1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau tình yêu tan vỡ mình sẽ sống ra sao?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi moonmoonhanoi, 06/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xinhxinhkieukieu

    xinhxinhkieukieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ tình cho những người ko đến được với nhau
    Chẳng thể nào bay đến được với nhau
    Cho dù mình yêu nhau đến mấy
    Ở xa anh lúc nào em cũng thấy
    Trong lòng mình một khoảng trống mênh mang
    Hà nội mùa này đông cũng sắp sang
    Một mình em bơ vơ nơi phố vắng
    Một mình em với nỗi buồn thầm lặng
    Gió thổi rất nhiều làm sống mũi cay cay
    Đừng đến đông ơi mình sẽ lạnh lắm thay
    Sẽ lạnh lắm vì anh ko bên cạnh
    Em thèm một vòng tay xiết mạnh
    Một nụ hôn dài bất tận đến hôm sau
    Chẳng bao giờ anh về với em đâu
    Ko phải bởi ngăn sông cách núi
    Ko phải bởi tình yêu em tàn lụi
    Mà bởi vì em nhỏ bé mong manh
    Mà bởi vì bầu trời rất xanh
    Bởi những điều làm sao em hiểu nổi
    Dù trái tim em có thiết tha thầm gọi
    Thì bóng hình anh vẫn mãi ở nơi xa
    Trái tim em vẫn chẳng được vỡ oà
    Vẫn chẳng được mềm đi trong vòng tay xiết chặt
    Vẫn chẳng được hôn lên môi, lên mắt
    Vẫn chẳng bao giờ được sưởi ấm bởi anh
    Bởi vì bầu trời xanh đến là xanh
    Bởi nhưng điều làm sao em hiểu nổi
    Làn môi em vẫn cháy hồng thầm gọi..........
    .............môi anh..........
    Tối qua em vẫn mong chờ từ anh 1 cuộc điện thoại, cho dù anh cố tình quên đi ngày kỉ niệm của chúng ta. Nhưng ít nhất hôm qua cũng là 20-10 mà. Nhưng cuối cùng chỉ là em thiếp đi trong mệt mỏi mà trên tay vẫn cầm điện thoại. Sao khi chia tay, người ta có thể tuyệt tình đến vậy........vậy mà ta đã từng yêu anh đến vậy..........
    Được xinhxinhkieukieu sửa chữa / chuyển vào 10:22 ngày 21/10/2005
  2. fragileheart82

    fragileheart82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Chào xinhxinh, sao bạn có tâm trạng giống mình đến vậy. Bài thơ bạn post lên mình thích nó từ lâu lắm rồi, mình không nhớ nổi là đã đọc bao nhiêu lần nữa. Nó đã nói hết những tâm tư của mình.
    Chẳng bao giờ anh về với em đâu
    Ko phải bởi ngăn sông cách núi
    Ko phải bởi tình yêu em tàn lụi
    Mà bởi vì em nhỏ bé mong manh
    Hy vọng là không có nhiều người gặp phải hoàn cảnh như mình bạn nhỉ?
  3. staythesame200405

    staythesame200405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua tui cũng ngủ thiếp đi trong khi chiếc điện thoại vẫn nằm trên tay mình. Cũng giống you tui cũng thắc mắc sao khi không yêu nhau nữa, người ta cứ phải quay lưng lại với nhau ấy nhỉ? Kỳ lạ thật.....
  4. theanhsav

    theanhsav Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    That ra khi thay nick cua ban toi da thay ban hoi hoi mo mong roi. Toi va ban gai cung hay gay lam, nhung that su neu yeu nhau thi phai noi that. Cang yeu cang bat dong, boi vi khi yeu moi nguoi deu muon chung to minh la ke manh, chÝnh vi mon chung to nen vo tinh da tao ra nhung xung dot khong dang co do.Vi vay de rut kinh nghiem cho moi tinh tiep theo ban nen chon nhung thoi diem thich hop de ban ve chuyen tuong lai.ok... Nhu hien tai bay gio toi va ban gai cung thong nhat ro rang nhng viec lon la ro toi tu quyet tat nhien dua tren y kien tham khao cua Ban gai toi nhung neu co bat dong thi phai di theo su lua chon cua toi.Thui tui phai lam viec thui co gi thi tiep tuc ban.OK
  5. xinhxinhkieukieu

    xinhxinhkieukieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    @ heart82: cảm ơn bạn đã thích bài thơ đó, chắc tại mình đồng cảnh ngộ với nhau
    @ staythesame: Hix...mong là ko có nhiều người rơi vào tình trạng giống hội mình
    Cho một người
    Em có khóc đâu anh
    Đó là nụ cười tan ra đấy chứ
    Một nụ cười quắt quay nỗi nhớ
    Một nụ cười dai dẳng niềm đau
    Đừng trách em khi mình chẳng đến được với nhau
    Tình yêu có thật nhưng mong manh quá
    Giữa cuộc đời ngổn ngang giông tố
    Trái tim em ko đủ sức đối đầu
    Rồi thời gian sẽ qua đi rất nhanh
    Anh sẽ có những mối tình nồng nàn khác
    Chỉ có em khi thu về man mác
    Phút cô đơn em lặng lẽ mỉm cười....
    Được xinhxinhkieukieu sửa chữa / chuyển vào 18:50 ngày 23/10/2005
  6. MrLonely

    MrLonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Với thời gian, ta dần dần quên và sẽ tìm được những hạnh phúc mới!!!
  7. SAM&TEENY_4ever

    SAM&TEENY_4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Ko biết tớ hiểu có nhầm ko, nhưng có phải ý moonmoon là 2 ng mới chỉ yêu nhau 3 tháng? sau đó đã phải đối mặt với vấn đề to tát này. Tất nhiên dự định thì ko có lỗi nhưng bàn quá kĩ, và đưa nó vào thực hiện ngay liệu có vộ vàng quá không? 3 tháng quả thực là quá ít.
    Tớ có quen 1 đôi, mới yêu nhau, nhưng ngày nào cũng phải cãi nhau chỉ vì mới yêu đã đưa ngay về ngày nào cũng giáp mặt mẹ chồng tương lai, rồi phía nhà gái thì còn khó hơn. Cái chuyện gặp vấn đề với phụ huynh và dự định cho tương lai thì nhiều ng mắc phải, nhưng đủ yêu thương, tin tưởng, chín chắn, cảm thông cũng như chia sẻ với nhau thì ko phải ai cũng có :(. Thế nên tớ nghĩ nhiều khi nghiêm túc trong ý định quá, với 2 trái tim chưa hoàn toàn đồng điệu chưa chăc đã là giải pháp tốt.
    Cũng may 1 năm trôi qua 2 ng bạn của tớ vẫn ở bên nhau, nhưng cũng không ít lần bạn bè 2 bên đến khổ sở vì những giận hờn của 2 ng. GIờ chả hiểu bao giờ thì định cưới nhưng cứ 1 tuần chủ đề gia đình tương lai lại đc đem ra cãi vã 1 lần :(.
    Tớ cũng ko đọc hết ngần này trang của topic, ko biết giờ moonmoon thế nào, lẽ ra phải an ủi, nhưng lại chẳng nói đc câu nào cả. Hi vọng sớm vượt qua và lại happy trở lại .
    Công nhận hôm nay hâm hâm, chắc cũng chẳng ăn nhập gì nhiều với topic và hoàn cảnh của moonmoon, nhưng thôi cho ké đất vậy nhá.
    Được sam&teeny_4ever sửa chữa / chuyển vào 19:40 ngày 23/10/2005
  8. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    [/size=4]cảm ơn bạn đã có 1 nhận xét như vậy,theo tớ thì chuyện nhanh hay chậm để bắt đầu cuộc hôn nhân bền vững nhiều khi không phụ thuộc vào họ đã yêu nhau lâu hay chưa đâu.Có khi mới gặp nhau nhưng đã có những cảm xúc thân thương mà có khi ở bên cái nguời mà mình gọi là người yêu đó mãi mình mới thấy ,mình hy sinh nhiều cái tôi của mình và phải cố gắng để hoà hợp chứ thực ra ngay từ ban đầu vẫn chưa nói hẳn là thích nagy cái mẫu người như vậy nhưng có thể do mưa dầm thấm lâu,nó thành cái thói quen .Vậy thôi!Như bạn tớ là ví dụ ,nó cũng đã từng yêu,từng thất vọng nhưng khi mới gặp lần đầu anh chồng nó bây giờ,ngay