1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau tình yêu tan vỡ mình sẽ sống ra sao?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi moonmoonhanoi, 06/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy , tình yêu ko phải là tất cả của cuộc sống chúng ta . Sau 1 tuần chia tay , tan vỡ tất nhiên rồi , tôi lúc đầu cố trốn tránh tất cả những gì gợi lại giữa tôi và cô ấy . Những con đường , những quán cafe ngồi cùng cô ấy ... rồi tôi vẫn bình thản khi đi qua những chỗ đí . Lòng hơi xao xuyến thôi chứ cũng ko quằn quại . Tự nhủ ta còn ở phía trước , vẫn còn những màu sắc mới mẻ nữa đợi chờ ta .... Ta còn bạn bè , còn người thân , còn những người vẫn yêu quý ta ... Ta còn nhiều , nhiều thứ nữa , đau vì tình tan vỡ chỉ 1 lúc thôi ...Hôm sau ta sẽ đón chào những cái mới đến với ta ...
  2. modoca

    modoca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    sau lần vấp ngã phai cố đứng dậy mà sống chớ
  3. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    http://mba.beelink.com.cn/english/song/summersnow.swf
  4. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    http://www.smilesr4u.com/whats_a_smile.htm
    Cái này cũng làm cho mình thấy thật vui khi xem nó,ngộ thật!
  5. chua_nho_ai

    chua_nho_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    moon ơi đã hết chưa??? một cơ hội cho mình, 1 cơ hội cho người khác. Lady lavender _ mong đợi 1 ty duy nhất. cách tốtnhất để quên là hãy bình thường, càng cố quên là càng nhớ. chúc vui!
  6. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Sao hỏi câu buồn cười thế bạn. Tình yêu tan vỡ hay cái gì tan vỡ cũng thế thôi, sẽ sống tiếp chứ sao nữa. Thất bại chỉ để lại cho ta bài học, chứ k fải để đánh bại ta. Hà hà, thất bại càng lớn thì bài học càng giá trị, thế thôi.
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Chả nhẽ đi chết ..Lúc đó chết rùi xuống âm phủ vẫn bị hắt xì vì có nhiều đứa chửi đó..Lúc đó lại đội mồ sống dậy thì chếtCố mà sống..Sống tiếp lại thấy nhiều cái hay..Lúc đó lại tự chửi mình "Sao lúc đó ngốc nghếch thế" Cứ vui vẻ mà sống..Cứ nghĩ rằng " nó thật là ko có mắt" rùi tự cười hềnh hệch một mình..Sướng một mình
  8. chua_nho_ai

    chua_nho_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    cái này gọi là "chết...ko can tâm". chết làm j, cuộc đời còn nhiều cái đáng bận tâm lắm. hê, nó bỏ mình là cái thiệt thòi, cái ngu của nó... mùa thu xuống phố đê!!!!
  9. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Mình phải nói lời cảm ơn ngưòi bạn đã hầu như ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm mình,dôi khi đơn giản chỉ là lời chúc ngủ ngon,hoặc nói chuyện 1 chút về 1 ngày đã qua hay đơn giản chỉ là nói những câu chuyện không đầu không cuối.Tự nhiên nhớ tới que kem và cái răng sâu dính vào kem mình lại bật cười ,có những kỷ niệm tuổi thơ sẽ theo ta đi suốt cuộc đời ,những hồi ức có thể lúc đó ta khôngthấy là đẹp nhưng quả thực nó sẽ không bao giờ quay trở lại ,mình nhớ đến 1 câu chuyện rằng hãy sống tốt cho hiện tại vì ngày hôm qua đã qua đi mất rồi cho dù có lỗi lầm,đau buồn đi chăng nữa còn tương lai thì vẫn ở đâu đó chưa xuất hiện !VẬy có nghĩa sống cho tốt lúc này thì cái lúc này đây ở mai sau là quá khứ phải không để cho mình đỡ phải trách cứ mình.Lúc nào cũng nghĩ đuowcj và làm đuợc như vậy chắc cuộc đời này chẳng bao giờ có sai lầm nhỉ?try my best thôi!Hôm qua gặp lại điểm mặt lại từng người bạn cũng thật vui ,thấy mọi ngưòi dần ổn định tình cảm không còn như xưa ,mà nhất là anh bạn mà mình nghĩ chắc phải còn khuya mới nghĩ tới những chuyện nghiêm túc thế mà cũng ra mắt.Hay thật!
  10. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Mình thích cảm giác của ngày thứ sáu lắm,sau 1 tuần làm việc và thế là 2 ngày nghỉ đang chờ đón rồi!lâu rồi mình mới lên clup đó,thật tuyệt được du dưong theo những điệu nhạc ,đưọc ngắm những gưong mặt tuy xa lạ nhưng nhờ có âm nhạc ,nhờ có những điệu nhảy khiến cho tất cả dường như thân thiện hơn .Mình không thể hiểu nổi nếu cuộc sống mà thiếu âm nhạc thì sẽ ra sao đây?có những lúc mình bật nhạc chỉ để xua đi những gì u ám ,phá tan đuợc bầu không khí tẻ nhạt vây quanh và có khi để lắng nghe những tâm sự của nhạc sỹ gửi vào lời bài hát cực kỳ có ý nghĩa về cuộc sống ,về con nguời.Nhảy thật hay,nó đuợc ví như 1 môn sport vậy,ngày trước hồi mới đi làm mình chẳng thể nào tiếp thu nổi vì chân tay cứ ríu rít lại ,chỉ mắt tròn dẹt nhìn mọi nguời lướt đi bằng ánh mắt ngưỗng mộ và chỉ mong chóng mau mau lên đến điệu free dance ,mình gọi điệu đáy là đến bài tập thể dục rồi mọi người ơi,ra thôi ,có nói thế cũng chả ngoa,ở nhà tập xem sao chẳng có mà được mấy phút đã chán ,nhưng đay cộng hưổng của âm nhạc ,không khí nhộn nhịp,bạn bè trêu đùa nhau đã thấy vui rồi và tha hồ lắc lư theo ý thích .Đén giờ thì cũng vẫn tệ hại vì sao mình thẩm âm kém vậy ,chẳng nghe ra nhịp phách chi cả dù có tiến bộ hơn chút chút nên nhảy đưọc mấy điệu cơ bản ,anh bạn hay nhảy cùng thì có người yêu mất rùi ,hôm nọ ra mắt cô bé đó mà đến giờ mình vẫn thấy buồn cười vì điệu bộ của anh ý.

Chia sẻ trang này