1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau tình yêu tan vỡ mình sẽ sống ra sao?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi moonmoonhanoi, 06/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cho 1 tình yêu
    là những ngày trống rỗng
    là cuộc sống không còn mơ mộng
    ngủ và ăn rồi thức dậy đi làm
    ta đốt cháy bao niềm hy vọng
    giữa tro tàn còn lại nỗi cô dơn
    như cô Tấm mỗi ngày ta lại nhặt
    hạt thóc buồn dằng dặc suốt dơn côi
    ta mới biết là mình quá dại
    muốn thôi yêu thì đã trót yêu rồi!
  2. hoanghoatientuu

    hoanghoatientuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Ơi xời ơi ! Lại chạm vào một hồn thơ mới được khai quật , đúng rồi thơ đi cho đời nó tươi . Xả xoạch phát như té re ấy : Xong ! Uki !
  3. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    lại nói về thơ ,bài đó không phải mình viết ra ,chỉ nhớ lại đã từng đưọc đọc ở đâu đó ,thấy hợp vời tâm trang của mình nên viết lại thôi.MÀ cũng chẳng hiểu sao mình cũng thuộc và biết rất nhiều bài thơ trên đời dù rằng ngày xưa học văn bị cô trù cho chí chết.Những tác phẩm văn học nổi tiếng ngày xưa mình hay đọc nhưng saoo giờ lớn lên chút thì lại không đọc đưọc nhiều như trưóc,dù thói quen đọc chút gì đó trước khi đi ngủ vẫn đưọc duy trì.Bây giờ có net thì lại đi đọc loanh quanh tin tức ,nghe mọi người nói chuyện trên trời dưới biển và cảm nhận nhưng không hiểu sao cái cảm giác của cầm quyển sách trong tay đọc nó vẫn có điều gì đó lôi cuốn mình vì khi buồn ngủ rồi mình có thể úp cuốn sách đó lên mặt còn computer ư?trời ơi nghĩ đến cả cái màn hình đó úp lên gương mặt mình nhỉ?
  4. hoanghoatientuu

    hoanghoatientuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Khì ! Nóng lắm đấy , đừng có mà dại !
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Sau tình yêu tan vỡ, nó đánh mất niềm tin hoàn toàn...
  6. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Đau khổ 1 thời gian, nghĩ là đời này chả có ý nghĩa gì cảMọi chuyện sẽ ko còn là gì khi thời gian tăng lên và đặc biệt là có 1 người khác yêu thương mình hết lòng
    Cho mình 1 cơ hội. Đừng gắn suy nghĩ mình vào cái lễ tưởng niệm tình yêu cũ nữa.Sai lầm đấy.
    Mở trái tim ra , yêu thương sẽ về
  7. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Mở trái tim ra ,yêu thương sẽ về.Ồ hay thật !Mình biết mình vẫn còn bản lĩnh để sống và sẽ phải sống tốt là dằng khác ,mình sẽ biết yêu thương những người thân yêu của mình hơn.KHi mới bắt đầu yêu mà chúng ta đã có cảm giác gì đó chưa thật sự hoà hợp thì cũng nên xem xét lại bởi khi yêu người ta sẽ khong phải chật vật khổ sở ,phỉa tự hỏi là người đó có yêu mình thực lòng không mà sao nhiều khi mình chưa cảm thấy đầy đủ?Tại sao mình vẫn thấy thiếu thốn điều gì đó???Mình có tham lam không?Hoàn toàn không vì mình không bao giờ đòi hỏi anh phải mang cái này đến cho mình,tặng mình điều gì cả mà mình lại thấy hạnh phúc khi chăm chút cho người mình yêu .Người ta nói rằng Đàn ông xây nhà,đàn bà xây tổ ấm không bao giờ sai ,là người con trai lúc này và là ngưòi chồng tương lai rồi người bố sắp tới và ngưòi ông của những năm tháng sau nữathì phải biết làm gì để tạo dựng và chăm chút cho cái tổ ấm của họ chứ ,chẳng trông chờ vào ai được cả ,duy chỉ có điều kế hoach anh đưa ra cho tương lai của tụi mình mình chưa an tâm ,nó bấp bênh quá ,khả năng thuyết phục bằng lời nói và hành động của anh chưa tạo chỗ dựa cho mình?Còn cô gái sẽ không còn sống ở gia đình mình nữa đã chuẩn bị điều gì cho cuộc sống gia đình sắp tới,bạn sẽ là ngưòi giữ lửa,sẽ là những cái gì đầm ấm,dịu dàng khiến cho mọi thành viên thương yêu bạn ,nó sẽ đòi hỏi nhiều đến khả năng chịu đựng và khéo léo của bạn đấy,cuộc sống sẽ không đơn giản chỉ là 1 đuwòng đi thẳng tắp ,sẽ có những bước ngoặt lớn mà không ai có thể ngờ được vì vậy thật cần 1 bản lĩnh để sống ,để hiểu và giải quyết nó.Cả hai tụi mình chưa thực sự hiêu điều đó nên sự đồng cảm,sự sẻ chia cho nhau chưa đủ ,không ai có lỗi trong chuyện này nữa ,lỗi chỉ bởi vì tuổi trẻ nông nổi,chưa sâu sắc trong suy nghĩ và trwwỏng thành thực sự để tiến tới hôn nhân.Hay chắc vì không phải chiếc dép kia của cuộc đời mình ?
    Đôi Dép
    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nỗi nhớ ở trong ḷòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
    Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
    Cũng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
    Cùng bước, cùng ṃòn, không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
    Cũng như ḿinh trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đă có người thay thế
    Mà trong ḷòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
    Đôi dép vô tri khắng khít bước song hành
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
    Không thể thiếu nhau trên những bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
    Nhưng tôi yêu em bởi những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau vì́ một lối đi chung
    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ c̣òn một chiếc
    Chỉ c̣òn một là không cọ̀n ǵi hết
    Nếu không t́ìm được chiếc thứ hai kia .
    Chiếc dép thứ hai của mình ơi ,mình chưa nhìn thấy đâu cả?
  8. ngocboi

