1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau tình yêu tan vỡ mình sẽ sống ra sao?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi moonmoonhanoi, 06/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2005/09/05F5E294/
    Em đừng ngồi buồn và đừng nói những lời giận hờn
    Để bầu trời xanh ngát như màu xanh trong mắt em
    Em hãy nhìn vào cuộc đời, trong một đời có những cuộc đời
    Em hãy nhìn vào lòng người, trong mỗi người có cả mọi người
    Có em và có tôi
    Tôi mong em
    Mong em hãy mang cho đời tiếng hát trái tim
    Và tôi mong em
    Mong em hãy yêu con người bằng tình yêu của em
    Rồi một ngày một ngày cuộc sống mới
    Ghé bước chân dưới hiên nhà em
    Rồi một ngày mặt trời hạnh phúc
    Rót trên môi chiếc hôn đầu tiên
    Là tình yêu đó em
    Vì cuộc đời mà em hãy hát
    Hát tiếng yêu thương cho mọi người
    Vì mọi người mà em hãy hát
    Những tiếng hát tin yêu cuộc đời
    Em hãy vì mọi người, từng lời hát từng nụ cười
    Riêng em có buồn thì ngồi yên cho tôi ngắm xem
    Vì sao trong đôi mắt em có những ngôi sao cô đơn
    Em hãy vì mọi người, từng lời hát từng nụ cười
    Tôi mong suốt đời bình yên cho tôi ngắm xem
    Vì sao trong đôi mắt em đã vắng những ngôi sao cô đơn
  2. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Đi ăn lung tung chui vào ngõ ngách ngon thật,nhiều khi chưa hẳn cứ vào quán sang,quán đẹp mà đã cảm thấy ngon miệng như vậy,nhưng có lẽ phải dừng cái chế độ ăn uống này đi ,con cun cút xuất hiện rồi!Đứa em họ sang muợn mấy đồ mai đi chơi khu resort đó ,thích thật,nó lại làm mình nhớ lại cảm xúc hôm đi chơi cùng cơ quan,sáng sớm tỉnh dậy ,đạp xe đạp đôi đi khắp nơi,mùi ngọc lan ngọt ngào ,những chùm hoa không thể nhớ tên ,cái không khí trong lành của buổi sớm mai khi sương còn chưa tan hết,bảng lảng và mát rưọi,mang tiếng là đạp xe nhưng lại là 3 nguời ngòi lên,mình bị ngồi trên cái gióng xe 1 lúc mới được đổi chỗ cầm lái nhưng cái tay cầm đằng sau như vật trang trí,cứng nhắc không điều khiển đưọc,thế mới hiểu nguời đứng đầu quan trọng như thế nào lôi hết đoàn tàu đi sau theo hưóng của họ,lúc bị trật đường 3 anh em lao bụp xuống mà cười nắc nẻ,tiếng gà lôi lọc cọc rú lên những tiếng ừ à khi mình hỏi rằng có yêu bạn mình không?cái bọn đến lạ ,chỉ một tiếng động là chúng bầy đàn phát ra những tiếng ọc ọc,cái cổ thì lúc lắc lúc lắc đến ngộ.Trầm mình xuống bể nưóc khoáng đó ,nghe đâu chữa bách bệnh ghẻ lở hắc lào nên ai cũng ra sức ngụp lặn như 1 đàn vịt bầu hêehêê,trời lạnh như thế này mà nghĩ đưọc chui lại vào phòng xông hơi đó ,hơi nóng phả vào ngừoi,như tống khứ bao điều mệt mỏi ,phiền muộn xông thoát ra ngoài quyện với mùi lá xả thơm ngái đó thì thật tuyệt..chu choa .Ưóc mơ của mình ngày xưa là được đi khắp nơi trên thế giới ,đi đến những miền đất mới,những nền văn hóa để đưọc khám phá,cảm nhận .Giá mà đỗ vào đại học chứ không phải trung cấp ngoại giao như vậy thì chắc mình đã học rùi và biết đâu giờ này lại đang đưọc ngao du ở đâu đó theo công việc.Trong cuộc sống có thật nhiều ngã rẽ ,mỗi con đường đều chắc cũng sẽ dẫn đến thành Roma mà thôi.Mình sẽ tiết kiệm money để có thể đi chơi nhiều nơi,có ra đi thì mới có trở về
  3. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
  4. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2005/11/05F5F978/

