1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau tình yêu có thể là tình bạn ???????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Kykyo, 12/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    oài sao các bạn lại cho là không thể làm bạn được chứ tại vì các bạn luôn có mạc cảm như vậy lên khi đối mặt và nói chuyện với người đó cảm thây ngại và không được tự nhiên và dần dần trở thành tránh mặt nhau và xa nhau . Không phải nói đâu xa lạ chứ trong nhóm chúng tôi chơi với nhau rất thân có hai người đã yêu nhau nhưng sau một thời gian họ nói chia tay nhau cho cả bọn đứa nào cũng ngạc nhiên vì không hiêu làm sao nhưng cho đến bây giờ chúng tôi vẫn là những người bạn rất thân và khi đi chơi vẫn rất vui vẻ . Lên tôi nghĩ cũng vì con người vốn quá ích kỷ lên không thể bỏ qua những chuyện đó để quay lai làm những người bạn , nhưng có những người đã bỏ qua được sự ích kỷ đó của mình để trở thành những người bạn thân lại càng thân hơn .
    riêng tui thì đồng ý với bạn Thu_HN còn geohound2002vn đúng là khó tính thật hi```````````
    Tin Tưởng Lẫn Nhau Là Trụ Cột Của Tình Bạn !
    friendly
  2. thanhhien2003

    thanhhien2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    CÁc bác thế nào thì em không biết chứ, nhưng đối với em thì khi TY mà không thành thì rất khó có thể trở thành bạn bè của nhau được. Trước hết, một cái gì đó ngăn cản và không muốn nhìn thấy nhau, nếu mà nhìn thấy nhau thì cái cảm giác đó sẽ trỗi dậy và nỗi hận thù trong lòng lại bùng lên. Và như vậy thì...quả là khó thật. Hi` hi` hi` hi`.sẽ không còn những [rose] như thế này nữa đâu cả. Buồn quá hu hu hu hu hu hu hu hu hu
  3. dung_hoi_tai_sao

    dung_hoi_tai_sao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    [black]Close your eye Give me your hands
    [black]
  4. xuantam1995

    xuantam1995 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Đó là lẻ tất nhiên của cuộc đời. nhưng theo tôi nghỉ hay là tình bạn khi chung ta không còn tình yêu là đep nhất .
    hãy là bờ vai của nhau trong cuộc sống này là đẹp nhất
  5. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    ùa đúng rồi hãy là tình bạn khi chúng ta không còn tình yêu !
    vậy là có rất nhiều người cho là khi không còn tình yêu thì có thể làm bạn như vậy là tốt nhất chứ đừng coi nhau như là kẻ thù nhá ! vì đó cũng là người mình từng yêu quý nhất mà !
    Tin Tưởng Lẫn Nhau Là Trụ Cột Của Tình Bạn !
    friendly
  6. hard_of_life

    hard_of_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai anh dìu em đến cuối đời trong vòng tay ấm nồng.
    Mình cùng bên nhau hân hoan đắm say khung trời bình yên.
    Đêm tình yêu đã đến rồi chiếc hôn trao thật lâu.
    Nhịp tim yêu như cuồng say và phút giây ta tìm nhau
    Dù có bão giông không xa rời,
    Dù nhân gian ngày mai đổi thay xin được yêu mãi mãi.
    Mình đã có bao ngày gian khó.
    Nụ cười trên đôi bờ môi vẫn nở như một nụ hoa thắm nồng.
    [​IMG]
  7. geohound2002vn

    geohound2002vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Chúc may mắn. Có lẽ tôi khác các mọi người, bọn tui yêu trước khi bắt đầu tình bạn, cũng có thể vì vậy nên khi chia tay khó có thể làm hoà được.
    Tại sao vậy nhỉ, mình cũng muốn làm bạn nhưng đâu có thể sai khiến con tim. Anh từng mong muốn như thế và đã cố gắng rất nhiều, tại sao em không cho anh cơ hội để trở thành bạn, tại sao em lại khơi dậy cho anh những cảm xúc đó. Em thật là mập mờ ....... Anh đã cố gắng không liên lạc với em, bỏ qua mọi thứ để quên được em. Thật khó nhưng chắc anh phải tiếp tục như vậy. Chuyện hôm qua mà dường như là 1 giấc mơ.
    Em cần cái gì ?????????????????????
    size=4]
    Geohound
    [/size=4]
  8. hard_of_life

    hard_of_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời mà ai ơi có biết được đâu, nó cũng giống như bài hát mà tôi có nghe
    "Về nhà làm gì khi đau thương dày xé cõi lòng, đã cất bước ra đi em chớ có hoài nghi.
    Cho dẫu ước muốn không thành,
    em tiếc thương chi buồn thêm, hãy cố quên hết đi nào"
    Đã là cuộc đời thì chắc chắn có đau khổ chi ta bằng lòng với đau khổ ấy lấy nó để ta bước đi trong cuộc đời. Bạn có nghe ko "về nhà làm gì..." biết bao nhớ nhung nỗi nhớ càng đong đầy.....
  9. dmdoi

    dmdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    ]Không thể bạn bè được đâu, không ghét nhau và ra đường nhìn thấy nhau chào cái là tốt rồi. Bạn bè thế nào được nữa, đang nói chuyện nhìn thấy cái miệng kia nhớ lại ngày trước hun và đó ..... thì làm sao mà nói được nữa. Mà nếu có gì hơn nữa rồi thì lại càng không được. ..... là thế nào mà quên hết sạch sành sanh đi được..... không ghét nhau là tốt rồi đừng mong gì hơn.
    Đúng rồi / Cậu này nói chí phải không ghét nhau là tốt quá rồi / bạn bè cài gì / nước đổ xuống đất múc lại làm sao được như xưa /
  10. Thu_HN

    Thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Ờ thì cũng khó thật, nhưng nếu cả hai người cùng suy nghĩ thoáng một chút và đừng ích kỉ quá thì vẫn được cơ mà, người mình đã yêu thì chắc hẳn phải là người mà mình tin tưởng và yêu thương lắm lắm, thế thì tại sao lại phải đi kiếm tìm những người bạn mới trong khi bên mình vẫn có một người bạn tốt như thế? Tất nhiên, trong trường hợp người ta cũng có cùng suy nghĩ đó,còn mọi người khó tính vậy chắc toàn yêu những người có cùng"ý chí" : KHÔNG YÊU THÌ KHÔNG QUEN<=như thế là ko tốt
    Si.........

Chia sẻ trang này