1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau tình yêu tan vỡ mình sẽ sống ra sao?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi moonmoonhanoi, 06/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dowerless

    dowerless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    mùa thu
    m.florian
    Thế là đã mùa thu,mùa thu như chiếc lá.
    sáng hôm nay anh thấy ,nhặt sau nhà
    anh đứng đọc những dòng mưa buồn bã
    như những dòng vĩnh biệt của ngày qua
    Hồ nước xám...bức tường loang vết nẻ.
    Nhà và cây tối xạm,đứng yên lành
    Tất cả đều do em viết ,vẽ
    Nhưng chẳng bao giờ em viết nữa cho anh..
    thêm bức tranh nữa..bức này là bức mùa thu..nhưng bức này đau thật..đau đẹp..
  2. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Thơ viết cho mình và những người con gái khác

    I
    Các cô gái cùng thời với tôi
    Tôi giống các cô và lại khác các cô
    Trán tôi dô ra bướng bỉnh hơn, bàn tay thô lại còn vụng nữa.
    Vụng đến nỗi không chỉ mó tới đâu là đổ vỡ.
    Mà khi nói chuyện với ai, tôi thấy tay thừa không biết giấu vào đâu.
    Như các cô tôi có một tình yêu rất sâu
    Rất dữ dội nhưng không bao giờ yêu được hết
    Ở các cô, các cô âm thầm chịu đựng
    Cho đến ngày tình yêu ấy tắt đi.
    Còn ở tôi, tôi mang nó nặng nề
    Muốn nguôi quên, nó lại ngày càng lớn
    Luôn xao động, tôi không sao ngủ được.
    Không làm sao có thể ngồi nguyên
    Tôi sợ màu trời sau khung cửa bình yên
    Con đường vắng, người đi và rừng cây lặng gió.
    Tôi yêu những dòng sông mùa nước lũ
    Sau phá phách ngàn đời vẫn là lượng phù sa
    Cơn mưa rào, yêu biết mấy cơ mưa
    Qua sấm sét, cỏ cây từng trải
    Tôi không thích nhìn ngôi nhà lộng lẫy,
    Bằng những công trình còn sắt thép ngổn ngang
    Những công trình giống như tuổi thanh niên
    Chưa hoàn chỉnh nhưng đó là hi vọng.
    Nếu được đổi nghề tôi sẽ xin đi xây dựng
    Không phải ở trong nhà rộng mát này đâu
    Với nghề kia tôi luôn được bắt đầu
    Mùi vôi vữa bao giờ cũng mới...
    Những cái chính chúng ta ta thường chả nói
    Mà bọn con gái mình hay nói xấu lẫn nhau
    Bọn con trai nghe lỏm đôi câu:
    "Cô này lác, cô kia thì cằm lẹm..."
    Họ khinh chúng ta và lời cửa miệng:
    "Chuyện đàn bà".
    Họ có biết đâu
    Biết bao điều mãi tận thẳm sâu
    Ta chịu đựng hy sinh vì họ.
    II
    Dẫu sao con trai cũng là đáng quí
    Mỗi người sinh ra đã hướng sẵn một chân trời
    Việc hôm nay họ không để ngày mai
    Họ lượng sức, lượng đường "đi phải đến".
    Đầu óc họ đã quen tính toán.
    Mỗi khoản trong đời đều xếp thành ngăn:
    Ngăn làm thơ, ngăn đánh giặc, gia đình
    Tình yêu nữa cũng trong chăn của họ
    Ôi con trai thật kì lạ
    Tôi yêu tất cả mọi người mà chẳng yêu được riêng ai
    Không sĩ diện đâu, nếu tôi yêu được một người
    Tôi sẽ yêu anh ta hơn anh ta yêu tôi nhiều lắm
    Tôi yêu anh dẫu ngàn lần cay đắng...
    Con gái chúng mình mang tiếng nhỏ nhen chật hẹp,
    Nhưng hơn bọn con trai cái đức biết hi sinh
    Ta yêu người con trai không phải vì mình
    Mà họ yêu ta vì họ yêu chính họ
    Được yêu hai lần, họ cao lên một bậc
    Ta không được yêu cảm thấy thấp dần đi
    Vì chính ta cũng chẳng yêu ta.
    Chúng ta cam lòng với việc tần tảo nuôi con việc đồng ruộng hậu phương là việc phụ.
    Con trai cho rằng ra mặt trận, làm thơ... là việc chính của đời kia.
    Nhưng họ đâu biết rằng nếu không có chúng ta thì họ cũng chẳng đánh giặc làm thơ.
    Không có chúng ta, chỉ họ sống với nhau thôi họ sẽ trở thành ngu ngốc.
    III
    Và cả anh, anh yêu của riêng em
    Khi anh nói yêu em, trái tim em đập chừng mạnh quá.
    Mạnh đến nỗi em tưởng là nghe rõ
    Tiếng tim anh đang đập vì em
    Em yêu anh, yêu anh như điên
    Em viết những bài thơ tình yêu tưởng anh là ý tứ
    Trán em bớt dô ra, bàn tay không vụng nữa
    Tay này đây, em may áo cho anh
    Bàn sẽ cắm hoa, tường sẽ treo tranh
    Em sẽ làm theo những điều anh mơ ước
    Và khi nào anh buồn, em sẽ hát
    Bài hát tình yêu ca ngợi con trai
    Khi chỉ anh nghe, hát cho cả mọi người
    Để họ biết thế nào là hạnh phúc
    Em yêu sự thông minh hóm hỉnh
    Đến thói thường hay cáu gắt của anh
    Nếu đời anh đã xếp thành ngăn
    Em sẽ đảo tung lề thói cũ.
    Điều đơn giản anh hiểu ra tất cả
    Rằng tình yêu không thể tách rời
    Khi ấy em là cơ thể anh rồi
    Nếu cắt đi anh sẽ ngàn lần đau đớn
    Nhưng mà anh thì vẫn là anh
    Anh không vượt qua bọn con trai ấy nữa
    Anh tính nỗi đau, niềm vui bằng tháng, bằng tuần lễ
    Nhưng với em, em hiến cả cuộc đời
    Anh tiếc thời gian chúng ta đã qua rồi
    Em, em biết không gì mất được
    Bài thơ nói về trái tim anh lại viết bằng bộ óc.
    Đọc bài thơ yêu em thấy sự chia xa
    Và bỗng nhiên em lại bơ vơ
    Tay vẫn vụng, trán dô ra như trước
    Biết bao giờ em trở nên tốt được
    Vì khi già tay còn vụng về hơn!
    -----------------------
    21-10-1970
    Thơ nhiều khi không nên hoa mỹ nhiều ,đó là những điều bình thường của cuộc sống được "hát "lên bằng giai điệu của thơ mà thôi!

