1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau tình yêu tan vỡ mình sẽ sống ra sao?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi moonmoonhanoi, 06/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dowerless

    dowerless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    ........... I guess the time was right for us to say
    We''d take our time and live our lives together day by day
    We''ll make a wish and send it on a prayer
    We know our dreams can all come true with love that we can share
    With you I never wonder - will you be there for me
    With you I never wonder - you''re the right one for me
    Chorus:
    I finally found the love of a lifetime
    A love to last my whole life through
    I finally found the love of a lifetime
    Forever in my heart, I finally found the love of a lifetime
    With every kiss our love is like brand-new
    And every star up in the sky was made for me and you
    Still we both know that the road is long
    (But) we know that we will be together because our love is strong
    Chorus
    sáng nay yêu thương đến bên tôi thật sớm..và mang theo mùa thu toả nắng..cùng những câu chuyện phóng tác đồng dao tôi đã đọc ở đâu đó của những ngày xưa xa lắm..có câu chuyện mà GIÓ và LÁ là những người bạn cùng nhiều niềm tin vào cuộc sống..chẳng ngạc nhiên khi GIÓ luôn kể những chuyến đi đến khắp mọi nơi cho chiếc LÁ trong một cái cây cao trong vườn..GIÓ kể rằng..GIÓ bay qua những thảo nguyên,đại dương...và LÁ cảm thấy có vị mặn của nước biển,sự trong lành của hoa đồng nội...chẳng quan tâm đến CÀNH CÂY đáng ghét ta gặp đầy rẫy trong cuộc sống của mình..tôi có người bạn lạ lắm..cứ gặp nhau tình cờ..ở nhiều nơi..là anh ta lại chơi đàn và hát bài hát mà chúng tôi quen nhau buổi đầu tiên..ngạc nhiên chưa khi mà theo năm tháng bài hát vẫn hay như ngày nào khi mà cả người chơi và người hát theo cũng chẳng còn nhớ lời..
    sáng nay yêu thương đến thật sớm cùng giai điệu bài hát đó..khi tôi thấy trong mình là cả một bình minh của niềm tin,hy vọng..vào ngày hôm qua,ngày hôm nay,ngày mai nữa..đâu chỉ có câu chuyện đồng dao của GIÓ và NẮNG..tôi còn nhớ cả bông VIOLET kiêu hãnh của buổi sáng mai..VIOLET với khát khao trở thành HOA HỒNG kia vẫn đang vươn mình nhìn vào cuộc sống..vậy còn trẻ là còn kiêu hãnh trong mình..vậy còn trẻ là phải sống không ngừng nghỉ..sống để thấy những bình minh sớm mai............
    khi thời điểm nào của thời gian và không gian ào đến bên tôi bằng giai điệu...tôi lại có thể viết thêm cho những ngày đang sống của mình bằng những giai điệu..
    bạn có thể hát giai điệu bài hát này bằng một cách của riêng mình..đâu có nhất thiết phải thuộc lời..và giai điệu..hãy hát bằng yêu thương theo cách riêng của mình......
    ......"
    I guess the time was right for us to say
    We''d take our time and live our lives together day by day
    We''ll make a wish and send it on a prayer
    We know our dreams can all come true with love that we can share ................
    love of a life time-firehouse
  2. wolfman76

    wolfman76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Các ông bà cứ rách việc. Sau tình yêu tan vỡ thì yêu đứa khác. Chưa thấy yêu lắm thì cứ kiếm đại một đứa mà ngủ. Tốt thì sẽ yêu, không thì kiếm đứa khác. Không thì làm tí ma tuý. Hay phết đấy. Với lại cũng sẵn. Không thì làm tí thuốc ngủ. Cứ tầm 30 viên sedusen là được. Nhưng của này dạo này hơi khó kiếm đấy. Thế thôi. Không thì cứ bình thản mà sống. Lá vàng với chả kỷ niệm. Điên. Hoặc làm cho 2 chai vodka Hà Nội (rẻ tiền nhé) ngất ngây con gà tây luôn. Tớ thì tớ thích kiếm bạn ngủ cùng. với lại ma tuý. Ai thích liên hệ với tớ nhé.
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ sau đó mình nên dành mấy ngày để đi du lịch đâu đó cho khuây khoả . Đừng sợ cảm giác cô đơn nữa ... Và thấy rằng cuộc sống vẫn còn ở phía trước , mình phải sống vì phía trước nữa ...
  4. dowerless