giây phúc đầu tiên nó đã bảo đây là chồng tớ,chỉ sau chưa đầy 3 tháng cả quen,cả yêu và lấy chúng nó đã bên nhau và bây giờ thì nói rằng càng ngày càng thấy yêu nhau nhiều hơn hehehe,cả con bạn thân của ngày xưa nó theo chồng bỏ cuộc chơi rất sớm,yêu anh đó hơn 1 tháng và bây giờ đã có baby nhưng 2 vợ chồng luôn bên nhau,vẫn giữ được thói quen 2 ng thi thoảng đi nhảy mà nó thì béo như 1 con cun cút,tính thì vẫn nóng nảy,mình nhìn choáng luôn nhưng ánh mắt của anh chồng nó thì như bạn tớ là 1bà hoàng to béo và phúc hậu của đơì ông ý và tất nhiên nó thì cũng chẳng giấu diếm gì khi khoe về tình cảm của cả 2 ngày càng nồng đưọm và 1 số ví dụ khác của bạn bè vì tớ đi học sớm nên bạn bè hơn tuổi nhièu mà không hiểu sao cái bọn giống ngắn ngày trong tình yêu lại bền vững và hạnh phúc hơn nhiều đôi yêu nhau chán chê mê mỏi .Có thể là do may mắn của họ,có thể là cá tính phù hợp và cái khỉ gì nữa tớ chẳng biết...Nhưng theo tớ cái quan trọng là con người,là cái khả năng biết sống chung bên ngươì khác ra sao,cái sự giáo dục của ba mẹ hai bên tuơng đồng và cái lối sống phù hợp với nhau,biết lựa tính nhau để chia sẻ.Thực ra mà nói tớ với cả anh ý nếu lấy nhau thì sẽ ở riêng,chả phải lo lắng chuyện mẹ chồng nàng dâu,cái cảnh chung đụng với gia đình nhà chồng mà nhiều khi rất ngại ,nhưng cái quan trọng ở đây la cái thái đô của họ,cái cách xử lý vấn đề, và cái cung cách làm cho mình thấy chẳng có gì phai tiếc nuối cả,nếu bây giờ mà tớ đang ủ rũ,đau khổ thì có lẽ là tớ tiếc nuối,tiếc đứt ruột ra nhưng haha tớ cười nhăn răng,thi thoảng vẫn buồn nhưng nó qua nhanh lắm ,tớ buồn vì chẳng qua tớ thuơng thân tớ ,tủi thân tẹo thôi còn tớ thấy kết quả thế lại hay.Tớ chẳng ép ông ý phải cưới tớ năm nay,tớ thấy nhiều khi mình vẫn trẻ lui lại không sao nhưng đã bảo muốn cưới người ta thì phải làm gì?sao nhiều khi lại cứ có cái thái độ khó chịu với tớ khi công việc của anh ý không tốt ,tớ bực cái thái độ,cái kiểu cung cách đối xử ,rồi lúc cãi nhau lại lôi cả chuyện ba mẹ tớ ra nữa,động chạm gì dến chuyện người lớn mà dám nói hả??.mà tớ cũng là đứa bướng bỉnh,đừng có cái kiểu trịnh thưọng với tớ,bực cả mình!tớ dịu dàng rất dịu dàng nhưng nếu cần tớ cũng sẽ không hiền đâu ,mà đừng có cái kiểu đã yêu đưọc rồi thì chẳng cần chăm chút,dịu dàng quan tâm đến nhau,sai lầm tai hại vô cùng vì cái bền vững quan trọng hơn cái mà mình có đưọc trong tay lúc này và thế là tèn ten ten.
  9. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    Thì vẫn phải sống ! "Xét cho cùng ngày mai vẫn là một ngày mới " .
  10. xinhxinhkieukieu

    xinhxinhkieukieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Ko còn ở cái tuổi yêu là giận hờn ngúng nguẩy nữa. Em thực sự muốn xác định cho tương lai, nhưng anh hoàn toàn ko muốn hiểu. Nếu ko còn yêu em hay muốn em ra đi, anh cứ nói thẳng ra. Đừng biến em trở thành kẻ đáng thương như thế, anh biết em ghét nhất là sự nửa vời mà. Có thể nếu anh thẳng thắn, em sẽ ko thấy đau lòng và sẽ rất thanh thản. Đừng để em mệt mỏi như thế này. Với những gì em đã phải trải qua, em ko đáng bị đối xử như thế phải ko anh?

Chia sẻ trang này