  3. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Lại bắt đầu

    Lại bắt đầu từ những trang giấy trắng
    Lại ngọn đèn, màu mực những câu thơ
    Lại nhịp đập bắt đầu, tim rạo rực
    Trước biết bao nao nức với mong chờ
    Một con tàu chuyển bánh ngoài ga
    Làn nước mới, trời xanh và mây trắng
    Ngôn non mướt, bãi cát vàng đầy nắng
    Như chưa hề có mùa lũ đi qua.
    Như chưa hề có nỗi đau xưa
    Lòng thanh thản trong tình yêu ngày mới.
    Một quá khứ ra đi cùng gió thổi
    Thời gian trôi, kí ức sẽ phai nhoà.
    Những mùa sen, mùa phượng đã xa
    Trên khắp nẻo lại bắt đầu mùa cúc
    Rồi hoa đào lại tươi hồng nô nức
    Như chưa hề biết đến tàn phai.
    Tay trong tay tôi đã bên người
    Tôi chẳng nói điều chi về vĩnh viễn
    Vì mỗi sáng khi mặt trời hiển hiện
    Là một ngày tôi lại bắt đầu yêu.


    Lại bắt đầu mưa rồi,lại bắt đầu gió,bão bùng,lại bắt đầu những gì mình chưa biết ,lại bắt đàu những nghĩ suy,lại bắt đầu những dự định ,lại bắt đầu những niềm vui mới và đơn giản nhất lại bắt đầu bước sang tuần làm việc mới .Không có bắt đầu thì làm sao mà có kết thúc đưọc nhỉ?Nhưng rất đáng tiếc là có những cái kết thúc nhanh quá ,tưỏng như không co bắt đầu mà đã thấy kết thúc mất rồiđiều quan trọng là làm sao để cho never end ,để như thấy như luôn luôn bắt đầu với những háo hức ,mê say ,những niềm tin không lụi tàn,những sự nhiệt thành của tuổi trẻ
  4. 12345678

    12345678 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Sau khi tình yêu tan vỡ, cần phải đạp lên dư luận mà sống, quên đi quá khứ và đối diện với thực tại
  5. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Tôi hát bài ca ngợi ca Hà Nội
    Ôi Thủ đô xao xuyến trong trái tim tôi
    Hàng cây xanh bao mùa lá đỏ
    Gió sông Hồng rì rào sóng vỗ
    Mùa thu đi qua từng phố nhỏ
    Ôi Hồ Gươm! Như một bài thơ
    Hà Nội ơi có tự bao giờ
    Mấy ngàn năm chói chang rực rỡ
    Hà Nội ơi náo nức bài ca
    Vẫn âm vang trong tâm hồn ta
    Người Hà Nội hôm nay ra đi
    Mang theo mình bao nhiêu nỗi nhớ
    Những ánh đèn qua ô cửa sổ
    Bầu trời đêm cháy bỏng tình yêu
    Một chàng trai là chiến sĩ biên phòng
    Một cô gái lên đường đi xa
    Vẫn thuỷ chung với cả tấm lòng
    Hà Nội ơi! Một trái tim hồng.
    Nghe bài hát này thấy yêu HÀ nội quá ,chẳng còn nhớ đến những lúc tắc đường,những trận lụt mình bì bõm lép nhép lội nước mà chỉ thấy cái vẻ đẹp riêng của Hà nội chưa nơi nào có được với hàng cây sữa thơm nồng mỗi góc phố,hoa sưa trắng rụng trên từng vỉa hè,ve kêu inh ỏi trên phố Phan Đình PHùng,những đám lá bàng đỏ rực khiến mình biét bao lần ngơ ngẩn.
  6. dowerless

