1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau tình yêu có thể là tình bạn ???????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Kykyo, 12/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Gà cung đã từng nghĩ rằng sau tình yêu chắc chắn sẽ làm bạn được nhưng ......... Điều đó chỉ có thể xảy ra khi mà mộ trong 2 người không còn tình cảm, và trở thành 1 người bạn nếu người còn lại có thể quên được và 2 người thành bạn. CÒn khi 2 người vẫn yêu nhau....... vì lý do nào đó một trong 2 người muốn làm bạn, không muốn người kia phải khổ, thất vọng, tại sao không thể hiểu nhau, tại sao không thể làm bạn được chứ. Chẳng lẽ tình yêu lại mạnh đến mức khiến con người ta từ chối tình bạn sao??????
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  2. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp này chỉ có thể xảy ra khi 2 người mới yêu nhau hoặc tình cảm không sâu đậm hay chưa có gì đó đi wá giới hạn...Qua ngưỡng cửa.....rồi thì khó lắm..Lúc đáy chỉ toàn màu đen..Hận và thù lẫn lộn.....
  3. troidem123

    troidem123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Sau tinh yeu khong the la tinh ban duoc....luon luon la nhu vay...Neu co do chi la su gia doi hoac la tu danh lua ban than thoi .......Noi hoai
  4. sakira

    sakira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    sau tình yêu sao 2 người lai k o thể làm bạn tốt của nhau được nhỉ? Đừng bi quan như thế bạn ạ ! Hãy nghĩ đến những kỷ niệm đẹp mà 2 người đã có với nhau và trân trọng những kỷ niệm đó, để rồi những lúc nhớ về người ấy bạn sẽ thấy thật vui vẻ và ko hề hối tiếc. 2 người ko đến được với nhau có lẽ đó là do số fận sắp đặt từ trước, vậy thì sao ko thể là bạn tốt của nhau nhỉ? < trừ khi 1 người đã rũ áo ra đi rất fũ fàng>
    vẫn bước đi dù đắng cay, em vẫn ước mong sao từng đêm, anh được tình yêu, anh được ngày mai...
  5. Kykyo

    Kykyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Một lần và mãi mãi
  6. 20032003

    20032003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Khi tình yêu đôi lứa đã tan vỡ thì sẽ không còn Tình yêu và Tình bạn gì cả. Hãy coi như là người mới quen! quen xã giao, thế thôi!
    Không nhờ vả, không giúp đỡ, không vay mượn nhau,... càng tránh gặp nhau càng tốt.
    Mọi lời nói của những lần gặp nhau trong đời sau khi tình yêu tan vỡ sẽ chỉ là giả dối! nói dối lúc đó đâu có ngượng ngùng gì và đâu có khó nói!...
    Đã tan vỡ tình yêu thì thôi nhé, mãi mãi là hết!
    www.ttvn.tv
  7. mobi4hung

    mobi4hung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Sau tình yêu là tình bạn điều đó chỉ xảy ra khi đó chỉ là một tình yêu hời hợt. Tôi nghĩ rằng môt khi yêu hết mình mà phải chia tay thì không bao giờ có thể có được tình bạn.
  8. Kykyo

    Kykyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hầu hết mọi người đều cho rằng chia tay rồi thì kô thể làm bạn của nhau...kykyo cảm thấy điều đó rất đúng, đúng với mọi trường hợp luôn. Khi wen nhau thì anh anh em em yêu yêu thương thương...chia tay rồi gặp nhau còn ngại ngùng, ko dám nói chuyện thì làm sao có thể làm bạn bè bình thường được. Trừ khi khi yêu hai người chưa đến với nhau thật lòng thôi, còn ko thì khó lắm...
    Một lần và mãi mãi
  9. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Kykyo nói đúng lắm. Gà con cứ nghĩ rằng sau tình yêu có thể thành những người bạn của nhau nhưng mà không đúng vậy khi hàng ngày cứ gặp lại nhau nhưng khác với lúc trước, ko được nói lời yêu thương, vậy giờ đây lại nói với nhau một cách lạnh lùng, một sự thờ ơ rõ thấy. Điều đó càng làm mình chán nản hơn, thà đừng có một người bạn như vậy cón hơn. Nếu để 2 người vừa chia tay thành những người bạn của nhau, có lẽ cần thời gian cho 2 người, thời gian để 2 người quên đi những kỷ niệm và làm quen với việc 2 đứa không là người yêu của nhau. Khó lắm nhưng sẽ cố gắng làm được.
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  10. ATA100

    ATA100 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Đúng với mọi trươ?ng hợp á, chưa chính xác đâu nha ma? ca? cái kết luận "Trừ khi khi yêu hai người chưa đến với nhau thật lòng thôi, còn ko thì khó lắm..." cufng thế luôn
    Đi về nơi xa...2003

Chia sẻ trang này