1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau tình yêu có thể là tình bạn ???????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Kykyo, 12/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hongnunhatvy

    hongnunhatvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời của tui cũng là không bao giờ, vì một khi daxhuyển ang tình yêu thì tình bạn coi nhu hết!!!
    nhat vy
  2. Chieutim81

    Chieutim81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    a` cái này thì có thể có đấy!
    Tình yêu thời kinh tế thị trường này thì có thể có, yêu không phải vì yêu, mà yêu vì... cả hai đều lợi dụng nhau, khi không còn cảm thấy cần nhau nữa thì bye bye...và vẫn có thể gặp nhau vô tư như chưa có gì xảy ra...
    Tình yêu đích thực là ngọn lửa, đam mê rực cháy!!!...
  3. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Tui với ex chia tay và bi giờ đang là bạn thân của nhau.. Nàng thì cũng có new rồi nhưng bọn tui vẫn gặp nhau và rất vui vẻ.. Chả nhẽ chúng tôi ko yêu nhau sao???
    P/s: Chúng tôi đã yêu nhau gần 4 năm đó
    Này em có hay chăng, ngày đêm nhớ thương em!!!
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Nói thì là một chuyện nhưng trên thực tế hình như chưa có xảy ra thì fải....không yêu===>nhìn nhau bằng con mắt gần như toé lửa thì fải?
    Trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang!
    Cố đấm ăn xôi,xôi lại hỏng...Cầm bằng làm mướn,mướn không công.
  5. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    Không dám nhìn nhau nữa chứ nói chi làm bạn nữa.Nói thì cứ nói thế thôi chứ ít trường hợp làm bạn bè hồn nhiên bình thương lắm
    Michael
  6. ngocquang3000

    ngocquang3000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Làm bạn bè xã giao thì được , còn làm bạn thân ư ? tôi không hi vọng điều ấy đâu vì tôi còn tương lai của tôi nữa , không thể cứ vấn vương , và còn bạn gái mới thì sao ? Dù sao thì tôi vẫn mong tình yêu đó sẽ có 1 kệt cuộc có hậu nhất , đ63 tôi không bao giờ hối tiếc về những điều tôi đã làm , dù tôi là người bị phụ bạc . Mong người ấy sẽ hiễu , còn làm bạn ư , phải chờ xem đã .
    HOW CAN I CHANGE THE WORLD ?
  7. Kykyo

    Kykyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Đến với nhau không vì tình yêu mà vì lợi dụng lẫn nhau thì còn gì giá trị của con người nữa. Chỉ những người không biết tự trọng thì mới làm chuyện đó. Mà khi cuộc tình đó kết thúc, đúng là người ta không còn tình cảm nữa nhưng hai người cũng nhìn nhau bằng con mắt khinh bỉ mà thôi. Làm gì có chuyện làm bạn với nhau chứ.
    anh ơi em chờ... mãi mãi vẫn chờ....hãy về với em anh nhé...
  8. Bloodsckingbat

    Bloodsckingbat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại không thể làm bạn được nhỉ? Bạn thân cũng được chứ sao? Như tôi chẳng hạn. Chẳng có chuyện gì là không thể xảy ra cả

    ~~~Bloodsckingbat ~~~

  9. Chieutim81

    Chieutim81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Bái phục, bái phục... tôi sợ cái tình bạn sau tình yêu lắm!
    Em đã yêu anh như thiêu thân trẫm mình vào lửa bỏng, mắt vẫn sáng mà tim mù lạc lối, nên Tình Yêu đó ngập chìm trong Vị Đắng!
  10. Chuberong

    Chuberong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.275
    Đã được thích:
    0
    tui thì chưa kịp nói lời yêu mà chỉ thể hiện ra đã bị em tránh mặt rồi
    King Of Emulators, Controllers And Heroes Of Might And Magic .......

Chia sẻ trang này