    Đừng tin bà chị hay buồn của em
    Đừng tin những người không còn tình yêu
    Cuộc đời mà lại xấu xa
    Thì sao cây táo nở hoa
    Thì sao giếng nước trong veo
    Sao con đường me xanh đến thế
    Sao anh lại yêu em đến thế
    Ơi con chim sẻ tóc xù của anh
    Đừng tin bà chị hay ngồi thở dài
    Đừng tin những người không còn mê say
    Cuộc đời mà lại đắng cay
    Thì sao ông lão ở nhà bên
    Còn làm thơ ngắm hoa phượng lên
    Sao em khờ vậy hỡi cô hàng xóm
    Sao thiếu phụ buồn yêu hoa trinh nữ
    Em ơi cuộc đời vẫn đẹp làm sao
    Thì sao cây táo nở hoa
    Thì sao giếng nước trong veo
    Sao con đường me xanh đến thế
    Sao anh lại yêu em đến thế
    Ơi con chim sẻ tóc xù của anh
    Đừng tin em nhé đừng nghe
    Mà nghe em nhé đừng tin

    http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2005/11/05F5FA97/
    Xòe tay ra em cho một ngôi sao
    em cho một bông hồng
    em cho làn mây trắng bay bay
    Bay trong giấc mơ của em đêm qua
    Xòe tay em cho giọt sương này
    em cho một vòng cỏ
    em cho một chút dế lang thang hát
    Đừng yêu em anh nhé,
    đừng yêu nhé
    em không làm người lớn đâu anh.. ứ ư ...
    Đừng yêu em anh nhé
    đừng yêu nhé
    em muốn làm cô bé vô tư, ứ ừ...
    Đừng yêu em anh nhé,
    đừng yêu nhé em vẫn còn bé lắm anh ơi ...
    Đừng yêu em anh nhé,
    đừng yêu nhé
  5. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Nếu đặt địa vị mình vào người đó thì mình sẽ như thế nào nhỉ?nếu mình có tình cảm thì mình sẽ buồn vì chẳng ai muốn bị chia sẻ hết,nhưng ở đây mình không dối trá chút nào,tất cả là sự thật khi mình kể về chuyến đi chơi,mình đang ngồi ở đâu,và chẳng có hành vi nào dù là cái nắm tay nhỏ nhất,chẳng nhẽ sống trên đời không có bạn bè khác giới hay sao?cái lễ hội này chỉ ngày mai là hết,sống mà thờ ơ với những giá trị văn hóa tinh thần thì còn gì để nói nữa nên mình muốn đi xem họ tổ chúc ra sao,bảo tồn những di sản như thế nào.Rủ mấy nguòi đi cùng cho vui thì đều bận,vậy chỉ còn có 2 nguòi,cứ đi chơi 2 nguòi là yêu đưong,là này nọ sao??mình đã có thằng bạn ngày trứoc suốt ngày đi với nhau,ai nhìn vào cũng tưỏng nguòi yêu nhưng thực sự 2 đứa hiểu nhau,kể chuyện về thích người nọ,nguòi kia,chuyện gia dình bè bạn,đưa ra lời khuyên và giúp nhau sống tốt hơn.Trên đời này có rất nhiều tình cảm song song cùng tồn tại đâu chỉ có mỗi tình yêu đâu.đối với mình tình yêu thật sự cao cả và tuyệt vời không phải chơi đùa,mình đã yêu,đã thực sự biết hy sinh nhiều cái tôi ích kỷ nhưng cuối cùng mình đã nhận đưọc gì?? Sự thất vọng tràn đầy và mình thấy tại sao mình phải hy sinh nhiều làm gì ?tại sao mình cứ phải nghĩ cho ngưòi khác có vừa lòng,vừa ý không và cứ dần dần mất đi cái tôi.Ngu muội!Những tháng năm mơ ứoc dệt mộng để rồi nhận ra cái chữ gói gọn không hợp nhau đơn giản như lông ngỗng .Đã có người nói rằng không bao giờ tìm đưọc ngưòi thứ 2 như mình ,mình có 1 sự đặc biệt naò đó trong suy nghĩ và phong cách anh sẽ mãi chờ đến khi mình thay đổi ý kiến.Nhưng mình dửng dưng.Chả nhẽ ai nói lời yêu mình thì mình cũng nhiệt tình đáp lại sao?Mình lúc đó vẫn chỉ là 1 cô bé ngốc nghếch luôn chỉ tin vào 1 tình yêu duy nhất ,yêu chỉ 1 ngưòi mà thôi sẽ đi suốt cuộc đời ,chờ đợi và chờ đợi như là số phận đã an phận sẵn cho mình!Ngốc xít!
