1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau tình yêu tan vỡ mình sẽ sống ra sao?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi moonmoonhanoi, 06/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Sau tình yêu tan vỡ mình sẽ sống ra sao?

    Bắt đầu vào thu rồi ,mùa thu là mùa mình yêu nhất với những cảm giác dễ chịu không có cái oi ả của mùa hè,không có sự lạnh giá của mùa đông ,ngày xưa mình và anh đã nói rằng đến mùa thu chúng mình sẽ cùng nắm tay nhau đi trên đường phố HÀ nội và sẽ cảm nhận đươc hạnh phúc khi đã tìm thấy nhau trong đời ...VẬy mà tấ cả đã xa rồi sao,tất cả như 1 giấc mơ,khi viết những dòng này mình đẫ không cầm đuwộc những dòng nước mắt,những hiếu thắng trong tình yêu ,sự nhún nhường và độ lượng chưa đủ của anh và mình đã làm cho chúng mình có 1 quyết định thât nhanh chóng cho sự chia tay.Dường như trong cuộc sống hiện đại này người ta thiếu sự kiên nhẫn và độ chín của đời sống tình cảm phải không?Cũng không hẳn như vậy ,mình cần bình tĩnh xem xét vấn đề thật thấu đáo và khách quan nhé.Tình yêu của tụi mình cũng trải qua 1 thời gian khá dài từ tình bạn để đến với đưọc cái gọi là tình yêu ,những giai đoạn đầu tiên khi bước vào cả 2 đứa đều thực sự hạnh phúc vậy mà 3 tháng trôi đi như 1 giấc mơ,nếu không có những dự định về công việc ,về việc xây dựng 1 ngôi nhà nho nhỏ thì đã không có những bất đồng xảy ra phải không ,nhưng tình yêu chân chính là tình yêu dẫn đến hôn nhân đúng không nào mà đièu kiẹn để cho 1 gia đình nhỏ bắt đầu tồn tại là gì?SỰ yêu thương nhau thật lòng ,chăm chút chia sẻ những khó khăn và thất bại và cùng phải cố gắng hướng tới 1 cuọc sống đẹp có tình người ,làm cho tâm hồn của mỗi thành viên ngày được phong phú hơn,có 1 công việc không muốn nói là tuyệt vời nhưng có đủ khả năng tài chính để không phuk thuộc vào ai và còn để nuôi dạy những đứa con ,có 1 mái nhà để bình yên đi về ,chăm chút và vun vén cho nó.và 1 sức khoẻ ở đây là cả về thể chất lẫn tinh thần.Chắc còn nhiều điều nữa mà với người khác sẽ bổ xung thêm nhưng với mình chỉ mong ưóc như vậy .MÌnh đã mơ về ngôi nhà tưong lai như vậy đó và mình nghĩ mình sẽ làm đưọc đièu đó khi tìm đưọc cho mình 1 chàng trai ,1 nủa của cuộc đời.Bạn bè nói rằng mình hơi kén chọn trong khi yêu ,nhưng đâu có phải vậy ,họ nói rằng tại sao mình khôngyêu người kia ,họ có tất cả mọi thứ mà nhiều ngưòi thầm mơ ước nhưng con tim mình đâu rung động ,nếu ngưòi ta dến với nhau chỉ bằng vật chất đấy thôi mà không có những tình cảm chân thực thì đấy là những người bất hạnh.Khi mình yêu anh ,mình đã đọc đưọc trong mắt 1 số nguòi sự không đồng tình nhưng số đông vẫn nhiều hơn và mình tự nhủ họ đâu có yêu mà biết đưọc ngưòi yêu mình có những điều đáng quý mà con trai bây giờ chưa có được .Mình cũng không nhầm nhưng mình lại phát hiện ra ở anh những tính cách mà đã nảy sinh những bất đồng quan điểm sâu sắc
