1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau tình yêu tan vỡ mình sẽ sống ra sao?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi moonmoonhanoi, 06/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    - sống với 1 tình bạn dẫn đến một tình yêu mới
    - sống lặng lẽ buồn đau
    - sống hận đàn ông và gấp gáp với ai đó để thoả mãn một phần dục tính.
    Vậy nhé, em hãy chọn đi.
    Cảm ơn vì đã đưa ra lời khuyên về việc sống tiếp đó .Với vế thứ nhất thì ok,sẽ phải có bạn bè có những mối quan hệ mới và nếu đã thực sự hiểu nhau thì có thể tới được 1 tình yêu mới chín chắn và độ lượng với nhau hơn
    _sống lặng lẽ buồn đau ư ?Không đưọc rồi ,cuộc sống luôn tiếp diễn,chẳng lẽ chỉ vì 1 chuyện tình không thành mà mình mất đi niềm tin vào cuộc sống ,ngồi ôm ,gặm nhấm nỗi buồn và quên đi cuộc sống thực tại sao ?Qua chuyện này mình sẽ rút ra đưọc cả bài học lớn và biết cách yêu thương hơn
    -Sống hận đàn ông và gấp gáp với ai đó để thoả mãn một phần dục tính á?Mình đâu có hận đàn ông qua chuyện chia tay này ,đơn giản chỉ vì đây chưa hẳn đã là một nửa của cuộc đời mình nên vì vậy 1 nửa của mình phải còn đâu đó trên cõi đời này ,mình hận họ thì trong trái tim mình chỉ luôn nghĩ đến căm thù ,uất hận ,mà lúc này đây mình đang rất cần sự bình yên trong tâm hồn cơ mà!Và mình không bao giờ sống gấp gáp chỉ để thoả mãn điều gì đó ,rất hiểu đó nhiều khi chỉ là bản năng nhưng con ngưòi khác với con vật ở chỗ còn có lý trí ,chỉ thoả mãn những giây phút lúc đó nhưng những hậu quả cho mai sau sẽ khôn lưòng .Chúng mình yêu nhau nhưng cũng biết giữ gìn và trân trọng những điều thiêng liêng ,và thực ra mà nói yêu nhau đấy nhưng chuyện lấy nhau đâu có bao giờ đồng nghĩa.Quan điểm của mình hiện nay có cổ hủ không?Đầy đôi yêu nhau chán rồi và rút cục nói 1 câu đơn giản chúng mình không hợp nhau nên chia tay thôi ,đơn giản và nhẹ nhàng như vậy sao?tình yêu và trách nhiệm luôn phải song hành thì mới bền vững đưọc .Mình có tự trọng của bản thân và cũng đòi hỏi người khác cũng phải biết tôn trọng mình.Mỗi ngưòi đều có giá trị riêng ,sống không nghĩ đến tương lai chỉ đơn giản coi mọi điều là giải trí ,tiêu khiển thì có lẽ là không nên chút nào.
  2. dowerless

    dowerless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    bạn là phụ nữ à...??
    ..có mấy câu thơ này:
    "..nhưng quá khứ đàn bà đâu có biết
    họ thôi yêu anh thành khách qua đường.."
    chỉ sau một khoảng thời gian nữa mà bạn vẫn thấy mình sống tốt thì 2 câu thơ trên có lẽ..
    còn nếu sau một khoảng thời gian mà bạn bị nỗi nhớ,sự ân hận,niềm tin ...vân vân của tình yêu nhấn chìm và bi quan..thu mình lại..thì tớ tặng thêm 2 câu thơ khác..
    ..thế............nhé..........
  3. elbe

    elbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Trưởng thành hơn, đẹp hơn, dịu dàng hơn, hiểu và an ủi người khác giới nhanh hơn, nhiều hơn, sâu hơn .
