1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau tình yêu, làm thế nào để vẫn là hình ảnh đẹp.....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cutie_beautie_sushie, 24/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Sau tình yêu, làm thế nào để vẫn là hình ảnh đẹp.....

    .... trong lòng ex của mình?

    Câu hỏi này chắc không nhiều người thắc mắc như mình. Nhưng mình muốn mở một topic để mọi người chia sẻ kinh nghiệm cho nhau

    Chúng ta hầu hết (chứ không phải tất cả) đều có ít nhất 1,2 người gọi là "người cũ" trước khi tiến đến hôn nhân. Có người tâm hồn rộng lượng thì sau tình yêu vẫn còn duy trì được tình bạn. Nhưng cũng có trường hợp người kia còn thù hận người yêu mình tới tận xương tủy

    Với Sushie thì, dù không có duyên cơ đi cùng với nhau suốt cuộc đời nhưng vẫn mogn rất được tôn trọng người yêu cũ của mình. Nhưng thời gian gần đây anh đã làm quá nhiều trò nực cười làm cho mình dần dần cảm thấy không còn tôn trọng anh ta nữa. VÀ đôi lúc chợt giật mình nghĩ, may mắn là mình đã rời xa anh ta.

    Do đó theo ý kiến cá nhân của Sushie thì dù biết chia tay vì bất cứ lý do nào, dù còn hay không còn tình cảm với người kia, dù vẫn còn thương yêu nhiều nên đâm ra thù hận (?!) nhưng hãy hành động như thế nào để người ta còn một chút tôn trọng mình và còn giữ lại như một kỷ niệm đẹp ở góc nhỏ trái tim.

    Với các bạn trai thì
    - Đừng bao giờ đi bêu rếu nói xấu với mọi người về mối quan hệ của mình trước đây
    - Đừng cố tình bịa ra nhiều chuyện nhằm thu hút đối phương
    - Đừng tỏ ra mình thiếu gì bạn gái vây quanh chứ đâ cần người cũ....

