1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau tình yêu tan vỡ mình sẽ sống ra sao?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi moonmoonhanoi, 06/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn chua-nho-ai ,mình đã dần lấy lại đuợc thăng bằng vì mình hiểu đưọc bản chất của vấn đè là nếu chuyện của mình và anh nếu có tiếp tục thì chắc chắn sẽ lại làm cho nhau thêm buồn mà thôi vì những cá tính đã không hoà hợp với nhau như vậy bây giờ níu kéo nó cũng đã mất đi sự nguyên vẹn về tình cảm dành cho nhau như lúc đầu,tình cảm của mình đã chuyển sang 1 giai đoạn khác rồi,nó đã vượt qua sức chịu đựng của mình .Thực lòng không được làm tổn thuơng nhau vì khi nhìn lại nó nguời ta sẽ thấy rất xót xa và buồn đau nhiều hơn .Nhiều nguời nói rằng hãy cho nguòi ta 1 cơ hội khi họ muốn quay lại như vậy nhưng mình thấy sẽ không đơn giản khi thay đỏi đưọc cá tính của 1 con nguòi,làm sao mà đổi nổi ! Mình có thể bỏ qua nhiều điều vì chẳng ai hoàn hảo hết và sẽ phải biết cách để học yêu những cái chưa hài lòng và cái đó mình có thể chấp nhận được trong giới hạn cho phép đối với bản thân .Mình phải nói lời cảm ơn rất nhiều đến tất cả nhé!
  2. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    What''''s Up
    By 4 Non Blondes
    Twenty-five years and my life is still
    Trying to get up that great big hill of hope
    For a destination
    And I realized quickly when I knew I should
    That the world was made up of this brotherhood of man
    For whatever that means
    And so I cry sometimes
    When I''''m lying in bed
    Just to get it all out
    What''''s in my head
    And I am feeling a little peculiar
    And so I wake in the morning
    And I step outside
    And I take a deep breath and I get real high
    And I scream at the top of my lungs
    What''''s going on?
    And I say, hey hey hey hey
    I said hey, what''''s going on?
    ooh, ooh ooh
    and I try, oh my god do I try
    I try all the time, in this institution
    And I pray, oh my god do I pray
    I pray every single day
    For a revolution
    And so I cry sometimes
    When I''''m lying in bed
    Just to get it all out
    What''''s in my head
    And I am feeling a little peculiar
    And so I wake in the morning
    And I step outside
    And I take a deep breath and I get real high
    And I scream at the top of my lungs
    What''''s going on?
    And I say, hey hey hey hey
    I said hey, what''''s going on?
    Twenty-five years and my life is still
    Trying to get up that great big hill of hope
    For a destination!