    Lần sau vấp tiếp thì đứng dậy nhanh và vững vàng hơn
  4. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Ngồi quán coffee với tiếng guitar nhẹ nhàng những bản tình khúc khiến mình thấy rất đỗi thân quen ,nhìn ra ngoài với rặng cây đuwọc bao phủ với những chùm đèn lung linh mình cảm thấy như noel và Tết đang đến ,cứ thấy như mình không phải ở thành phố này mà là ở 1 nơi xa lẵm rất thú vị khi đưọc đổi không khí,mình sẽ phải đi du lịch thôi,hoà mình vào thiên nhiên sẽ làm mình bình yên hơn đấy,mình vẫn đùa với cậu bạn như mọi khi nhưng cậu ta hiểu mình dường như đang có điều gì đó đang phải suy nghĩ cậu ta hiểu và mình thích cái sự im lặng đấy chỉ nói mấy câu rất đơn giản ,mình vừa mới đọc thư của chị và anh rể,mình đã tưởng có thể để cho mọi việc cứ như vậy trôi đi rồi bình yên sẽ trở về nhưng chị lại có những lời khuyên mới khiến mình lại suy nghĩ ,mình cũng không hiểu sao chị lại quý anh đến vậy dù cũng bất bình vì những xử sự chưa người lớn nơi anh ,thơì gian anh ở bên đó với anh chi không phải nhiều để phát sinh những cá tính tiềm ẩn ,anh chi cũng chưa hiểu hết đượcvà dôi khi cũng hơi phiến diện.Thôi thời gian sẽ trả lời mình mà ,mình muốn thấy lại mình như xưa,đừng có để cho thời gian trống trải vây bổ nữa ,hãy điền đầy ắp vào lich trình của mình đi nào.Hôm qua đi xem LAm Trưòng hát,cũng tâm đắc với đoạn Nguời yêu hỡi vẫy tay biệt ly,em thênh thang trên con đường dài .giọt nước mắt hãy lau thật khô ,vì không muốn thấy em u sầu.Tôi mong em từ đây hãy xoá hêt tâm tư buồn đau,nhìn lại con đường em đi trên ĐẦY MÀU XANH
  5. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    dowerless ơi bạn đưa mình nốt 2 câu thơ xem sao ,đi trưóc 1 bước để lường trưóc .Hôm trưóc xé tờ lich thấy có câu "muốn thấy đưọc cầu vồng thì chí ít cũng phải chịu những cơn mưa rào".Đúng lắm!
  6. dowerless

    dowerless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    tuyên ngôn tình yêu
    m.arơghêta
    vì em chán cảnh đơn độc
    đêm đêm gặp lại trên giường
    cái bóng của mình đêm trước
    vì em hay buồn như muốn chết
    khi thấy ríu ra ríu rít
    thiên hạ từng đôi trên đường
    vì như ngất bởi cô đơn
    vì căn nhà em trống vắng
    vì em đau đầu,đau lắm
    vì những giấc mơ hãi hùng
    vì những con mèo hàng xóm
    vì những trẻ nhỏ xinh xinh
    vì em biết mình xinh đẹp
    vì phát điên bởi anh nhìn
    vì em khóc khi thức giấc
    vì em phận gái yếu mềm
    nên em đề nghị :anh là chồng em
    định chỉ 2 câu thơ cho bạn mun thôi..nhưng tiếc gì mà không làm cả 1 quả cả bài cho nó xông xênh luôn..đọc kỹ xem dowerless tặng quả này có xót xa cái tấm lòng mun không..khè khè..biết ngay nhé!!trả vờ một thời gian thôi nhưng biết ngay là sẽ hỏi chứng tỏ vẫn còn yêu nhiều lắm nhé..hé hé..có gì nhắn tin vào nick của tớ..để lại nick ym..tớ oánh cho 1 công sờ ten nơ thi ca nữa..vẫn thấy phải sống để mà được share và nghe thơ đúng không?? hả MOON..