    Có mấy ý kiến vậy thui à, mọi người tiếp tục list "Đừng..." đi nhé
  2. Sansui

    Sansui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    SS thấy sao sao đó. Bạn giờ lấy chồng rồi,ko yêu Andrew nữa rồi, vậy sao còn care mấy chuyện của him nữa chi vậy? Muh bạn cũng tài thiệt nha, biết người ta muốn thu hút mìnhCòn nữa, bạn bỏ him lấy chồng Việt kiều mà vẫn muốn người ta chỉ cần có mình, người ta tôn trọng & nâng niu mình là saoSry SS nói thẳng
  3. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì nghĩ là trước khi trách người cũng nên nhìn lại mình một cách cẩn thận để xem tại sao họ lại có thể thay đổi thái độ nhanh đến thế, mặc dù họ đã từng yêu thương mình chân thành và được nhiều người đánh giá là người tốt.
    Qua những bài viết mà tôi đã đọc của Susie trên mạng, tôi nhận xét cá nhân của tôi thế này. Chỉ là nhận xét qua những gì bạn post lên mạng thôi, còn thực tế ngoài đời có thể bạn khác hoặc tôi hiểu lầm thì xin lỗi trước nhé.
    Tôi thì tôi thấy Susie đánh giá bản thân mình quá cao. Bạn là người khéo léo, cầu toàn, năng động và thực tế. Nhưng nhược điểm của bạn là bạn hời hợt, thích những thứ hào nhoáng ( sorry, vì tôi đi đâu cũng nhìn thấy bạn đã lập gia đình mà vào đâu cũng thấy lăng xăng post ảnh chồng đẹp trai, xe đẹp, quần áo đẹp, nhà đẹp kim cương, rồi ăn mặc ***y, nhiều đến mức là tôi cảm thấy phản cảm khi thấy bạn cũng đã lập gia đình và đã phải tự lập đã lâu. Tôi ít nhìn thấy ở đó sự chân tình trong tình cảm của người đã lập gia đình với gia đình mà cảm giác boast nhiều hơn. Sorry, đó là ý kiến cá nhân của tôi thôi). Tôi có cảm giác bên ngoài dường như bạn rất khéo léo từ nói năng cho đến cách thể hiện tình cảm, biết chiều chuộng, vuốt ve người khác. Nhưng dường như thiếu cái gì đó là sự chân tình, thẳng thắn cần thiết trong cuộc sống này. Nhiều cô gái ảo tưởng sự ngọt ngào, đẹp đẽ, chiều chuộng của mình là mật ngọt chết người nhưng để có được mối quan hệ bền vững trong tình bạn, tình yêu thì cái tấm chân tình, bền bỉ và sự tử tế tôi thấy cực kỳ quan trọng. Tôi cảm giác bạn tham lam, muốn nhiều thứ nhưng lại không muốn mất cái gì.
    Việc duy trì tình bạn sau tình yêu còn tuỳ thuộc vào tính cách mỗi người, hoàn cảnh chia tay và cách cư xử từ cả 2 phía. Không phải sự chia tay nào cũng thành tình bạn được dù cả 2 đều là người tốt và tôn trọng nhau đi chăng nữa. Từ phía Susie có thể thiết tha điều đó nhưng nếu họ không thực sự và sẵn sàng thì để cho họ cái họ muốn cũng là điều tốt. Còn cho rằng mình mong muốn như thế người khác cũng nên như thế thì chỉ là chủ quan từ phía Susie thôi.
    Tâm trạng chia tay của họ có thể hoàn toàn khác bạn. Và có thể cả cách ứng xử mà bạn tưởng là tốt đẹp đó có thể gây sự phản cảm, gây thêm sự đau đớn và thậm chí thù hận như bạn nói. Có người thì tâm trạng quá cay đắng vì cảm giác những gì mình nỗ lực bao lâu nay, những gì mình tin tưởng và hết mình cho nó mất đi như một trò đùa. Cay đắng lắm chứ. Cũng có người vì sau khi chia tay có những lời nói, hành động, việc làm gây tổn thương cho người khác. Hoặc có thể, đơn giản họ không vượt qua được hoặc nhiều người quan điểm Chia tay rồi thì thôi không làm bạn nữa. Tôi thấy nhiều người quan điểm thế này lắm. Không áp đặt chủ quan của mình lên được đâu. Thời gian sẽ trả lời được chính xác hơn.
    Tôi thì tôi cũng không bênh ex của bạn, nhưng vì những gì tôi cảm nhận khi đọc những bài viết của bạn thì tôi cũng thấy chính bạn thay đổi rất nhiều, thực dụng lên nhiều, tỉnh táo và cũng sắc sảo lên.
    Đó là ý kiến ba xu của tôi thôi. Mà nói chung đã lấy chồng, đã quyết định chọn con đường mình đi và tốt cho cuộc sống của mình thì cứ thế mà tiến, hết lòng để hưởng hạnh phúc của mình. Còn những cái chuyện kia thì tuy đã là quá khứ nhưng "Dám chơi, dám chịu". Cuộc sống đều có giá cả mà!!!!
  4. flying