    ngocboi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu sau tan vỡ mình sẽ sống ra sao????
    Phải sống tốt hơn bạn ah...Sống tốt hơn để có được một tình yêu mới đẹp hơn...Để không bao giờ có lần thứ hai phải nói câu này nữa cả....
  9. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Chiều hôm qua mưa to quá,mình vẫn ở lại cơ quan 1 lúc đợi ngớt mưa ,cái cảm giác áp má vào ô cửa kính để mạc cho những giọt mưa thi nhau lao bổ vào mà chẳng hề chạm được đến mình làm mình liên tưởng đến dường như có điều gì đó như bảo vệ ,chăm chút cho mình .Đợt này công việc bận rộn cũng làm mình đỡ đi những lúc nghĩ vẩn vơ,và chiều về thì đi tập kịch cho cơ quan chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới nữa,được hoá thân vào nhân vật có tính cách hơi hài hài cũng dễ chịu nhiều và nhất là có những trận cười sảng khoía với đồng nghiệp trong lúc diễn tập đã làm mình tự chủ hơn nhiều .NHưng sao mình vẫn chưa yên lòng lắm ,vãn còn điều gì đó day dứt ,vẫn thấy thương cho hoàn cảnh của anh lúc này khi còn lại 1 mình ,liệu sự cô độc và với tính cách ít cởi mở của anh sẽ ra sao khi tụi mình như vậy?
  10. axe105

    axe105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Sống gấp di thôi em ạ, tình dến rồi tình lại đi, chỉ có nỗi buồn đau trở lại. Làm người con gái khi sướng thì sướng thật , còn khi buồn đau thì dai rẳng qoàn quại. Kiếm lấy một thằng mới rồi gấp gáp cho quên đi cái fist love sai lầm. Sau tình yêu tan vỡ thì sẽ có ba con dường:
    - sống với 1 tình bạn dẫn đến một tình yêu mới
    - sống lặng lẽ buồn đau
    - sống hận đàn ông và gấp gáp với ai đó để thoả mãn một phần dục tính.
    Vậy nhé, em hãy chọn đi.

Chia sẻ trang này