  7. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn vì bài tuyên ngôn đó,luckymoonhn@yahoo.com la Ym cua mình ,bạn share contenno thơ cho mình nhe ,không đủ 4 tấn thơ là không xong đâu đấy,và cả những điều làm cho mình có thể cười đưọc mình bây giờ sợ nghe những bài uỷ mị,đau khổ ,những bản tuyên ngôn luôn hào hùng và đanh thép nhưng tuyên ngôn của phụ nữ thì vẫn luôn luôn có sự nữ tính ẩn hiện cuối cùng.Hôm nay anh đến mang bánh trung thu cho cả nhà,cũng chỉ dám gặp ba để nói chuyện thôi,hôm qua anh gọi mình 2 lần nhưng mình không nghe máy,thời gian này mình không muốn bị xáo trộn quyết định đã nêu ra giữa 2 đứa,mình biết thừa gặp nhau lúc này rồi cũng chẳng ra sao ,lại sa đà vào những tranh luận bất tận ,lúc cần nói thì không nói,lúc mọi viêc đã đi vào độ chín không cần nói thêm thì lại nói,mình vẫn luôn phải thở dài vì rất nhiều lần anh chưa thực sự hiểu mình đang nghĩ gì ,ngưòi ta gọi 1 cách hoa mỹ là sự đồng điệu của tâm hồn,tình cảm của mình đang theo đồ thị hình sin đây...
  8. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm nay cùng mẹ và dì ra mộ của ông,những cỏ dại,những thân cây sù sì sau những trận mưa rào đẫ tốt um lên,ngồi nhổ,chặt để đến bây giờ vè mới thấy ngón tay cái phồng rộp lên.Ngồi chặt mà nghĩ lung tung,nếu tâm hồn con ngưòi ta không đuwọc chăm bón ,không đưọc quan tâm và chăm chút rồi cũng như những cây dại này thôi ,mọc lên lấn chiếm hết những điều tốt lành khác cũng như nếu không đến kịp thời nó sẽ mọc thành rễ cọc chứ không phải rễ chùm như thế này đâu.Ngãy trước cứ đi học về là mình vứt cặp sách ,lao ra ngoài với cần câu ,với giun xoăn,với những trò nghịch ngợm,biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn khi mang giỏ đi câu ếch...,tuổi thơ được gắn bó với dồng ruộng ,với thiên nhiên thật hạnh phúc,còn tụi trẻ con bây giờ thật khổ,cuộc sống chỉ có những bức tường ,những game bắn phá nhau ,những buổi học thêm bất tận thì còn đâu những giây phút sống hòa mình với cỏ cây?Một số bậc cha mẹ nhiều khi thật sai lầm khi nhồi nhét con học hành như vậy,hãy để cho chúng tự cảm nhận nữa chứ.Con đường ra nghĩa trang với hai bên đuwòng là điệp vàng,là hoa phượng ,mùa này không còn hoa nữa nhưng nhìn những chiếc lá vàng xoay xoay lao xao trưóc gió lại nhớ đến bài thơ Mùa lá rụng
    Những đàn sếu bay qua, sương mù và khói toả
    Trên Mạc Tư Khoa lại đă thu rồi...
    Bao khu vườn như lửa sáng ngời
    Ṿm lá trải ánh sẫm vàng rực rỡ
    Những tấm biển treo dọc theo đại lộ
    Nhắc những ai đang đầy đủ lứa đôi
    Nhắc cả những ai đang cô độc trên đời:
    "Tránh đừng động vào cây mùa lá rụng."
    Ôi trái tim tôi, trái tim của một ḿnh tôi
    Đập trầm lặng giữa phố hè xa lạ
    Buổi chiều kéo miên man trong mưa gió
    Khẽ rung lên bên ô cửa sáng đèn
    Ở đây tôi cần ai khi xuôi ngược một ḿnh
    Tôi có thể yêu ai? Ai làm tôi hạnh phúc
    Tránh đừng động vào cây mùa lá rụng...
    Nhắc suốt đường, cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
    Nếu không c̣n ǵ mơ ước nữa trong tôi
    Th́ có nghĩa chẳng c̣n ǵ để mất
    Anh từng ở nơi đây, từng là người thân yêu nhất
    Sao bây giờ là người bạn cũng không?
