1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau tình yêu có thể là tình bạn ???????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Kykyo, 12/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. geohound2002vn

    geohound2002vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    To Thu_HN : mặc dù mình và bạn dường như bất đồng quan điểm thì phải, tuy nhiên nhờ bài post của bạn mà mình đã hiểu ra nhiều điều. Tuy nhiên mình vẫn không thấy : tình yêu chuyển thàh tình bạn là dễ dàng. Có lẽ, đối với những ai đã là bạn của nhau từ lâu, đã hiểu đưọc phần nào về nhau. Thực sụ mình cũng muốn làm bạn nhưng tại sao không thể. Vì mỗi lần nói chuyện, cô ấy đã vô tình tạo ở mình 1 niềm tin rằng cô ấy vẫn cho mình cơ hội. Và tại sao mình không thử 1 lần. Nhưng để rồi mình nhận được là sự hờ hững . Có lẽ cố quên đi là cách tốt nhất.
    size=4]
    Geohound
    [/size=4]
  2. Thu_HN

    Thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hoan ho, the la minh thanh cong roi, du sao cung da thuyet phuc duoc mot nguoi , yên tâm đi, ko yêu thi đời vẫn vui lắm, học tập mình nè
    Si.........
  3. free_lovebird

    free_lovebird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu cũng đồng nghĩa với một mức độ cao hơn của bạn thân. Không yêu sẽ trở thành bạn, nhưng bạn bình thường thôi. Nếu lại cứ cố là bạn thân, nguy cơ thứ nhứt là chẳng dứt ra được, nguy cơ thứ hai là ... trơ, bởi vì người iu của anh đó/cô đó phải là người quan tâm chăm sóc nhìu nhất cho anh đó/cô đó, sự quan tâm của một người bạn thân (nhưng lại chỉ lăm le trở thành người iu) chỉ là thừa mà thôi.
  4. yen_yen

    yen_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    [chuyện của bạn cũng gần giống như chuyện của mình đây. Mình và người đó quen nhau cũng khá thân, ngưòi đó còn kể cho mình nghe về chuyện tình cảm với cô bạn nữa, tất cả có thể sẽ bình yên nếu như mình kông tổ chức birthday cho bạn ấy(vì bạn ấy nói là chưa bao giờ được làm hết) ,rồi sau cái vụ này, kong hiểu vì lý do gì, người ấy nói thích mình. Thật sự mình chỉ coi nguời ấy là bạn là 1 nguời anh trai mà thôi, nên mình đã từ chối, và rất sợ làm bạn ắ buồn, nhưng kong ngờ hắn lại đi nói xấu mình tùm lùm, và bây giờ mình và hằn đã kong bao giờ gặp mặt nhau nừa, và mình đã thật sự bị shock trong một thời gian, vì mình kong thể nào nghĩ rằng người mà ngày xưa mình đã từng coi là một nguời bạn tôt mà bầy giờ lại như vầy, thiêt là thất vọng phải kong các bạn?[:(
  5. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    oài người này thì bạn quên càng sớm càng tốt . Một người bạn mà đã đi nói xấu mình sau lưng thì làm sao có thể là một người tốt khi bạn đã tạo cho bạn ấy một niềm vui tổ chức cho người đó một buổi sinh nhật cũng có thể bạn đó đã cảm động quá lên nói lời yêu bạn không vậy cong người con gái mà bạn ấy kể với bạn thì sao đây ????????????
    Tin Tưởng Lẫn Nhau Là Trụ Cột Của Tình Bạn !
    friendly
  6. Kykyo

    Kykyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Một người con trai mà đi nói xấu người con gái đã đối xử tốt với mình thì người con trai đó chỉ là đồ bỏ đi mà thôi.....Trời ơi sao con trai bây giờ tệ thế không biết......Không yêu thì có thể làm bạn mà....sao lại cứ phải nói xấu người ta...Thật là cảm thấy chán nản ghê....
    Yêu Em Mãi Luôn Nghe Anh...Yêu Em Mãi Luôn Trong Đời...
  7. tavanlata

    tavanlata Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Moi tinh dau cua toi la mot cuoc tinh sau dam va cugn nogn nan dau kho va hanh phuc nhu bat ky mot cuoc tinh nao khac,sau khi chia tay,toi tham chi chang biet phai doi dien voi co ay nhu the nao,nhung sao thoi gian, chung toi van la ban,co the khogn phai la nhung nguoi ban tot hay than nhung it nhat,chung toi van co the sinh hoat chung voi nhau mot nhom, co ay,co lan ,noi se thu` toi suot doi`,va da cong kich sau lung toi rat nhieu,nhung toi van co gang de nag hieu rang,khong he` co chuyen phu bac,vi khi chia tay,toicung rat dau kho va khong co them mot moi tinh nao,toi van ton trong nang nhu mot ky niem,du` co chuyen gi xay ra,toi van rat ton trogn nang nhu the,du ve mat con nguoi,toi va nang khgn thich hop,nhung nang van la mot ky niem can ton trong va chugn toi van la mot nguoi ban day thoi !
    anh yeu em for the world of tomorrow
  8. AUCO235