    Hai mươi nhăm tuổi và vẫn sống nhăn răng
    Vẫn đang cố leo lên đỉnh đồi vĩ đại của niềm hy vọng
    Cho một cái đích mình hướng tới
    Và thật nhanh ta nhận ra ngay khi ta biết mình phải nhận ra
    Rằng thế giới này được dựng lên bởi những người cùng chí hướng như vậy đó
    Và thế là đôi khi hú ầm lên
    Khi đang nằm trên chiếc giường nhỏ bé
    Chỉ để giải thoát tất cả
    Những gì chồng chất trong cái đầu này
    Và ta thấy ta có chút gì khác lạ
    Và ta thức giấc vào một sớm kia
    Và ta cất bước ra phía ngoài trời đó
    Và ta hít thở một hơi sâu
    Và ta thật sự thấy mình trên cao tít
    Và ta thét lên từ tận cùng buồn phổi
    "Cái gì đang diễn ra thế này?"
    Và ta cứ hỏi
    Ê ê ê ê
    Ta hỏi: ê, cái gì đang diễn ra thế này?
    OOH ooh ooh
    Và ta cố gắng
    Ôi trời ơi, ta cố gắng đấy à?
    Ta luôn luôn nỗ lực giữa cái cộng đồng này
    Và ta cầu
    Ôi trời ơi, ta cầu nguyện đấy à?
    Mỗi ngày qua ta cầu nguyện rất nhiều
    Cho một cuộc Cách mạng
    Và ta thấy ta có chút gì khác lạ
    Và ta thức giấc vào một sớm kia
    Và ta cất bước ra phía ngoài trời đó
    Và ta hít thở một hơi sâu
    Và ta thật sự thấy mình trên cao tít
    Và ta thét lên từ tận cùng buồn phổi
    "Cái gì đang diễn ra thế này?"
    Và ta cứ hỏi
    Ê ê ê ê
    Ta hỏi: ê, cái gì đang diễn ra thế này?
    Hai mươi nhăm tuổi và vẫn sống nhăn răng
    Vẫn đang cố leo lên đỉnh đồi vĩ đại của niềm hy vọng
    Cho một cái đích mình hướng tới...
    MÌnh cũng thích bài hát này lắm,chả biết cài bài hát này để mọi ngưòi nghe giai điệu của nó nhỉ?
    --------------------------------------------------------------------------------
  3. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Nhìn HỒ Gươm hôm qua đẹp quá,cái se lạnh của mùa thu đến thật rồi!Mặc áo dài cùng bạn bè đi trong không khí đó thật thú vị.Được hát lên bằng cả trái tim mình bài hát của ngày chiến thắng "Ta đi trong muôn ánh sao vàng rực cờ tung bay ,rrộn ràng và mê say,những bước chân rộn về đây .Sài Gòn ơi đã bao năm rồi,1 ngaỳ vui giải phóng.Tổ quốc hôm nay ngời sáng ,chan hoà.A ,tay nắm tay ,vai kề vai,hát nữa đi em những lời yêu thương! ...càng hiểu những guơng mặt tren những bộ phim tư liệu trong ngày giải phóng Thủ đô ,đất nước đựọc hoà bình vì sao mà lại có những nụ cười tươi vui đến như vậy!Cho 1 ngày khởi đầu tốt lành nào!
  4. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Sống cô độc mà mạnh mẽ
    Được stuck-up sửa chữa / chuyển vào 12:03 ngày 09/10/2005
  5. joycee

    joycee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    sau khi tình yêu tan vỡ minh vẫn sống, sống như cách mà mình thích, sống vì bản thân mình, sống để người ta thấy không có họ mình vẫn sống tốt, đời còn nhiều thứ để hưởng thụ lắm.
  6. anhansuotdoi

    anhansuotdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Từ trc đến giờ anh vẫn cứ nghĩ rằng em là của anh mãi mãi,anh đã wa tự tin khi nghĩ rằng ko ai yêu em nhiều như anh,nhưng anh đã lầm,anh đã làm em bị tổn thương,làm em phải khóc vì anh nhiều quá.Giờ đây khi thật sự mất em rồi anh mới nhận ra rằng em quan trọng với anh đến dường nào.
    Phải quên em thôi,quên tất cả.
    Xin thề sẽ không yêu quá 2 người con gái
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Chú ơi , tại chú nặng tình quá . Giống tớ thời gian này đây , chia tay mà vẫn nhớ cô ta da diết . Nhưng thằng đàn ông cần sự nghiệp đã .... Tình yêu báo cáo sau cũng được ....
  8. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Đâu thể nói thế, vì sự nghiệp của bản thân, chỉ suy nghĩ đến mình không nghĩ đến cảm xúc của người khác rõ ràng là quá ích kỷ. Tất cả mọi thứ đều có thể dung hoà, chỉ tại không chịu cố gắng thôi. Không phải người ta ko quan tâm đến sự nghiệp của dối phương nhưng tại vì đối phương quá ích kỷ mà thôi. Nhưng dù sao hối hận là tốt rồi, thông thường thì cái gì mất đi người ta mới thấy hối tiếc và trân trọng những gì mình đang có hơn. Vẫn còn đỡ hơn số người mãi vẫn nghĩ không thông đấy bạn ạ
  9. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Sống vui vẻ mãnh khoẻ tươi trẻ hơn, yêu đời hơn thành công hơn để cho hắn biết rằng ko yêu mình là tổn thất của hắn
  10. chua_nho_ai

    chua_nho_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    đúng đấy. Trước h mình luôn cô độc, nên buộc phải mạnh mẽ, kể cả khi yêu, ko nhỏ lệ trước bất cứ nỗi đau nào. sống là nghiêm khắc với chính bản thân mình. Một xa mạc.

Chia sẻ trang này