    Chẳng hiểu làm sao tôi cứ ngùi ngẫm trong ḷng
    Rằng tôi sẽ phải xa anh măi măi
    Anh- con người không vui- con người bất hạnh
    Con người đi cô độc quá trên đời.
    Thiếu cẩn trọng ư? Hay chỉ đáng nực cười?
    Xin hăy kiên tâm- mọi điều đều phải đợi
    Dịu dàng quá- dịu dàng không chịu nổi
    ...Cơn mưa rơi thầm thĩ lúc chia ly.
    Mưa tối sầm nhưng ấm áp nhường kia
    Mưa run rẩy những hạt cườm sáng loá
    Thôi anh hăy vui lên dẫu con đường hai ngả
    T́m hạnh phúc b́nh yên trong ấm áp cơn mưa
    ....
    Tôi ra ga, ḷng lặng lẽ như xưa
    Một ḿnh với ḿnh thôi- không cần ai tiễn biệt
    Tôi đă không thể nói cùng anh cho đến hết
    Th́ì bây giờ c̣òn biết nói ǵi thêm?
    Cái ngõ con đă tràn ngập màu đêm
    Những tấm biển dọc đường càng thấy trống
    "Tránh đừng động vào cây mùa lá rụng"
    BÀi thơ này mình đọc lâu lắm rồi ,từ hoìi còn cấp 3 ,hồi đó tâm dắc lắm,chỉ cảm nhận 1 điều gì đó thật xót xa ,tưởngr tượng ra cảnh 1 con ngưòi cô độc trước những thảm lá vàng đẹp mà buồn đến nao lòng hồi twưỏng lại cuộc tình .NAy nhìn nhận bài thơ dưói 1 khía cạnh khác ,thấy những nét tương đồng của mình trong đó.Xin hãy kiên tâm ,mọi điều đêu phải đợi Tìm hạnh phúc bình yên trong ấm áp cơn mưa,mình đã nóng vội quá nhiều rồi,hãy bình yên trở lại nhé!
  9. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua là ngày đầu tiên mở màn cho ngày hội di sản văn hoá NAm Phi ,những vũ điệu hiphop,breakdance thật tuyệt,mình thán phục sự nhiẹt thành của những nghệ sỹ đó,họ biểu diễn bằng cả tâm hồn mình trước những điệu nhảy kỹ thuật và đẹp mắt,làm việc không chỉ là làm việc mà nếu thổi vào đó sự đam mê,say mê nhiệt thành sẽ đưa ngưòi ta đến đỉnh cao ,không khí hot hết sức khi Dj trổ tài và tay trống xuất hiện ,khi ngưòi ta mang dến sự nhiệt tình thì cớ gì tinh thần của ngưoi khác không hoà nhịp theo ,mình đã có giây phút thoải mái và dễ chịu bên bạn bè và mình lại lôi ông anh trai đi ,hoà mình vào âm nhạc và nhảy theo những vũ điệu rock sôi động dó.với Walking in the rain,without you....Nhảy rất hay ,cũng là 1 cách xả stress rất hiệu nghiệm ,ngưòi ta hay có cái nhìn tiêu cực về nhảy nhót,về những cạm bẫy nơi ánh đèn xập xình ,tất nhiên không phủ nhận những cái không hay nơi đó ,có những ngưòi đã ăn chơi thác loạn ,bán mình cho những cuộc vui thâu đêm suốt sáng ,hưởng thụ thôi mà không bao giờ nghĩ đến những nguời thân của mình thì đó là tội ác.Mỗi con ngưòi một cách sống,1 lối suy nghĩ khác nhau ,ở đám đông cá tính con nguời bị xoá nhoà hết ,chỉ còn lại âm nhạc với những nụ cười mà thôi.
  10. EmConYeuAnhNhieu

    EmConYeuAnhNhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống luôn ẩn chứa những bất ngờ và thú vị , có khi trong đau khổ bạn lại tìm được hạnh phúc đích thực của mình.

Chia sẻ trang này