1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau tình yêu có thể là tình bạn ???????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Kykyo, 12/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    Tin Tưởng Lẫn Nhau Là Trụ Cột Của Tình Bạn !
    friendly
  2. geohound2002vn

    geohound2002vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Sao mọi người cứ quan tâm chuyện này quá vậy, làm sao có thể làm bạn được chứ. Tui đòng ý với thetabp. Không giận nhau nữa là đã là quá tốt rồi, đừng có hy vọng hay đòi hỏi gì hơn thế nữa.
    size=4]
    Geohound
    [/size=4]
  3. Thu_HN

    Thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Sao đằng ấy khó tính thế, làm bạn thì tốt chứ sao? Như thế này nên chắc chẳng có em nào thèm dòm tới, thế nên mới phải quảng cáo:gục ngã trước bất kì cô gái nào
    Si.........
  4. geohound2002vn

    geohound2002vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, xin lỗi, cái tittle đó chả phải tui muốn, chả hiểu tại sao tên admin gian ác nào lại đánh thiếu chữ số 0 vào đó, ức thiệt . Không phải mình khó tính nhưng mình nghĩ đó là sự thật. Sự thật rằng mình chỉ có thể trở thành bạn để chờ đợi 1 thời cơ mới thui. Chứ còn để thành bạn 100% nguyên chất thì chắc không thể nào đâu .
    Em đang cho anh cơ hội dúng không ? !Làm sao để anh biết đó là sự thật !
    size=4]
    Geohound
    [/size=4]
  5. Thu_HN

    Thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Thanh minh là 100 lần thú tội đấy cưng ạ, nhận đi cho tiến bộ!
    Ko phải là 100% thì cũng vẫn có thể là 90,99% chứ, vì đã có thời gian tìm hiểu trước đó nên khi thành bạn càng tốt vì hiểu nhau hơn chứ sao.
    Ủa?có người cho đằng ấy cơ hội à? ai mà dại dột thế
    Si.........
  6. lickitung

    lickitung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Từ tình yêu trở thành tình bạn rất khó vì nhìn thấy nhau là ngại rồi thì làm sao mà làm bạn được
  7. autumn_wind

    autumn_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Nói thật ra thì tớ chưa thấy một ai sau khi chia ta trở thành bạn cả!Nếu láy kinh nghiệm bản thân tớ ra thì điều đó là hoàn toàn đúng.Có thể có người cho rằng sau khi chia tay cách tốt nhất là coi nhau như bạn bè thì người đó có lẽ chưa yêu và chưa chia tay bao giờ.Con người vốn ích kỷ,ngay như tớ đây cố coi người ta là bạn,sinh nhật vẫn đến tặng quà (,thực ra thì có đến nhưng chỉ dám đưa cho người nhà của người ta thôi)vậy mà đến khi nhìn thấy nhau ngoài đường lại bơ đi như chưa bao giờ quen vậy.Người ta cũng thế,thậm chí nó còn liếc mình một cái chứ không thèm nhìn nữa chứ,thế có phải là tức không.Đấy là còn chưa thèm lườm nhau ấy chứ.Nói chung không thể là bạn được đâu.Không tin cứ thử mà xem!
    NHỮNG KỶ NIỆM ĐÃ QUA...FOREVER.SỐNG CHO QUÁ KHỨ VÀ HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI
  8. LadyinRed1983

    LadyinRed1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Chắc tại hụt hẫng nhiều quá nên khó chấp nhận

    The lady in red is dancing with me
    There''s nobody here
    It''s just you & me...
  9. geohound2002vn

    geohound2002vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    oài, thu_HN dường như không chịu hiểu vấn đề .
    size=4]
    Geohound
    [/size=4]
  10. vampire_in_love

    vampire_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu nào mà có thể trở thành tình bạn thì đó hổng phải là tình yêu đâu.

    Tình yêu chắp cánh tìm lại phút giây ngọt ngào...

Chia sẻ trang này