1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau tình yêu có thể là tình bạn ???????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Kykyo, 12/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VuIT

    VuIT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Câu cuối cùng của KyKyo rất hay. Mong mà nguời yêu tuinhư thế thì tốt quá.
    Chuyện có trở thành được bạn hay không thì còn tuỳ vào những người trong cuộc nữa. Nếu những người trong cuộc muốn thì đièu gì chẳng được.
    Nhớ ai trong giấc ngủ
    Nhớ ai lúc dạo chơi
    ...Và cả khi gần kề
    Cũng vẫn còn thấy nhớ
    VuIT
  2. thuyanh_uk

    thuyanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Thx mọi người đã "tư vấn" nhé , thế là ko cần quan tâm anh ta có nghĩ gì không tốt thôi đúng ko ạ? Chỉ cần mình thấy làm thế mà cảm thấy thoải mái hơn thì sẽ làm? Thế thì tớ sẽ khuyên con bé bạn tớ như vậy vậy
  3. Kykyo

    Kykyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng nên để thời gian quyết định, có khi sau này bạn lại cảm thấy mình và người đó có thể làm bạn với nhau thì sau???
    anh ơi em chờ... mãi mãi vẫn chờ....hãy về với em anh nhé...
  4. Kykyo

    Kykyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi từng là người yêu của nhau vậy mà bây giờ gặp nhau chỉ dám cuối mặt mà đi thôi, sao mà khổ...
    anh ơi em chờ... mãi mãi vẫn chờ....hãy về với em anh nhé...
  5. Kykyo

    Kykyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, yêu nhau chi để rồi bây giờ gặp nhau như hai người xa lạ, em thà từ đầu không gặp không quen để em không mất đi một người bạn tốt, anh có nghe em nói không anh????
    anh ơi em chờ... mãi mãi vẫn chờ....hãy về với em anh nhé...
  6. phuongwaittforever

    phuongwaittforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    " tình bạn là sân bay để tình yêu cất cánh" đó là 1 câu nói rất quen thuộc phải ko bạn?? khi chia tay thì ai cũng đau khổ và nghĩ tới những điều xấu nhất,nhưng bạn đừng bao giờ có suy nghĩ như vậy,bạn hãy nghĩ thoáng hơn đi,nếu bạn yêu anh ta thực sự thì hãy vì hạnh phuc của anh ta và chỉ cần bạn nghĩ như vậy thì bạn sẽ làm được mọi điều cho dù khó nhất,tất cả đều có thể chỉ do ta quyết đinh được thôi,khi tình yêu ko còn thì chia tay là giải pháp tốt nhất cho 2 người,đừng quá niu kéo như vậy chỉ thêm đau lòng, tôi đã từng rơi vào tình trạng như bạn,nhưng tôi chấp nhận được tât cả,tôi lioon cầu chúc cho nhười tôi yêu được hạnh phúc,và tôi có thể làm mọi điều để cho anh ấy hạnh phúc,cho dù người anh yêu ko phải là tôi,chúng tôi vẫn đang là bạn tốt của nhau đó,chúc bạn thành công
    " CHINH EM LA NGUOI LAM CHO TRAI TIM ANH PHAI THAY DOI"
  7. 011527279

    011527279 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Mình không tin là tình bạn đấy lại bình thường , người ta vẫn nói , tình yêu đi lên bằng tình bạn chứ mấy ai đi đến tình bạn từi tình yêu . Bất dắc dĩ mà thôi .
    LXS
  8. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Sau tình yêu, em sẽ được tôi yêu em như yêu tất cả mọi người trên thế giới này ,
    Trời ơi, nghe mà chín cả người ,

    Con đi cách biệt phương trời, biết có ngày nào con trở lại, đường xưa mẹ già ra đứng ngóng, mòn mỏi trông con đến bao giờ
  9. vuhongthai

    vuhongthai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hơ...thế thì nó lại hạ cánh ở sân bay thui...
    Vũ Hồng Thái
  10. Kykyo

    Kykyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Làm sao có thể là bạn bè cho được. Khi yêu nhau thì nói yêu thương tá lã giờ là bạn bè hông lẽ gặp nhau rồi cười, như vậy làm sao chấp nhận được....
    anh ơi em chờ... mãi mãi vẫn chờ....hãy về với em anh nhé...

Chia sẻ trang này