1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau tình yêu có thể là tình bạn ???????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Kykyo, 12/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. devil_ghost

    devil_ghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    không có gì là không thể ,nếu bạn nghi~ là nó không thể làm được
    khii chia tay vẫn có thể là bạn được,nếu bạn vượt qua những ý nghĩ rằng minh` không thể làm bạn với hắn được nữa,Đừng làm như thế vì có thể bạn sẽ tự mình làm mất một tình bạn đẹp đấy
    and you never live until you love with all your heart and soul
  2. sakira

    sakira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Đúng ,đúng lém, tui ủng hộ cả 2 tay 2 chân luôn , tại sao khi yêu nhau người ta có thể nói với nhau những lời yêu thương được còn khi chia tay người ta lại ngoảnh mặt đi như kẻ thù vậy chứ ? Đừng nghĩ rằng người ta có thể làm được điều đó tức là tình yêu của người ấy hời hợt. Chẳng lẽ 2 người chia tay trong hoàn cảnh bắt buộc thì người ta lại k o thể làm bạn của nhau nữa hay sao???
    vẫn bước đi dù đắng cay, em vẫn ước mong sao từng đêm, anh được tình yêu, anh được ngày mai...
  3. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Có thể, tất nhiên
    The Mirror Has Two Faces.
  4. Kykyo

    Kykyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Một lần và mãi mãi
  5. ScarletHakama

    ScarletHakama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
  6. hoaloakenmuathu

    hoaloakenmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Trước đây, tôi đã từng nói với người yêu tôi: "Chúng ta chia tay nhau và bạn bè bình thường với nhau" Anh đã trả lời là ko thể được. Tôi hỏi: Thế anh và chị người yêu cũ của anh là gì của nhau (vì 2 người vẫn nói chuyện và chơi vui vẻ với nhau)? Anh trả lời: "Ko phải là tình yêu, nhưng ko phải là tình bạn thực sự"
    Đến khi chia tay anh, tôi mới hiểu :"Ko bao giờ có thể có tình bạn sau tình yêu" Nếu có gặp lại, chúng tôi sẽ ko coi nhau như người dưng, hay kẻ thù......nhưng tôi chắc chắn rằng, tôi sẽ ko muốn làm bạn với anh mặc dù chẳng yêu anh nữa, và anh cũng thế.
    Nếu chia tay, thì tốt nhất là đừng gặp lại nhau một thời gian. Kykyo nói đúng, bạn ko cần phải đi chơi cùng anh ta để bạn ko phải nhớ đến họ. Hãy cho tất cả mọi thứ vào dĩ vãng bằng cách mà mình muốn. Chúc bạn vui
  7. Kykyo

    Kykyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Từ bạn sang yêu ranh giới chỉ là một sợi chỉ mỏng manh, từ yêu sang bạn là một khoảng cách vô cùng lớn. Để vượt wa khoảng cách này thì cả hai người cần fải có một thời gian dài và một ý chí thật sự...Chuyện đó sao mà khó wá
    Một lần và mãi mãi
  8. acnuke

    acnuke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    từ tính bạn có thể gài số lên tình yêu, nhưng từ tình yêu lại khó cài số lùi xuống tình bạn. Biết thế ,nên bây giờ tớ chả dám vào số
  9. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Chia tay rồi thì thôi đi,bạn bè gì nữa ...mệt .Còn khối người khác" ngon" hơn để mà làm quen,làm bạn.
  10. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Sau tình yêu có thể là tình bạn, cũng có thể là kẻ thù cái đó tuỳ thuộc vào mỗi người muốn sau này còn nhìn mặt nhau hay không. Riêng tớ thí tớ chẳng bao giờ muốn trở thành kẻ thù của người mà mình đã từng thương yêu. Vì vậy nếu sau này vì lí do gì đó mà chúng tớ chia tay nhau thì chúng tớ sẽ là bạn của nhau , tuy la` khó nhưng điều đó sẽ để lại ấn tượng tố đẹp về nhau còn hơn mỗi lần nghĩ đến nhau là lại rùng mình kinh sợ hehe...

Chia sẻ trang này