    flying Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Em thấy chị Thorn bird nói rất có lý. Em cũng thấy lạ trong cách cư xử của chị Cutie. Ko hiểu chồng chị Cutie có hay vào ttvnol hay không nhưng em nghĩ nếu anh đọc bài post của chị về ex, chắc cũng không vui đâu.
    Vài lời tâm sự, mong chị đừng để bụng.
  5. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Tình cờ đọc bài của Tú trong đây. Chị Hương vừa là bạn của Tú, vừa là bạn của Vũ, nên không nói binh ai đâu.
    Thật sự trong chuyện tình yêu, không thể trách Tú được. Tình cảm có những lí lẽ riêng của nó, chị cũng mừng là Tú may mắn gặp được người mình yêu, yêu mình, và có hạnh phúc như vậy.
    Nhưng mà trong cách cư xử của Tú với người xưa, Tú cần tế nhị một chút. Giống như Thornbird nói, không phải cứ mình muốn làm bạn, muốn giữ lại kỉ niệm tốt đẹp ngày xưa, là mình cứ khăng khăng buộc người kia phải theo ý mình. Cái gì cũng cần tg, Tú ạ. Và đôi khi chỉ cần im lặng, nhưng ngầm hiểu cho nhau, mới là cách tốt nhất để giữ lại kỉ niệm đẹp đó.
    Chị thấy Tú viết nhiều bài, kể về kỉ niệm xưa, cũng biết Tú trân trọng rất nhiều. Nhưng mà mỗi bài em viết, cuối cùng cũng đều ***g vào hình ảnh của chồng, và anh ấy bây giờ quan trọng với em thế nào. Vô hình dung những điều em làm, lại gây thêm những nỗi đau, dù có hay không, đối với người khác. Cũng vậy, khi mình gửi hình ảnh hạnh phúc của mình, cũng nên hiểu là mình gửi vào forum này, bạn trai cũ của mình dù muốn hay không cũng sẽ nhìn thấy. Hãy đặt mình vào hoàn cảnh người khác, Tú ạ.
    Chị thấy em tạo nhiều pressure cho người cũ, mà nếu em khéo léo hơn, tế nhị hơn, thì đã không có những chuyện như vậy.
    Nhưng mà thôi, con người mà ai chẳng có lầm lỗi, những điều hôm nay biết đâu sau này già rồi nhìn lại, lại là những kỉ niệm của tuổi trẻ.
    Chúc em luôn vui, và hạnh phúc nhé.
  6. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Thật sự là em không biết các anh/chị trong này và chuyện của chị Sushi, nhưng em cũng phải thú thật là ngày trước khi chuyện cũ qua đi, mình vẫn muốn được trở thành bạn của người xưa...dù biết nói thì dễ nhưng làm chẳng dễ. Thứ 1 là chuyện cũ qua rồi thì để cho nó qua đi, cách xa nhau hoặc ít gặp mặt sẽ ít nghĩ, easy cho người nào bị hurt. Thứ 2 là nếu đã có partner mới rồi thì em nghĩ nên ít đả động đến chuyện người xưa, thường là nên tránh đi, vì người mới sẽ nghĩ gì và người cũ sẽ nghĩ gì? (em đã ở trong trường hợp này, người cũ là good friend trước khi date, người mới không hiểu...). Mà thêm nữa, người ngoài nhiều khi không hiểu sẽ nói mình này nọ (cái này em cũng bị rồi). Em chỉ nghĩ là tuỳ từng trường hợp mà mình có thể làm bạn được thôi, còn đa số là khó lắm, mình chẳng nên cầu toàn làm gì. Nhiều lúc em ngồi nghĩ lại rồi giá mà, nhưng life goes on, biết làm sao được. Chỉ nghĩ là nếu mình thành thật mong những điều tốt đẹp cho người kia, có lẽ giữ những điều đó trong lòng lại là cách tốt nhất, vẹn toàn nhất. Em chỉ viết những gì em nghĩ và dựa trên kinh nghiệm của em không có e*** với lại em vẫn còn trẻ người non dạ, nên nếu có gì các anh chị đừng giận.
  7. Trai_Nuoi_De

