1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau tình yêu có thể là tình bạn ???????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Kykyo, 12/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Tình yêu là tình yêu, bạn là bạn. Mất đi tình yêu làm sao đổi lại là tình bạn! "Không được yêu nhau, xin xem nhau là bạn" cái câu nói đó là một câu nói an ủi, câu nói không bao giờ thực hiện nổi!!!
    DON'T GO BY ANY OPINION, DO AS YOU THINK BEST!!
  2. troidem123

    troidem123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cau noi " chung ta van la ban nhe" chi la cau noi che dau cam giac toi loi khi noi loi chia tay voi nguoi yeu
  3. ybsad

    ybsad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Tại sao không thể có tình bạn sau tình yêu nhỉ? Kết thúc của một tình yêu cao thượng hoặc là một nấm mồ, hoặc là một người bạn tốt.
    Nếu yêu nhau thật tình thì tình cảm không thể tan biến chỉ sau một lời chia tay. Nếu đã yêu thì sẽ hiểu và thông cảm với nhau, và nếu có chia tay thì vẫn chẳng ai có thể hiểu mình hơn ex-b/g. Vậy thì nền tảng của một tình bạn tốt vẫn còn nguyên vẹn đấy thôi. Không phải vụ chia tay nào cũng dễ dàng chấp nhận, nhưng cũng không phải cứ chia tay là thành kẻ thù. Điều ấy phụ thuộc vào hoàn cảnh và cách thức người ta chia tay nhau. Tôi có thể chứng minh điều này. Tôi và các ex (tất cả đều đã có chồng con) vẫn luôn giữ mối quan hệ tốt, chúng tôi vẫn là bạn tốt, có việc vẫn gọi nhau, và thỉnh thoảng còn rủ nhau đi uống cafe. Nói chuyện với ex dễ dàng hơn nhiều vì đã quá hiểu nhau, bây giờ lại chẳng còn phải giữ kẽ nữa -----> có gì rất dễ nói thẳng. Ngày xưa khi mới là bạn thì còn e dè do có chút tình củm, đến khi yêu nhau rồi thì lại phải chiều chuộng dỗ dành nhau, đôi lúc hơi cứng nhắc vì phải tỏ ra là "anh". Nhưng bây giờ thì vô tư nhé, lại xuề xòa như bạn ngày xưa, nói với nhau những chuyện lớn nhỏ trong cuộc sống một cách thoải mái. Bởi vì tôi và các ex chia tay trong sự cảm thông. Tôi không cho rằng lí do chia tay của tôi có gì khác với mọi người. Có lần là vì cần thêm một chút tự do, khi thì là những trái ngược về tính cách không phù hợp với cuộc sống hôn nhân, hay chỉ đơn giản là do tôi đi xa lâu ngày và cô ấy cần có một người đàn ông khác để có thể trông cậy. Bạn hãy học cách chấp nhận cuộc sống. Khi đó một cuộc tình tan vỡ sẽ mang lại cho bạn nhiều thứ tốt đẹp hơn là một kẻ thù và những lời cay nghiệt.
    Túm lại, chẳng có gì mà phải sợ. Nếu trái cây chín quá không ăn được, hãy cố gắng ủ nó thành một hũ rượu ngon. Sau 30 năm, bạn sẽ thấy hũ rượu đó thực sự giá trị. Tình cảm khi đã có thì vô cùng quí giá. Nếu nó không còn là 100% thì hãy cố gắng giữ lại những phần trăm có thể. Còn hơn là mất tất cả.
  4. Kykyo

    Kykyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Thật sự có thể giữ lại được sao khi mà tất cả mọi điều tốt đẹp về người ấy đã tan biến.Người ấy hiện nguyên hình một thằng con trai ko ra gì. Liệu có thể làm bạn được với người như thế hay không ?
    Yêu Em Mãi Luôn Nhe Anh...Yêu Em Mãi Luôn Trong Đời...
  5. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Tui nhung tuong rang....tui va no co the la ban cua nhau....sau khi no noi rang no ngo nhan....nhung that su la khong the....tui ko muon nhin ban mat cua no.....cung boi vi no wa te....lam wen voi nguoi con gai khac ngay sau khi noi saygood bye......
    Chung tui co the lam ban...ok...khi ma ca hai chi moi co cam tinh voi nhau..va thay ko the tien xa hon......
    Khi chu dong den voi no....tui da noi rang....hay suy nghi ki truoc khi quyet dinh......
    Lam ban....kho lam.....boi tinh cam dau phai chuyen dua.....gap nhau cang thay ghet.....MUON DA NO MOT WA DUA....
    Van chuc mung nhung nguoi co the lam ban cua nhau sau TY....boi khi chia tay....ho da thoa man het cac cau hoi..thac mac....tai sao minh chia tay......
  6. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Ý ý, ai bắt bạn quên đâu cơ chứ, càng cố quênthì càng thêm nhớ thôi, tui đã học được cách không chạy trốn sự thật đôi khi nó hơi bị khó chấp nhận 1 tí, mà nè, ban có ở HN không? Ofline với box đi, biết đâu đấy lại tìm thấy 1 không khí vui vẻ hơn, hết rầu rĩ thì sao?
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Chẳng có gì là k được, cái gì cũng phụ thuộc vào chính mình thôi..Mình nghĩ là được thì nó sẽ được, còn k thì sẽ k...
    Như tôi và bạn trai cũ, bi giờ vẫn là những người bạn tốt, hehe, còn thấy làm bạn thích hơn hồi yêu nhau ấy chứ...Hết


    You are not aloneI am here with youThough you're far awayYou're always in my heart
  8. Kykyo

    Kykyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Heocon nói đúng, càn cố wên thì càng nhớ thêm, thôi thì ta đối diện với sự thật. Tuy có đau khổ lúc đầu nhưng sẽ thoải mái về sau.Biết đâu sau này nhìn lại ta lại mưng thầm là xưa kia đã có quyết định đúng đắn
    Yêu Em Mãi Luôn Nhe Anh...Yêu Em Mãi Luôn Trong Đời...
  9. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    1 tuan.....thoi gian du de lam tui suy nghi lai...gian thi gian..ma ban thi van la ban....suy cho cung thi no cung ko phai la nguoi co loi....chan thuc voi tinh cam cua minh....ko sai.....nhung...gia nhu no dung im lang khi tui hoi no co chuyen gi....boi la con trai ma ko dam doi dien voi su that thi HEN LAM....gia nhu no dung voi vang noi LOVE ME....gia nhu....no dung nghi tui wa ich ki....rang" tui so khi noi ra su that thi ba ko hieu"....van co the lam ban voi nhau...ok....nhung gap nhau....that kho noi chuyen thoi gian nay.....
    No hoi tui con gian no ko? ....troi...."nguoi lon" thi ai lai gian "tre con" bao gio....noi vay.....nhung du chi la su ngo nhan cua "tre con"....tim "nguoi lon" cung da dau thiet la dau.....
    Da ko con suy nghi nhieu....MOT NGAY MOI BAT DAU....hom wa H vua noi " C no van con thich minh".........................
  10. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    sao lại không thể là bạn được cơ chứ như Huyentrang nói đó cái gì mình nghĩ là được lại không làm được sao , còn tui là vẫn có thể là bạn mà khéo còn thân nữa ý chứ cái đó thì cũng có thể là tuỳ vào mỗi người thôi còn tui thi nghi nếu người minh yêu trước đây mình quan tâm như thế nào mà bây giờ gặp nhau mà coi nhau như kẻ thù hoặc không quen biết thì nó cứ như thế nào ý hì.
    Tin Tưởng Lẫn Nhau Là Trụ Cột Của Tình Bạn !
    friendly

Chia sẻ trang này