    AUCO235 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tại sao khi đã chia tay nhau rồi thì không trở thành bạn được nhỉ? Chẳng phải chúng ta đã từng làm bạn trước khi yêu nhau đó sao? Đã 3 tháng trôi qua, kể từ ngày anh nói với em là:"anh không muốn làm em buồn nữa, chúng ta chia tay nhau đi." Thời gian đầu em thực sự không thể chấp nhận được nhưng thời gian qua đi, dần dần em cũng đã chấp nhận anh không là bạn trai cua em nữa, nhưng đáng tiếc là chúng ta đã không còn là bạn của nhau nữa dù em đã cố gắng xây dưng tình bạn này. Khi em cảm thấy lòng em đã thanh thản, có thể đối mặt với anh thì em đã nhắn tin cho anh, em mong chúng ta có thể gặp nhau, nói chuyện. Vì thực sự em không muốn khi chúng ta gặp nhau hằng ngày ở trong trường, chúng ta coi nhau như 2 người dưng. Khi chúng ta làm việc với nhau, chúng ta coi nhau như là 2 người không quen biết, dù chúng ta đã từng quen nhau, từng yêu nhau, từng hiểu nhau. Vậy mà anh thật là phủ phàng khi nhắn trả lời là không muốn gặp, với anh, tình trạng như bây giờ là tốt lắm, đừng nhắn tin cho anh nữa. Sao vậy anh? Chẳng lẽ chúng ta không thể nào chỉ là bạn xã giao bình thường hay sao chứ. Em buồn quá!!! Nhiều lúc chỉ muốn hỏi thăm anh thi có tốt không? Em của anh học thế nào? Nhưng làm sao hỏi đây, em có thể lấy tư cách gì để hỏi đây chứ. Ngay cả bây giờ, khi em bình tĩnh trở lại, lấy tư cách là người ngoài đứng nhìn mối tình của chúng ta, em đã hiểu lý do vì sao mà giữa hai chúng ta luôn có 1 khó khăn vô hình mà cả hai đều cảm nhận được nhưng không ai hiểu nó là cái gì, nhưng em không thể nói cho anh biết được, dù em rất muốn, em thực sự muốn lắm đó anh ơi. Em không phải nói cho anh biết, để rồi chúng ta có thể trở lại như xưa, mà em chỉ muốn nói để chúng ta có thể rút kinh nghiệm cho mối tình sau. Nhưng có được đâu, làm sao nói bây giờ, viết mail cho anh thì cũng sợ anh nghĩ là em vẫn còn muốn níu kéo. Em thực sự đang rất buồn, đã gần tới thi học kỳ rồi nhưng cảm giác chàn chường mà kết cục của mối tình đầu vẫn còn theo em. Mà kể cũng lạ, sao trường mình lại thi vào lúc ma mọi trường khác đang nghỉ hè vậy nhỉ, để rồi tất cả bạn bè của em đều về quê, không ai có thể tâm sự với em. Chúng ta quanh năm đều chỉ học thôi, chúng ta có ky nghỉ hè nào đâu. Điều đó càng làm em phải đối diện với người xa lạ - Anh- nhiều hơn. Nhiều lúc em cảm thấy sợ nhiều thứ, sợ tình yêu, sợ con người, sao khi yêu nhau, thì họ nói những lời đẹp thế, đến khi chia tay rồi thì ngay cả làm bạn ho cũng không muốn chứ. Anh đang ở đâu, anh có đọc được những suy nghĩ của em không? Dù không thể nói với anh, nhưng lúc nào trong thâm tâm em, em cũng mong anh có thể qua kỳ thi này 1 cách tốt đẹp, anh đừng thức khuya như kỳ trước nghe anh, và em cũng mong anh tìm được người làm cho anh hạnh phúc. Mong sau này, em với anh có thể quay lại làm những người bạn tốt của nhau., Sếp của em ạ.
    Được AUCO235 sửa chữa / chuyển vào 23:01 ngày 28/08/2003
  9. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    ùa bạn ơi đâu phải người con trai nào cũng như vậy đâu chứ !
    Tin Tưởng Lẫn Nhau Là Trụ Cột Của Tình Bạn !
    friendly
  10. uoda1

    uoda1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Sau khi chia tay nhau thi kho'' ma co the gap mat hay noi chuyen ngay duoc lam
    Hay doi, kien nhan thoi, ban se co the doi dien voi no''. Hay cho ti`nh yeu tan vo mot chut it thoi gian de ma no co the bat dau tro thanh mot tinh ban
    Em nin khoc, roi quay di khong noi. Mua ha nao cao xoi xa noi tim

Chia sẻ trang này