    Trai_Nuoi_De Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giờ bắt người ta phải ĐỪNG làm cái gì cả. Tình cảm là tự nguyện. Hãy biết tôn trọng người ấy và những phản ứng của họ. Tự đặt mình vào hoàn cảnh của người ta thì sẽ hiểu tại sao người ta lại làm như thế.
  8. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Khi chia tay, các bạn gái nên cố gắng khéo léo đừng để người mình đã từng thương yêu bị tổn thương nhiều quá, đặc biệt là đối với những người con trai nhạy cảm.
    Một trong những điều tối kỵ khi chia tay (hoặc sau khi chia tay) là nhắc đến hay nói đến hình ảnh của 1 người con trai ở hiện tại, hoặc so sánh giữa người con trai hiện tại với người con trai trong quá khứ.
    Thằng bạn thân mình, vốn là 1 đứa rất nhạy cảm và tình cảm. Sau khi bị người yêu đòi chia tay đã thông báo rằng sắp cưới 1 anh khác trong vài tháng nữa. Điều này đã gây sốc với nó rất lớn, vì hình ảnh của người yêu nó đã sụp đổ trong lòng nó khiến mỗi khi nghĩ về những kỷ niệm cũ là nó lại đau nhói, chứ không phải là những kỷ niệm êm đẹp.
    Nó đã trở thành 1 người rất phũ phàng đối với phụ nữ từ sau vụ đó. Còn đối với những người con trai nhạy cảm khác nhưng không yếu đuối thì các bạn gái có thể làm cho bạn trai mình sau này khó yêu người khác hơn.
    Được wintersun sửa chữa / chuyển vào 15:59 ngày 08/03/2005
  9. arryo