  2. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    KHi ngưòi ta còn trẻ ,tái sao sự kiêu hãnh lại lớn đến mức như vậy nhỉ?à mà không phải ,mình cũng đâu còn trẻ tuổi nữa nhưng ai nhìn và gặp mình lần đầu tiên cũng không bao giờ nói đúng tuổi thật ,có lẽ vì vậy mình cũng có 1 biệt danh thật dễ thưong của bạn bè tặng cho và mình cũng yêu cái tên đó lắm.Anh cũng đã tưng yêu cái tên đó và nói rằng nó thật hợp với tính cách của mình,anh thì trầm lặng trông đứng đắn hơn tuổi thật của anh ,cũng vì những mất mát của anh đã làm cho mình cảm thông và đến với anh không chút vị kỷ .@ cá tính đó mình đã nghĩ có thể bổ khuyết cho nhau ,sẽ chia sẻ và hoà hợp với nhau nhưng mình đã lầm thì phải .ANh cho rằng mình chưa biết thông cảm với anh ,vô tâm và lôi người khác ra so sánh .Mình đã lặng ngưòi đi ,cảm thấy 1 sự chán ngán vây quanh
  3. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    TextTexttrưóc đó chúng mình cũng đã có những cãi vã nho nhỏ,thực ra khi nghĩ lại thì chẳng vì điều gì to tát cả,chỉ là không vừa ý với 1 hành động nào đó thôi là tự nhiên 2 đứa im lặng.Mình sợ sự im lặng của anh ,mình cảm thấy ngột ngạt ,như muốn nổ tung lên khi anh im không giải thích ,không nói gì về khúc mắc giữa 2 đứa,cứ như thế ,1 lần ,2 lần ..Tất cả đã oà vỡ tung khi cái ngày đen tối đó khi anh lôi mình ra so sánh với ngưòi khác và cho rằng mình non nớt lắm.Mình không nói đưọc gì nữa ,lặng im và anh ra về ,trái tim mình như bị ai bóp nghẹn ,anh vẫn im lạng cả tối hôm đó ,đến hôm sau mình không thể chịu đựng nổi đã nói rằng anh nên đi tìm 1 ngưòi chín chắn già dặn hơn còn em thấy mệt mỏi quá rồi ,anh là ngưòi không biết xin lỗi vì thực ra trong chuyện này ít nhất anh cũng là người đã gây cho mình tổn thưong ,khi nói ra những điều như vậy mình vẫn muốn xem anh sẽ sử xự ra sao ,có an ủi hay ít nhất cũng có 1 lời nào đó xoa dịu lòng tự ái của mình ,con gái mà !Anh lúc đó đang trên mạng và bảo rằng mình muốn nói chuyện thì hãy lên,m đã phải nhờ đến tờ giấy xúc xắc đi hay là không đi và cuối cùng thì là đi .Vậy là bật máy lên thôi!Sao lúc khi thương nhau ngưòi ta quan tâm ,chăm chút cho nhau thì khong thấy đưa ra mà chỉ nhìn vào 1 sự việc rồi phóng đại lên rằng không thấy sự chia sẻ quan tâm ở đây.Mình không phải nói quá nhưng mình chẳng phải chờ 1 dịp nào đó để bày tỏ tình yêu của mình với những món quà nho nhỏ ,anh thì cứ chỉ chờ 1 dịp nào đó ,tại sao lại không đem niềm vui,sự thú vị cho ngưòi mình yêu thwơng vào mọi thời điểm nhỉ?Hình như mình lại không khác quan rồi ,anh cũng đã bắt dầu sửa đổi ,có quan tâm tới 1 số sở thích rồi đó chứ ,nhưng quả thực mình vãn cảm thấy chưa sáng tạo nhiều
  4. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    mỗi đúa đều có áp lực riêng của nhau , đều có lý của mình và sự thông cảm cho nhau còn quá ít .Mình đã hiểu 1 điều rằng tình yêu thật đẹp nhưng sự chia sẻ ,quan tâm tới nhau và phải nói ra đưọc những mong ước ,cả những điều vui hoặc nỗi buuòn gây cho nhau thì mới giải toả đưọc tâm lý chứ không thể phản ứng 1 cách tiêu cực là sự im lặng ,nó sẽ giết chết dàn dần mọi cảm xúc.Tình yêu ở đâu ?Chính ở trong đời sống thực này ,chính những sự chia sẻ với nhau niềm vui thì chia thật dễ dàng còn nỗi buồn cần vô cùng sự diễn đạt chính xác,tinh tế ,đừng bị những tác động khác ám ảnh lên gương mặt và mang điều đó đến cho ngưòi mình yêu .Sau đó 9 ngày liền không 1 sự hồi âm ,không 1 tin nhắn,mình đã chờ ,đã đợi và đã khóc thạt nhiều ,ngưòi con trai thật cần sự bao dung và độ lưọng ,từ trwớc tới nay cho dù có trưòng hợp nguời con gái có sai đi chăng nữa thì sự chủ động làm lành vẫn là ngưòi con trai .Ngày 2-9 là 1 ngày lễ lớn của dân tộc ,là 1 dịp để có thhể xoá nhoà mọi giận hờn nhưng càng chờ mình càng thấy và biết rằng mình thật là 1 con ngốc xít
