1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau tình yêu, làm thế nào để vẫn là hình ảnh đẹp.....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cutie_beautie_sushie, 24/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sunflower83

    Sunflower83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    nhân chuyện chị Cuite-..... về ex- em cũng có một câu hỏi : con trai nhiều người có tư tưởng :nếu không yêu thì anh sẽ đi ( if there is no love , then I say good bye * )_ phải không ạ ?
    hôm nay em gặp ex- trên đường và hỏi thăm bình thường thôi , mà bạn ý tỏ ra rất khó chịu ,cứ như là em làm phiền bạn ý cái gì đó . em chỉ muốn làm bạn thôi mà , ra đường nhìn thấy nhau thì cũng phải chào và hỏi thăm vài câu xă giao chứ . sao bạn ý lại cáu thế nhỉ . em không hiểu nổi , nói thật

    if there is no love , then I say good bye : câu này là em nghe được tron một bài hát của Robbie William , không phải em tự nghĩ ra mà nghĩ xấu về người khác đâu ạ .
  2. pikatru

    pikatru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    # Sunflower: ko phải tất cả đều là như vậy đâu. Mình quan niệm đàn ông nào có suy nghĩ như vậy là kém cỏi. Thường như phép lịch sự thì chào hỏi nhau 1, 2 câu đâu có mất mát gì đâu, lại được tiếng là biết cách cư xử.
    Mình đọc bài thấy ai đó nói "cư xử sao cho -ex cảm thấy ít bị tổn thương nhất" là hoàn toàn đúng. Đặc biệt là đàn ông, họ có lòng tự trọng rất cao. Không nên đòi hỏi ở họ ngay sau tình yêu là tình bạn. Cần có thời gian. Cư xử bình thường, hỏi han nói chuyện trong chừng mực những người bạn, không đụng chạm quá nhiều vào đời tư và đặc biệt không nhắc đến người hiện tại. Dần dần sau đó mới có thể nói chuyện và chia sẻ nhiều hơn.
    Không biết ý kiến của mọi người về việc này thế nào: mình nghĩ ngay cả người bạn hiện thời cũng nên biết vừa phải về những câu chuyện tình cảm trước đây? Không phải lúc nào thành thật quá, kể hết mọi chuyện là điều hay?
  3. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Nếu một trong hai người vẫn còn yêu người kia thì khó lắm,vì thường là người ta sẽ không muốn nhìn thấy người kia nữa,chỉ muốn quên thôi.
  4. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì chỉ có hai cách giải thích : thứ nhất là do chàng ta còn cay cú chuyện gì đó, có thể là bạn đá đít hắn chẳng hạn, và hắn có lẽ còn yêu bạn nên hắn cú.
    Thứ hai có thể do cô bạn mới của hắn quanh quẩn đâu đó và hắn thấy bạn là chướng ngại vật, có lẽ thế, Nhưng tóm lại đàn ông thế không hay lắm, phải quân tử một tý chứ, chơi thế là không đẹp, thăm hỏi là lẽ thường tình mà , gặp tớ thì tớ cũng hỏi thăm, mặc dù tớ với ex tớ thì chắc còn vài năm nữa mới được gặp lại, hehe, thế mà hay

Chia sẻ trang này