1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau tình yêu có thể là tình bạn ???????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Kykyo, 12/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Thậm chí còn là bạn thân nữa đấy chứ , híc híc
    I was born to love you ! !
  2. geohound2002vn

    geohound2002vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    từ tình yêu chuyển thành tình bạn rât khó ( đối với tui ) , mình rất quan tâm đến cô ấy nhưng có lẽ chỉ có cô ấy coi mình là bạn thôi .
    size=4]
    Geohound
    [/size=4]
  3. pvc1

    pvc1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Không thể bạn bè được đâu, không ghét nhau và ra đường nhìn thấy nhau chào cái là tốt rồi. Bạn bè thế nào được nữa, đang nói chuyện nhìn thấy cái miệng kia nhớ lại ngày trước hun và đó ..... thì làm sao mà nói được nữa. Mà nếu có gì hơn nữa rồi thì lại càng không được. ..... là thế nào mà quên hết sạch sành sanh đi được..... không ghét nhau là tốt rồi đừng mong gì hơn.
    I came, I saw, and I conquer" - ****** Caesar
  4. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Khi đã qua tình yêu thì thường coi người đó là thần tượng của mình lúc nào cũng suy nghĩ đến họ. Nhưng khi mà không thành thì phải có một cái gì đó khiến ta không thể đến được với nhau. Mà có thể từ lí do đó khiến ta ngại ngùng và không thể gặp nhau nữa, nói chyện không thể thoải mái như trước được
    Thà yêu một lần để rồi mất còn hơn chẳng mất mát bao giờ
  5. sakura_vn

    sakura_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Cũng tuỳ vào lí do chia tay thôi . Nhưng không yêu xin hãy là bạn , chẳng được sao?
    hoa anh đào_đẹp rạng ngời mà không chói loá
  6. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là khó, tuỳ thuộc vào 2 người cảm thấy thế nào sau khi đã nói lời yêu thôi. Còn nếu chưa từng nói yêu thì cái đó lại phải xem ng` yêu đơn phương có chịu đựng được khi giấu tình yêu mãi ko ?
    Anh quá gần và anh quá xa
    Em bề bộn trong ngàn lời câm lặng
    .....Lẽ nào em lại nhớ anh đến thế
    Đôi mắt ấy đừng về trong nỗi buồn sắp vỡ
  7. you_make_can_me_feel

    you_make_can_me_feel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    yêu nhau lắm cắn nhau dau mà các cụ nói không có sai bao giờ đâu

    scorpion
  8. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    ko có đâu ..ít lắm ..nhìn thấy người mình đã-từng-yêu lại nghĩ lại những cảm giác ở cạnh nhau ,dành cho nhau ..vậy sao mà quên đc? tốt nhất tránh mặt nhau là giải pháp tối ưu


    [​IMG]
  9. geohound2002vn

    geohound2002vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì yêu, không yêu thì biến , có ai phản đối không.
    Anh yêu em nhiều lắm
    size=4]
    Geohound
    [/size=4]
  10. Thu_HN

    Thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là vẫn có thể là bạn chứ, mặc dù điều đó là rất khó, chính vì thế mà thất là khó khi quyết định nói........vì có thể mình sẽ có hơn một người bạn, hoặc là sẽ mất đi một người bạn.Nhưng theo tớ(suy nghĩ chủ quan của bản thân nhá, các bác có không đồng ý cũng đừng nóng vội, chỉ tổ hỏng não các bác trước tiên thôi) thì nếu cứ ko yêu mà nhất định không chịu làm bạn với người ta, hơn nữa nhiều người còn coi như ko hề quen biết thì đó là những kẻ rất rất ích kỉ( trừ trường hợp phải chia tay do cô/anh ta quá..., ko thể chấp nhận được một con ngườ tồi tệ tới mức đó)
    Si.........

Chia sẻ trang này