    dowerless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    hôm nọ ở bên cái topic gì đấy..tớ đã kể mấy câu chuyện nhưng quên mất câu chuyện này..hôm nay tiện có ông wolfman76 gì ấy lên tớ kể lại cho nghe nhé:
    một cô bé mang đồ chơi của cha làm lên thị trấn giao cho các cửa hàng..quãng đường từ cái làng của cô bé phải đi qua một khu rừng..khác những ngày bình thường..hôm nay trong chiếc làn của cô bé là 1 chiếc thuyền đồ chơi có những cánh buồm đỏ thắm..khi đi qua khu rừng cô bé bỗng nghĩ mình sẽ ở lại để chơi 1 lát..vậy là chiếc thuyền có những cánh buồm đỏ thắm cùng những ước mơ của cô bé cứ trôi theo con suối và ra tận biển..nhưng câu chuyện sẽ khác..chuyện của GRIN nhé..vì tớ phóng tác riêng tặng wolfman76 đầu to nhưng óc bằng quả nho ta nhé..không được nho của pháp đâu nhẩy...
    trong khu rừng đó mà cô bé tưởng yên bình với chim muông hoa lá..lại còn có một chú người sói mới đau..chú ta nhảy vào khu rừng và chọn chỗ tối tăm..cách biệt thế giới loài người..để chọn làm căn cứ..vì chú ta cứ đi phá các vườn tược hoa màu..của người dân quanh vùng..nên bị mọi người xua đuổi..đôi khi chú người sói mà không chạy được thì nhà sói chết kụ nhà sói nhé...thế là chú căm tức và nghĩ cách phải trả thù..hay ném đá cộng đồng người nhé..cơ hội đã đến..chú ẩn nấp trong rừng và do lủi thủi 1 mình chả có ai chơi vì chú toàn làm điều ác nên dần dần chú cũng chẳng còn giống người nữa..thế là trở thành người sói..đợi trăng để hoá thành khổng lồ..tớ hơi linh tinh nhẩy..hôm đó lại không có trăng mới đau..thế là chú vẫn bình thường..chú bắt gặp cô bé gì ở trên đang mải mê đi tìm chiếc thuyền mang cánh buồm đỏ thắm của mình..quả này thì em mày chết nhé..anh là người sói đấy..chú ta ra oai bắt nạt trấn đồ hàng..cướp con thuyền và định ăn thịt cô bé để trả thù dân làng..
    nhưng lại thế này mới đau..vì chú trước đây cũng là người..nên tuy không còn nói được tiếng người nữa..nhưng chú lại tò mò rình rập xem cô bé làm gì..vì anh là người sói mà..trước sau thì con thuyền có cánh buồm đỏ thắm kia anh chẳng lấy được để chơi 1 mình..và cô bé kia thế nào mà chẳng bị delete cái kỉ niệm..ký ức..lá vàng lá viếc vào bụng anh..hôm đó lại có những người đi săn gấu nhé..chứ nhằm nhò gì cái con người sói đồ chơi hàng MÃ,LƯƠNG VĂN CAN...đi qua khu rừng..hôm đó trời chẳng có trăng nhưng chú người sói này lại sủa siếc gì đấy..quên mất hú hiếc gì đấy..tỏ vẻ..thế thì thôi rồi lượm ơi..sói lại chết kụ nhà sói nhé..người sói ta đâu biết mình sắp đứt rồi..
    người đi săn là một bác gác rừng..bác biết nhiều những câu chuyện cổ tích và hôm nay bác phải đi săn con gấu về để làm vật tượng trưng..kỉ niệm chương cho câu truyện cổ tích với con anh hàng xóm..thế là gấu đi đâu hết chẳng thấy..thấy chú người sói..tiện đây bác làm luôn để về kể cho con bé hàng xóm chuyện có con người sói đồ chơi làm bằng nhựa ở LƯƠNG VĂN CAN...đang ra oai,ra vẻ doạ người...
    phập..đang tết trung thu..tớ đi mua cái đèn ông sao..ở hàng MÃ..gặp đứa trẻ con vì học xong lớp chồi..qua lớp mầm non rồi..đang cầm quả cung tên tàu bắn anh người sói..có cái tên trên mặt..wolfman76..rơi xừ nó xuống cống đen ngòm..rồi cười lắc lư..cô bán hàng lại chẳng mắng mà cười rõ tươi..con người sói nhựa này hôm nay bị mấy cung thủ mầm non cho rơi xuống cống 3 hay 4 lần gì đấy..thế mà quán chị lại đắt hàng lắm em ạ..có vẻ thằng bé này thích..chị cho..tính luôn cái tiền thừa khi mua cái cung..bà mẹ mỉm cười..cô bán hàng bánh tráng và lau bằng khăn sạch..thằng bé đẩy đẩy..bảo ứ thèm..rồi khóc nhè..sau đó lại cười tươi..con thích anh gấu ở trên cơ..
  5. lost_miss

