1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau tình yêu có thể là tình bạn ???????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Kykyo, 12/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanghippy

    thanghippy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Tai sao lai khong the lam ban sau khi tinh yeu tan vo nhi , tui ne , ban than cua tui hien tai ne , nguoi yeu cu cua tui do , cha lam sao ca . Choi oi nhau con rat than la dang khac vi da qua hieu nhau roi , khi cai gi da khong con thi dung guong ep , dung cay cu , dung thu han .... nhung dieu do lam cho chung ta mat di 1 nguoi ban va co them 1 ke thu ==> qua nguy hiem .
    Thanghippy
  2. Kykyo

    Kykyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Nhưng chuyện đó thật khó. Mười cuộc tình tan vỡ thì gần như cả mười cuộc tình đều không bao giờ có kết thúc bằng một tình bạn cả
    anh ơi em chờ... mãi mãi vẫn chờ....hãy về với em anh nhé...
  3. Kykyo

    Kykyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chúng ta lại gặp nhau, em thật sự bất ngờ vì anh đang đi với bạn gái, anh đã từng nói tuy là chúng ta không quen nhau nữa nhưng anh vẫn không thể quên em được, vậy mà giờ đây anh lại... Mà thôi em có quyền gì chứ, anh và em đã chia tay rồi mà, em chỉ đau lòng nhất là anh không nhìn em lấy một cái, và quan trọng hơn bạn gái của anh lại là bạn thân của em... Hai người sẽ ăn nói sao với em đây???
    anh ơi em chờ... mãi mãi vẫn chờ....hãy về với em anh nhé...
  4. thuyanh_uk

    thuyanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mình có một người bạn, cô ấy trước kia có một người yêu rất tuyệt vời, chiều chuộng và yêu cô ấy hết mực, nhưng cuối cùng cô ấy đã ko biết giữ TY đó dù anh ấy đã làm tất cả để hàn gắn khi anh cảm nhận được điều đó. Sau này thì cô ấy mới hối hận nhưng mà muộn mất rồi, vì anh ấy đã hết kiên nhẫn để chờ cô ấy thay đổi. Hiện giờ anh ấy đã bắt đầu yêu người khác, cô ấy cũng biết nhưng không hề giận anh ấy chút nào. Còn anh ấy thì lúc gặp bạn thì vẫn hỏi thăm, quan tâm tới cô ấy nhưng mỗi lần 2 người liên lạc với nhau thì lại tỏ ra rất lạnh lùng. Bây giờ cả 2 người đều ko biết gì về nhau nữa, mỗi người ở 1 đất nước mà.
    Cô ấy hỏi mình có nên chủ động liên lạc lại với anh để nói rằng 2 người hãy là bạn bè với nhau như ngày trước, vì ko giống những người khác sau khi chia tay, anh ấy vẫn rất chu đáo với cô ( hồi đầu), đó là lí do đến tận giờ cô vẫn rất yêu quí và tôn trọng anh, cô không muốn hai người coi như không quen biết như thế này mãi, cô thấy ko hay vì cô vẫn muốn quan tâm tới anh, như 1 người em gái, và vì cả 2 người có một mối quan hệ xh chung với nhau.
    Theo mọi người thì nên thế nào đây ạ? Mình cũng ko biết nên khuyên nhủ thế nào nữa
  5. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    nếu được thế thì đã o phải tình yêu..thực sự rất hiếm có thể như vậy ...
    [​IMG][​IMG]
  6. thuyanh_uk

    thuyanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bạn lại nghĩ đó ko phải là TY nhỉ? Mình thì thấy cô bé bạn mình như thế là vẫn rất yêu đấy, nhưng vì chuyện chia tay là lỗi của cô ấy và bạn trai của cô ấy cũng là người tuyệt vời, ít nhất là trong mắt của cô ấy nên dù chia tay rồi cô ấy vẫn tôn trọng anh ấy mà và cũng chính vì thế mà cô ấy muốn mối quan hệ với anh ấy tốt đẹp, để cô vẫn có thể quan tâm tới anh dù chỉ mang danh nghĩa là tình bạn.
    Mình thì nghĩ thế nhưng vẫn ko dám khuyên vì mình sợ nếu cô ấy làm như vậy ko biết anh ta sẽ nghĩ gì, có nghĩ ko hay về cô ấy ko, con người mà, dù có tuyệt vời thật nhưng đâu có phải là hoàn hảo đâu.
  7. Kykyo

    Kykyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Nhưng cái chính ở đây là sau khi chia tay hai người đó không thể làm bạn được với nhau có đúng không?
    anh ơi em chờ... mãi mãi vẫn chờ....hãy về với em anh nhé...
  8. Kykyo

    Kykyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    " Chúng mình là bạn" nói thì dễ mà sao khó làm thế.
    anh ơi em chờ... mãi mãi vẫn chờ....hãy về với em anh nhé...
  9. Nai5

    Nai5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Bạn của bạn có mất gì không khi làm như thế ??!! Câu trả lời là 0 !
  10. Kykyo

    Kykyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không mất gì, tui mất đi một tình yêu và một tình bạn đẹp....
    anh ơi em chờ... mãi mãi vẫn chờ....hãy về với em anh nhé...

Chia sẻ trang này