth and the Life
    No man cometh unto the Father
    But by me !
  5. jetaime911

    jetaime911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Khi đã yêu thì kể như bạn đã chấm hết tình bạn ...
  6. QuynhChi201187

    QuynhChi201187 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Có chứ,có tình yêu mất đi nhưng lại mang đến cho họ một tình bạn,tuy sự việc này rất hiếm,nhưng nó có hay ko cũng phụ thuộc vào người có chấp nhận nó hay ko?Tuy khó khăn thật ,nhưng nếu thử rộng lượng hơn,thì cũng có thể có đc một tình bạn mới thôi...QC
  7. minhb

    minhb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    sau tình yêu là tình ...............tan
    không thể là tình bạn , vì tình cũ không rủ cũng tới đấy . Đã chia tay chia chân thì bi bi luôn không nên quay lại làm gì thêm .. đau


    câu chuyện tình tôi

  8. Bloodsckingbat

    Bloodsckingbat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Tại sao không thể yêu thì người ta lại trở thành kẻ thù của nhau nhỉ? Với tôi điều đó thật vớ vẩn. Không yêu thì làm bạn cũng được chứ sao. Trên đời này chắc mình có không ít người yêu. Nếu mình không thể yêu hết họ thì họ căm thù mình cả sao? Còn nếu mình yêu tất cả họ thì liệu họ có không căm thù mình không? Vì thế khi không yêu được thì nên làm bạn thì hay hơn. Cô bạn gái mà tôi yêu suốt 3 năm qua đã từ chối lời tỏ tình của tôi. Mặc dù rất buồn nhưng tôi vẫn phải nói với cô ấy rằng: " từ nay chúng ta vẫn là bạn như trước" và đến bây giờ chúng tôi vẫn là bạn, thỉnh thoảng lên mạng gặp nhau vẫn cãi nhau như thường. Mà tôi thấy làm bạn có vẻ dễ chơi hơn làm người yêu đó.

    ~~~Bloodsckingbat ~~~

  9. Chieutim81

    Chieutim81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Sau khi tình yêu tan vỡ, chỉ có thể là bạn khi mà cả hai đều không còn tình cảm với nhau. Nhưng các cuộc chia li thường thì vẫn còn nặng lòng với nhau lắm, thường là một người còn yêu và một người nhất quyết ra đi. Vậy thì làm sao có thể là bạn được cơ chứ! Bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu gắn bó, làm sao có thể quên đi được khi mà người ấy vẫn ở bên cạnh mình mà lại không còn như xưa.
    Không bao giờ có thể là bạn được! Không phải là kẻ thù là may lắm rồi!
    Tôi ghét những người sau khi phụ bạc người yêu, làm cho họ đau khổ rồi thốt ra câu: "chúng ta có thể là bạn" Nghe chuối lắm, chỉ muốn cho cái dép vào mặt...Tàn nhẫn lắm!
    Tốt nhất là khi không còn yêu nữa thì nhanh chóng chuồn đi cho xa, tha cho con người ta, để cho người ta quên nó đi, để cho con người ta được thanh thản, chứ đừng có mà lởn vởn bên cạnh mong làm bạn....Thất đức lắm!
    Tất nhiên là khi cả hau người đều chia tay vui vẻ thì có thể là bạn được!
    Tình yêu đích thực là ngọn lửa, đam mê rực cháy!!!...
  10. Kykyo

    Kykyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Nhưng làm gì có chuyện không còn tình cảm sau khi chia tay??? Chỉ khi nào hai người xa nhau một thời gian dài thật dài thì mai ra sau này khi gặp lại mới có thể chào xã giao (tôi chỉ nói là chào thôi nhá, còn có thể ngồi nói chuyện hay không lại còn là chuyện khác nữa). Chia tay ở ngoài đời đâu giống như trong phim tình cảm của Hồng Kông hay Hàn Quốc,trong phim người ta sau khi chia tay vẫn còn có thể gặp nhau nói chuyện bình thường như hai người bạn, mà chia tay ở đây là một sự chấm dứt mãi mãi mối quan hệ giữa hai người...
    anh ơi em chờ... mãi mãi vẫn chờ....hãy về với em anh nhé...

Chia sẻ trang này