    Mình đã có những buổi đi chơi thật thoải mái và hạnh phúc bên ngưòi ******** cờ này ,đã có những phút giây thực sự xao động mình không dám gọi tên, những cuộc tranh luận bất tận và thực sự thú vị nhưng mình hoài nghi ,vẫn là con chim sợ cành cong .Chẳng dám nghĩ gì thêm ,chỉ mong mang lại nụ cừoi và cố đem đến niềm vui cho nhau vào những lúc này thôi bởi nếu mình nghĩ nhiều về khoảng cách ,về 1 mái ấm,về 1 số cá tính thì cái đầu của mình lại nổ tung lên mất.Cũng chả biết nếu tình cảm cứ lớn dần lên thì sẽ ra sao...Rồi chuyện vừa xảy ra chắc sẽ lại chấm dứt 1 sự khởi đầu ,mình bây giờ chán những ai không biết coi trọng mình rồi,mình chỉ có 1 cuộc đời mà thôi,mình tìm đến nguòi nào mang lại cho mình cảm nhận của sự hạnh phúc và hiểu đưọc giá trị của mình .Có giá trị với ngưòi này chỉ là đò vứt đi nhưng với người khác là vô giá ,vậy thì việc gì phải trở thành đồ phế phẩm nhỉ?
  6. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Đang đọcgiở cuốn "Em phải đến Harvard học kinh tế" đã làm mình say mê thực sự,cái phưong pháp giáo dục và dạy dỗ con cái như vậy đáng học tập và noi theo,chỉ cần áp dụng đưọc 1 phần trong sự giáo dục đó thôi cũng đủ cho 1 đứa trẻ có được trí lực và tri thức căn bản nhất .Đứa con là sản phẩm của tình yêu vợ chồng,sự duy trì nòi giống và hạnh phúc của gia đình 2 bên nhưng có những trưòng hợp ngưòi mẹ phải nuôi con 1 mình với vô vàn lý do khác nhau.Nên có 1 cái nhìn thông cảm và trân trọng,theo mình chẳng ai mong muốn điều gì không tốt xảy đến với họ,ai cũng mưu cầu hạnh phúc ,ai cũng mong mỏi những điều tốt lành nhưng sự đời chẳng bao giờ chiều lòng,cũng chỉ là do con ngưòi đối xử với nhau cả mà ra ,tai họa ở bên ngoài không lưòng trưóc đưọc chỉ tác động 1 phần mà thôi.Ngưòi mẹ trong câu chuyện đã 1 mình nuôi con từ rất nhỏ ,mà chắc gì nếu có sự góp mặt của chồng đã làm cho đứa con thành đạt như bấy giờ vì nhiều khi không theo quy luật người cha là tấm gưong tốt lành cho con cái soi vào mà cái ông chồng ở đây lại làm ngáng trở ,là tấm gưong méo như trong nhà cưòi ở công viên Lê nin kaka,mà nói thực ra những đấng ông chồng hoạnh họe,ích kỷ theo mình cho vào cái cối xoay ,xoay ,lắc lắc cho tung ra những suy nghĩ ,những cái mông muội lạc hậu và thiếu nhân văn rồi đặt ông ta trở lại ,nếu anh ta vẫn vậy chưa lắc ra đưọc hết thì thôi anh sống phục vụ cho anh ,nuôi anh béo mầm vậy!
  7. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Sau tình yêu tan vỡ ,trái tim ta sẽ dần lành lặn và nó lại đập những nhịp đập mạnh mẽ mới và có lẽ nó đang yêu thì phải .Cuộc sống sẽ tốt lành với những niềm tin vào nhiều điều thú vị sẽ tới với mình .Mình sắp đưọc đi xa rùi ,thích thật !Mỗi chuyến đi xa sẽ là những sự cảm nhận mới ,càng đi xa tầm nhìn của con ngưòi càng đuợc mở rộng và mong sao mình sẽ ngày càng hiểu đưọc sự quan trọng của yêu thương.
  8. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0

    Chú heo bay này lắm trò thật Không anh này anh khác , chớ lo âu suy nghĩ nhiều

Chia sẻ trang này