    lost_miss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Ai đó làm như ông nói thì tôi thiết nghĩ kẻ đó nên chết quách đi cho rồi, dài dòng làm gì ma tuý với Vodka Cái người ta cần là cách sống tiếp và sống tốt kia. Tuổi trẻ không nghĩ cho mình thì cũng nghĩ được cho cộng đồng chứ, nếu làm như ông - con cháu sau này chúng sống ra sao ?!!!!!!
  6. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Wow, giá như người ta chịu nhận ra điều này thì tốt nhỉ
    2 moonmoonhanoi : thời gian để xem nếu thế này nếu thế kia rồi sẽ ra quyết định tớ thấy nặng nề lắm, có nghĩa là TY vẫn chưa tan vỡ mà, bạn vẫn còn lừng chừng như thế thì bạn chưa dứt được đâu, đừng online nhiều nữa tớ thấy nhiều topic khiến bạn sẽ buồn thêm đấy
    Mod sẽ kú mình lắm vì lời khuyên này đấy
  7. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Ừ cảm ơn các bạn ,sói vẫn luôn là sói mà thôi ,chẳng bao giờ thay đổi được ,những tiếng hú của nó không bao giờ tắt vì nó làm gì có linh hồn .Dow à,cái bài cảm xúc của bạn tuyệt lắm,văn thơ nó không vô ích chút nào vì nó sẽ giúp mình biết cảm nhận hơn.Còn bạn muốn mình đừng vào topic này nữa àh ,không đâu mình không buồn nhiều đâu,vì mình cảm nhận được chia sẻ,mình muốn đưọc xem cuộc sống của mình sẽ như thế nào khi không còn anh bên cạnh nữa,nó cũng đánh dấu 1 buớc ngoặt trong đời sống tình cảm của mình và mình muốn trải lòng mình ,viết như 1 cái gì đó giải toả những suy nghĩ và thật hạnh phúc khi có nguời đồng cảm và thấy mình không cô đơn
  8. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    NẮng ,gió,lá cây ..hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời Dow nhỉ,,onggiachaynhanh có khác khuyên mình chạy đi du lịch ngay,hihi đúng đó vì đi chơi,được vứt bỏ những phiền toái bên mình .Lại chuyện hôm nay cơ quan mình đóng kich cho các cháu xem ,cười đến đứt ruột mất vì vẫn cái cảnh quên lời thoại ,cái micro chui tọt ra khỏi người lăn ra sàn của đồng nghiệp,buồn cười nhất là cái lời thoại "tiểu đăng khoa rồi đến đại dăng khoa,anh chị hãy mau sinh trạng bé"khiến chẳng cần phải cưòi haha 1 cách giả tạo theo kiểu kịch nữa.Mình biết rồi những điều cần thiết cho cuộc sống thực tại sẽ khiến mình không vào được topic này nữa,có thể lắm chứ nhưng không phải bây giờ vì lúc này đay mình thích viết ,thích đọc những phản hồi của mọi nguời và mình có thể control mình nhiều hơn nữa.
  9. wolfman76

    wolfman76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Các ông bà cứ rách việc, hít là nhất. chích cũng sướng nhưng hơi đâu. Bố khỉ, toàn bọn sướng quá hoá rồ, tình mới chả đầu, tan mới chả vỡ. Đói rã họng ra là hết mơ mộng. |Bọn ăn bám tiểu tư sản.
  10. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Sự bình yên
    Một nhà vua cho biết mình sẽ ban thưởng người họa sĩ nào có thể vẽ một bức tranh đẹp và có ý nghĩa nhất về sự bình yên. Nhiều họa sĩ đã thi tài.
    Nhà vua xem các bức tranh . Có hai bức ông thật sự thích và ông phải lựa chọn một trong hai . Bức đầu tiên vẽ một cái hồ tĩnh lặng , soi bóng những dãy núi cao ngất yên bình xung quanh . Trên cao , bầu trời xanh với những đám mây trắng bồng bềnh . Tất cả những người xem tranh đều nghĩ đó là một trong những hình ảnh hoàn hảo nhất tượng trưng cho bình yên.
    Bức thứ hai cũng có những dãy núi nhưng lởm chởm, trơ trụi . Bên trên là một bầu trời đang giận dữ đổ mưa với những tia chớp sáng. Vách núi là một dòng thác ngầu bọt đang đổ ầm ầm . Nhà vua nhìn kỹ hơn , thấy phía sau thác nước là một bụi cây nhỏ xíu trong kẽ đá . Ở đó , giữa cơn thịnh nộ, ầm ào xung quanh, có hai mẹ con nhà chim đang nép vào nhau , ấm áp và yên bình.
    Nhà vua chọn thưởng thức bứa tranh thứ hai và giải thích sự lựa chọn ấy :"Bình yên không có nghĩa là ở một nơi không tiếng ồn , không có rắc rối . Sự yên bình có ý nghĩa thật sự là khi ở giữa những nơi như thế ta vẫn tìm được sự bình yên."
    (theo The Real Meaning Of Peace)
    Trung thu đã đến rồi ,chúc bà con vui nhiều nhiều nhiều mặc dù trời thì mưa gió bão bùng kiểu này tối sẽ không trăng mất nhưng mặt trăng của lòng người sẽ luôn toả sáng!

Chia sẻ trang này