1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau tình yêu tan vỡ mình sẽ sống ra sao?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi moonmoonhanoi, 06/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. themummy

    themummy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Tôi không còn thương nhớ người yêu, từ em cô dâu sính lễ qua cầu, nỡ quên kỷ niệm ngày thơ bé trò chơi cưới hỏi đầy yêu dấu, tôi chú rể, em làm cô dâu. Tôi không còn thương nhớ người ta, tìm vui thâu đêm quán nhỏ tay ngà, với ai chẳng lần mình quen biết, với ai chẳng cần gì tha thiết. Tôi không còn thương nhớ đến ai. Thủa xa xưa, tôi ngây thơ nghĩ rằng, nếu mai vắng em rồi, chắc là tôi sẽ khó sống. Để bây giờ em cho tôi hiểu đời. Nếu khi vắng em rồi thì tôi cũng vậy mà thôi... Nên không còn thương nhớ người yêu, giờ không yêu ai cũng chẳng yêu người, chỉ vui với cuộc đời đây đó, chỉ vui với bạn bè sương gió. Tôi không còn thương nhớ đến ai...
  2. nuhonkieuPhap

    nuhonkieuPhap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, thế cô bạn hiện tại của anh là người thứ nhất hay người thứ 2 thế. Nếu là người thứ nhất, em xin làm người thứ 2, còn nếu là người thứ 2 rồi, em sẽ khiến anh vi phạm lời thề
  3. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Cậu bé và cô bé
    - Giá tớ được là con trai
    (Cô bé có lần đã nói)
    Từ lâu tớ đã bỏ đi
    Sang châu Phi chơi cho khoái
    - Còn nếu tớ là con gái
    (Cậu bé liền đáp lời ngay)
    Thay cho chỉ mầu tớ sẽ
    Thêu bằng tia nắng ban mai!
    Rồi hai người dần khôn lớn
    Cùng nhau nên vợ nên chồng
    Cùng nhau sáng trưa chiều tối
    Họ toàn nói chuyện tiền nong
    [:DCuộc sống vợ chồng đó à?đẹp quá!
  4. anhansuotdoi

    anhansuotdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Ai cha,cám ơn em,cô ấy là người yêu đầu của anh.Anh sẽ rất vui nếu đc em chấp nhận làm người thứ 2,nhưng có lẽ em chưa hiểu hết lời thề của anh roài.Anh thề là sẽ không yêu wá 2 người con gái,nhưng anh còn để dấu ba chấm ở đằng sau mà em.Ý của anh là,anh sẽ ko yêu wá 2 người con gái...cùng 1 lúc đó em àh..
    Xin thề sẽ không yêu quá 2 người con gái...
  5. cleric

    cleric Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cho những người con gái tôi đã lạc vào đời tôi
    Well she''s walking through the clouds
    With a circus mind that''s running round
    Butterflies and zebras
    And moonbeams and fairy tales
    That''s all she ever thinks about
    Riding with the wind
    When I''m sad, she comes to me
    With a thousand smiles, she gives to me free
    It''s alright she says it''s alright
    Take anything you want from me, anything
    Anything
    Fly on little wing,
    Yeah yeah, yeah, little wing
    Mọi bước chân đi đều để lại vết và anh sẽ nhớ mãi những ngày tháng đó
  6. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm qua ngồi ăn sáng cùng 3 bố con ,2 đứa bé nhỏ xíu rất dễ thương ,nhìn ông bố loay hoay với 2 đứa nhỏ nhưng gương mặt thì ngời sáng.Trẻ con thật hay ,nó có thể sai khiến được những nguời khó tính nhất phục vụ mình,đưọc hưởng yêu thuơng và nở những nụ cưòi vô tư lự nhất để cho người lớn đôi khi giật mình vì có khi mình nở những nụ cười thật gượng ép,có 50% là sư toan tính điều gì đó .Cái mặt nạ của con người!Tháo bỏ nó xuống thì còn lai cái gì?1 cái mặt nạ khác ????Trêu đứa bé để nhìn thấy nụ cười răng sún toét miệng ra để thấy vẫn còn nhiều nhiều niềm vui thì phải
  7. kylanhvn

    kylanhvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Đúng là con người khi thao bỏ ra có thể là một cái mặt khắc không thể nào thay đổi được, mình bây giờ cũng vậy chỉ ước ao được như ngày xưa, được như một đứa trẻ nhỏ thui vig mình quá đau đầu trong công việc, trong mọi sự quan hệ nữa. Không biết bây giờ mình phải làm thế nào nữa, sáng đi làm nhìn bọn trẻ ngay đối diện chỗ mình làm đi học nhìn mà mình phát thèm.
    Thật sự thèm.
  8. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tâm trạng của mình thật tệ,trời thì ỉu xìu nhu bánh đa nhúng nước cô bạn thì kể lể những chuyện buồn làm cho cái đầu của mình ong lên vì khuyên giải,công việc thì cái đuwòng truyền là 1 con ốc sên bò chậm chạp mãi chẳng xong.Trong lòng quá nhiều cái thì nguòi ta phải làm gì để giải thoát nó đây?Phải tìm 1 cái cây phiền muộn để trút nó vào phải không?
    Bọn bạn nói rằng mình mạnh mẽ và chúng dôi khi thèm cái lạc quan của mình.Ôi trời mình cũng đâu hơn gì ,không ai là không biết buồn,không ai không biết đơn côi và tại sao hôm nay mình lại cảm thấy cô đơn đến vậy chứ?
    Mình cũng chẳng nuối tiếc cái chuyện tình cảm của mình,nuối tiếc anh,mà mình chỉ cảm thấy thưong cho mình quá thôi!Chỉ còn lại nỗi xót xa và chán thay cho cái gọi la tình yêu
    Vì sao lại chia tay ,vì sao chẳng trở về
    Vì sao ngừng mê say,vì sao chẳng mãi mãi
    Hỡi chim hoạ midịu dàng ,hót trong chiều mưa thật buồn...
    Chả ai yêu người nào đó lại nghĩ ngay đến cái kết cục chia xa,chia tay cũng chỉ mong ước đến 1 cái đích an toàn và chia sẻ hạnh phúc vậy mà vì sao?Có những ngày tâm trạng con ngươi thật u tối,có những khoảng riêng ,góc khuất nơi tâm hồn thật buồn và u ám ,cần quá 1 bàn tay!
  9. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Suốt từ đầu giờ chiều mình tắt máy điện thoại ,hôm nay mình không muốn nghe điện thoại hay tin nhắn của ai vì mình biết chắc rồi lại có những lời mời đi chơi đâu đó của bạn bè.Cuối tuần đến nhanh thật!Về nhànấu cơm cho moi người,nghe thằng cháu bướng bỉnh của mình líu lo hát hết bài này đến bài khác thật hay,đưọc nằm dài trên ghế xem tivi nói chuyện với cả nhà tự nhiên thấy yên ổn lắm.Nhìn cái vẻ mặt của thằng cháu phung phịu khi không thấy mẹ đâu thật ngộ,lại phải làm đủ trò để cho nó quên không tìm nữa ,rồi nghe mẹ nó đọc truyện để đóng giả nhân vật thật mệt nhưng mà cảm thấy đầm ấm.
  10. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Quét mạng nhện nào,hì hụi quét các phòng mệt quá nhưng khi ngửa cổ lên trần thấy sáng sủa ,sạch sẽ cũng vui vui ,đang đánh máy tính mình cũng làm động tác nghểnh đầu lên nhìn thành quả ,tập thể dục luôn cho đỡ mỏi cổ KHi người ta căng thẳng,buồn khổ thì cần phải có 1 chốn bình yên đi về ,để được xoa dịu và lấy can đảm đi tiếp ,cũng như Xcarlet cô phải trở về ấp Tara của mình mà không phải 1 nơi nào khác xa hoa lộng lẫy.Mỗi ngưòi hãy phải tìm lấy cho mình 1 lối thoát phải không?Mình cũng may mắn vì có gia đình ,có nhiều khi giận dỗi mẹ vì mẹ nói nhiều quá và chỉ ước lúc đó đi lấy chồng quách cho rồi hờ hờ .Mình mà lấy chồng rồi thì ai quét mạng nhện cho mẹ lúc này ?NGhĩ oai phết !Nghĩ buồn cưòi mình mà đòng ý cái anh ngày xưa thì chắc con mình bây giờ chạy lon ton khắp nhà quét nhà cho ngoại rồi.Nhưng mà may đấy ,chẳng dại vì chỉ có sự giao tiếp,va vấp của cuộc sống mới giúp mình trưởng thành và biết suy nghĩ hơn chứ lấy chồng vào cái lứa tuổi trẻ quá nhận định về cuộc sống còn quá phiến diện và 1 chiều .1 con búp bê trong tủ kính mà thôi!Giống cái con bé trẻ măng ở cơ quan mình ,chả thấy nó có suy nghĩ riêng ,có ý kiến gì cả,cứ chỉ đợi người khác nói là đòng ý theo ,suốt ngày vâng dạ chồng .Lạ thật ,sống mà không có chính kiến riêng .À mình cũng có gì hơn anh vẫn còn nói mình non nớt cơ mà phù phù
    Nói chuyện với đứa bạn nó đưa ra cái mốc ngày xưa có chung kỷ niệm ,thế mà thấm thoắt 3 năm,rồi chẳng mấy chốc 30 năm rồi mình bảo ừ lại 300 năm ,rồi chẳng mấy chốc 3000 năm thành người hoá thạch,lúc đó vẫn nhớ đến nhau nhé rồi cho địa chỉ số phone lụ khụ chống gậy tới thăm nhau ,chả biết đưa nào ở thiên đưòng hay lại chui tọt xuống địa ngục .
    nhiều khi tán phét với bạn bè buồn cười thật .Suy cho cùng đời người có được bao lâu,lo học hành cũng mất đứt 2 mấy năm cho cái gì gọi là chất xám nhét vào đầu ,rồi tìm việc sao cho thấy hài lòng 1 chút ,và còn sống thế nào cho thấy ý nghĩa, cho đúng với những gì đuợc ba mẹ khuyên dạy và phù hợp với chuẩn mực của xã hội cũng thấy khó khăn rồi và ô hô sống thế vẫn chưa đủ ,cần phải có 1 nửa của mình vẫn còn đang loanh quanh ở đâu dó .Có người may mắn và hạnh phúc tìm đưọc ngay và trọn vẹn với sự lựa chọn của họ ,có người tìm mãi mà nó thất lạc ở đâu không biết .Thôi hôm nay mình luyên thuyên nhiều quá .Tạm dừng đã nào!

Chia sẻ trang này