  5. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    TextTextChúng mình đã đẩy mọi việc đi quá xa,không kìm lại đưọc vói cơn giận dữ lúc đó và bây giờ mọi chuyện lại còn liên quan đến cả ba mẹ.Thật là tồi tệ ,hỡi những nguời đang yêu ,sẽ yêu nên nhớ rằng không nên như mình ,phải biết kìm chế không dược nói thật những gì mà có động chạm đến ngưòi lớn,cho dù là nhỏ nhất.Mình biết tính mẹ !Ba thì không sao nhưng bây giờ lại thêm 1 bức thành kiên cố nữa đặt ra với mình,mẹ đã từng rất quý anh nhưng sau đó thấy mình thật buồn đã xót con gái và cho rằng anh thật ích kỷ,chỉ nghĩ đến công việc mà không lo lắng cho con gái mình.Tại sao mọi việc lại tồi tệ thế nhỉ ,bây giờ nghĩ lại thấy như 1 giấc mơ đã qua và để lại cho mình 1 điều thật xót xa.Hôm anh gọi điện rủ mình đi an trưa mình nhưng mình đã từ chối để rồi sau đó giấu đi những giọt nuớc mắt trước đồng nghiệp,mình khóc vì điều gì vậy?
  6. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Tối Sau đó anh đã gọi cho mình và muốn nói chuyện ,chúng mình từ hôm gửi trả lại mấy thứ của nhau rồi đi luôn chưa nói được gì bây giờ mới có dịp để nói chuyện 1 cách thực sự.Quán cafe 2 lần tụi mình đã ngồi đã đưọc chọn,vẫn còn yêu thương nhiều lắm thì phải,chúng mình không nhìn nhau căm ghét ,tuy đôi khi gay gắt mà vẫn có những nụ cười khi lôi mọi chuyện ra tranh cãi anh đúng,em sai,em đúng ,anh sai...Đại ý anh cho rằng nếu mình vượt qua đưọc giai đoạn này thì mình sẽ hiểu nhau hơn và biết thông cảm cũng như chia sẻ nhiều hơn.Có lẽ là như vậy nhưng khi nêu ra vấn đề đã có chuyện của ngưòi lớn can thiệp vào thì 2 đứa lại thật khó xử,chia tay anh đưa mình về,chúng mình chưa bao giò đi 2 xe song song nhu vay ,nghĩ nhiều khi mọi việc sao đơn giản đến vậy .Trôi vèo như gío cuốn....Hôm sau mình viết cho anh 1lá thư đại ý rằng chúng mình nên lùi lại 1 bước để có thể tiến thêm 1 bước hoặc sẽ lùi lại mãi mãi,chúng mình không cần phải cãi vã nhau nhiều thêm bởi điều đó sẽ lại sa đà vào việc làm cho nhau tổn thương thêm ,TẠi sao thời gian đó không hoàn thiện mình đi vì ca 2 đứa đều thiếu quá nhiều sự vị tha,bao dung .Cả hai sẽ cho nhau cơ hội là 1 thời gian để có thể tự đánh giá ,nhìn nhận lại bản thân mình,nếu cảm thấy không thể thiếu nhau,những kỷ niệm,tình yêu trong nhau không ai có thể thay thế thì cũng không quá muộn để có thể làm lại từ đầu.Mình như vậy có được không?Vì mình đã nóng nảy quá nhiều ,hấp tấp quá nhiều và mình cũng thật cần thời gian để bình tâm trở lại.Anh đã đồng ý và đây là quãng thời gian để mình phải suy nghĩ nhiều đây.Cố lên nhé,mình mong mình sẽ có câu trả lời đúng vì mình xứng đáng đưọc hạnh phúc mà!