    arryo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu nhau thì thấy cái gì cũng đẹp, thậm chí tính xấu của người mình yêu cũng cảm thấy rất đáng yêu, hay đôi khi mình còn tự an ủi bản thân là tính xấu như thế nhưng ở con nguời của anh/em thì sẽ ít xấu đi, vân vân và vân vân. Đại loại là lúc đang yêu nhau thì cái gì cũng màu hồng cả. Tuy nhiên mình cũng đồng ý với các bạn là tùy theo cách suy nghĩ của mỗi người và cũng tuỳ vào những mối quan hệ nữa mà hậu chia tay nó sẽ thế nào. Mặt trái của chia tay đối với một người là một sự giải thoát, đối với người khác là một nỗi ám ảnh. Mình muốn post lên đây các câu chuyện của mình rồi các bạn cùng góp ý nhé.
    Chia tay.... chuyện gì sẽ xảy ra????
    Những cuộc chia tay ở mỗi lứa tuổi khác nhau thì sẽ có những xử sự khác nhau Có thể tạm chia làm 3 giai đoạn khác nhau:
    Giai đoạn 1: bắt đầu biết yêu (mười chín đôi mươi). Chả biết có phải đã gọi là yêu rồi không, nhưng mà đang ngồi ở nhà mà nghe điện thoại reo là có thể giật bắn mình lên, tim bắt đầu đập loạn xạ và thầm tự hỏi không biết có phải người ấy gọi cho mình không. Khi chia tay, bất kỳ là lý do tại ai, những biểu hiện thường thấy như sau, đối với nữ thì thường tỏ ra là nếu không có anh thì tôi vẩn còn khối người theo đưổi đấy chứ, và nếu có dịp sẽ kể lể ngay những tính xấu của người kia cho những người bạn gái thân của mình nghe (nhưng lại thầm ghen tức mỗi khi nghe được những tin tốt của người đó), đôi khi cũng tự bào chữa đối với bản thân là mình rất may mắn vì đã chia tay đúng lúc. Đối với nam thì lúc đầu cũng tỏ ra xuống nước năn nỉ (gỡ gạc được gì thì gỡ). Được một vài lần không thấy kết quả thì họ thường sẽ lờ luôn. Độ một vài tháng sau thì sẽ thấy chàng đi đường chàng, nàng đi đường nàng. Nói chung ai cũng sẽ cố gắng cặp kè với một ai đó để cho đối phương biết rằng trên đời này chẳng có gì duy nhất cả.
    Giai đoạn 2: tầm khoảng giữa 20. Lúc này bắt đầu chín chắn hơn, biết suy nghĩ nhiều hơn. Tình yêu bắt đầu bớt đi những xúc cảm, hay nói cách khác, lý trí bắt đầu đan xen vào các mối quan hệ. Những cuộc chia tay bắt đầu để lại những vết thương đối với cả 2 người, và có lẽ chia tay trong giai đoạn này sẽ để lại ấn tượng sâu sắc nhất. Tất nhiên khi bước vào những mối quan hệ thì chẳng ai muốn chia tay cả, chia tay là một sự việc bất đắc dĩ, và nỗi buồn thường chia đôi cho cả 2 người. Chia tay ở giai đoạn này thường dẫn đến những thay đổi lớn đối với cả 2, nhưng có một điều là nói xấu về nhau thì đặc biệt ít đi và nếu có bạn bè hỏi thăm thì ai cũng sẽ tránh nói về người kia càng ít càng tốt. Mình chia tay người bạn của mình cũng được 7 năm rồi và hầu như không hề biết gì về tin tức của nhau cả. Chỉ biết được rằng cả 2 người sau chia tay đều không ở lại thành phố nữa, mỗi người bắt đầu gần như một cuộc sống mới. Thi thoảng có hỏi thăm tin tức của nhau, và có một lần nói chuyện điện thoại với nhau thì những kỳ niệm xưa dồn dập quay về và đêm đấy mất ngủ.
    Giai đoạn 3: bắt đầu băm. Lúc này, hiểu, chia sẻ, và thông cảm cho nhau quan trọng hơn rất nhiều so với những bồng bột tình yêu của tuổi trẻ. Ở giai đoạn này, tìm được người đồng cảm thì thật tuyệt vời, nhưng chia tay thì cay đắng biết bao. Chia tay ở giai đoạn này khó khăn hơn rất nhiều, mở lời chia tay cũng khó và khi chia tay rồi cũng không biết nên xử sự với nhau như thế nào. Hai người chia tay nhau lịch sự hơn, không có những cãi vã to tát, thậm chí vẫn còn xem nhau là bạn tuy nhiên.... đối với cô thì cô không muốn duy trì một tình bạn như thế, khi mà những cuộc điện thoại hoặc email quá lịch sự, quá khách sáo. Cô muốn thực sự quên hẳn anh để có thể tự tin bước tiếp con đường của mình. Anh cũng vậy, anh muốn quên hẳn tất cả, lấy công việc làm vui, mặc dù xung quanh anh và ở vị trí như anh không thiếu những phụ nữ trẻ đẹp xinh xắn, và giỏi giang giống như cô. Nếu có ai hỏi anh về cô thì sẽ đều được nghe từ anh rằng chia tay là lỗi tại anh, và dối với cô cũng vậy, bạn bè cô cũng sẽ được nghe lý do của cuộc chia tay chính là vì cô. Và cho đến giờ, 2 người ở 2 nửa vòng trái đất vẫn đang đấu tranh với chính mình để thoát khỏi hình bóng của người kia. Thế mới biết muốn bắt đầu một mối quan hệ mới cũng chẳng dễ dàng tí nào.
    Đấy, câu chuyện của mình là như vậy. Mình nghĩ là lý do chia tay cũng có liên quan rất nhiều đến hậu chia tay. Tuy nhiên, hãy luôn dặt vị trí của mình vào người khác, cố gắng trả lời những câu hỏi như nếu mình là anh/cô ấy thì mình sẽ hành động và suy nghĩ như thế nào thì sẽ có thể thông cảm với nhau nhiều hơn, sẽ bớt trách móc nhau nhiều hơn.
    Chúc vui
  10. LLH48

    LLH48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    hãy để tự nhiên đi... Đang yêu nhau, bỗng dưng chuyển sang bạn đâu phải dễ. It takes time... Khi nào 2 người thấy ready để làm bạn trở lại thì sẽ làm bạn bè vui vẻ, và nhiều khi còn trở thành bạn thân nữa... Con nếu người ta vẫn không muốn làm bạn với mình thì cũng nên tôn trọng quyết định của người ta!

Chia sẻ trang này