  7. cleric

    cleric Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Qua rồi thì cũng cho qua luôn đi. Cuộc sống vẫn luôn tiến về phía trước, và bạn cũng phải thế. Những điều đã qua sẽ giúp bạn có những điều tốt đẹp với một người đàn ông khác. Nếu vẫn thực sự yêu anh ấy, hãy nghĩ ràng đây cũng là một bài học và nó sẽ giúp cho anh ta hạnh phúc hơn với người đàn bà trong tương lai.
    Khi người mình yêu hạnh phúc chẳng phải bạn cũng hạnh phúc hay sao?
    Hãy cho rằng anh ấy cũng đang nghĩ như thế.
    Have fun!!!!
  8. REDfox_85HN

    REDfox_85HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đọc bài viết của bạn và tôi cảm thấy đồng cảm với bạn.Đã rất lâu rồi tôi ko vào post bài nữa.Cũng đã 3 tháng rồi.Kể từ khi tôi và anh chia tay nhau.Tôi đã muốn quên hẳn cái thế giới ảo này đi.Nhưng dường như,cái thế giới này nó đã là 1 phần ko thể thiếu trong cuộc sống của tôi hiện tại.Tôi lại lên net.Nhưng số lần truy cập net của tôi ko còn dày đặc nữa.Thi thoảng tôi lên net chỉ để nhận được một dòng thư hồi âm của anh,chỉ để được nhìn thấy nick của anh sáng lên,chỉ được cảm nhận về anh.....
    Moonmoonhanoi à,bạn hãy vững tin vào quyết định của mình.Hãy cảm nhận bằng cả lý trí và trái tim.Tôi chỉ có thể cho bạn lời khuyên ngắn gọn như vậy thôi.Hãy để trái tim chỉ đường cho bạn biết con tim bạn dành cho anh ấy bao nhiêu tình cảm.Hãy để lý trí nhìn nhận rằng tình yêu của 2 người có đem đến hạnh phúc cho 2 người trong tương lai ko . Riêng bản thân tôi nghĩ rằng,lý trí sẽ giúp ích cho bạn nhiều hơn là tình cảm vào lúc này.Hãy cân nhắc trước mỗi quyết định của mình bạn nhé.
  9. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    sau tình yêu tan vỡ ..... sống tiếp
  10. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    có lẽ vậy ,mình vẫn phải sống tiếp chứ,nhưng chỉ có điều cuộc sống đó có anh bên mình hay lại là mình cô độc hay bên 1 người mình chưa bao giờ biết mặt? Ngưòi ta cho rằng người dũng cảm là người biết dấn thân vào những điều mà chưa rõ câu trả lời,họ sẽ tự khám phá và tìm đưọc chomình câu trả lời phải không các bạn của tôi ơi?Sao có những lúc mình lại có thể mềm lòng đến như vậy ?Mình rất cần lý trí lúc này đúng rồi.Tình cảm lúc nào chẳng yếu ớt,có thể tưởng tượng ra hàng trăm nghìn thứ trên đời vây quanh bao bọc mặc dù rằng thực tế có lẽ không đến nỗi như vậy chỉ do sự phong ohú của tâm hồn mình mà thôi.

Chia sẻ trang này