    dowerless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    mùa đông cao nguyên
    Đã qua rồi mùa thu của tôi ơi!
    Đông rét mướt với từng chiều bỡ ngỡ
    Chiếc lá cuối cùng mang theo nỗi nhớ
    Rơi vội vàng để đón một mùa sang
    Ngày cứ dài nên mây cứ lang thang
    Lời chưa nói bỗng muộn..đành không nói
    Nỗi cô đơn lẫn vào trong đêm tối
    Anh không về mùa đông có lạnh hơn
    Những hàng cây trơ trọi lá cô đơn
    Đón mưa gió đi qua thành phố đẹp
    cửa nhà ai suốt mùa đông cứ khép
    Im lìm ngăn cơn gió lạnh thổi về.
    Mùi hương bay nồng nàn giữa đêm khuya
    Của loài hoa âm thầm đang nở vội
    Chờ đợi nhau suốt một đời mòn mỏi
    Một đời niềm mơ ước biết trao ai.
    Ở cao nguyên mùa đông thường rất dài
    Vừng mưa ướt lên những câu thơ cũ..
    vậy là vội vã đi rồi trở lại..khi mưa..chợt gặp lại chính bước chân mình đâu đó..buồn bã..cô đơn.Rồi ngạc nhiên quá,ướt mưa song cửa sổ quán rượu đường CHÂU LONG..mưa có nghiêng nghiêng theo góc phố..trong quán quen khung cửa sổ ướt mưa..có hai người khách lạ ngắm nhìn..
  7. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Sáng dạy tập thể dục 1 chút,vươn vai và nghĩ rằng hôm nay là 1 ngày tuyẹt vời của mình đây ,hãy tận hưởng cuộc sống tốt lành này.Ý nghĩ đó làm mình thấy mạnh mẽ lên nhiều!Người ta nói không sai rằng người hạnh phúc là người cảm thấy hạnh phúc biết yêu cuộc sống này ,hôm nay mình thấy hơi lạc quan 1 chút thì phải bởi cũng đã từngcó những ngày không hiểu sao muốn chết quách đi cho rồi ,sống thật vô vị!Thôi nâng cấp tâm hồn lên nào ,nghe bài hát tươi vui và cầm chổi quét nhà đi nào!

    Sáng sớm ánh nắng chan hòa soi trong tim em
    Mênh mông xa xăm trưa nắng gọi người ngoài thềm
    Thênh thang đôi ta sánh vai nhau trong chiều
    Chờ đêm xuống, ngập tràn dấu yêu...
    Xóa hết dấu vết cõi tình đau thương mênh mông
    Qua đi trong mưa những ngày tháng buồn mịt mùng
    Dang đôi tay ngoan đón yêu thương đang về
    Và từ đây, tạ từ cõi mê
    Một ngày trôi qua trong bình yên
    Không vấn vương lo toan muộn phiền
    Đêm từng đêm rung tiếng lòng cùng câu hát mênh mông
    Lênh đênh như mây bay
    Anh đến cho em vui mỗi ngày
    Cho đời thêm bao đắm say
    Sưởi ấm con tim này !
  8. kylanhvn

    kylanhvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Tất cả mọi người đều nghĩ rằng sau khi tan vỡ thì cuộc sống sẽ khó khăn hơn và mọi lời an ủi đều đúng nhưng thực ra không và rất ít có thể vượt qua được. Mình cũng đã từng như thế nhưng cho đến tận bây giờ mình cũng không thể nào quên nổi hình bóng của ai đó trong tận sâu trái tim mình. Nó luôn luôn nhức nhối luôn luôn có cái ghì đó khắc khoải và ....
    Nhưng cuộc sống như ánh ban mai sáng rồi lại tắt mỗi buổi sáng ngủ dạy thì lại thấy mình phải sống hơn nữa phải làm tốt hơn nữa để quên đi để không còn có thời gian nghĩ nữa.
    Tốt thật đấy
  9. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng đã mất hết .. cứ tưởng tất cả đã không còn gì. .. cứ tưởng không thể chấp nhận thêm một ai khác ...
    Cuộc sống vẫn trôi đi .. thời gian ... đã băng lành vết thương ... tuy vẫn còn đau khi nhớ tới ... nhưng .. đôi khi lại thấy thật nhẹ nhàng ... lại thấy hạnh phúc ... dù đối diện nhau vẫn ngập ngừng ...
    Tôi đi tìm hạnh phúc của riêng tôi ... để bắt gặp những người cũng đang đi tìm hạnhphúc ... và tôi yêu họ ...
  10. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Sưu tầm từ Thế giới trẻ
    Nếu bạn có ý định dạng sống thử với ai đó để tìm hiểu nhau cặn kẽ hơn trước khi tiến tới hôn nhân thì hy vọng bài viết này sẽ cung cấp cho bạn một số thông tin bổ ích. Tại Mỹ, một cuộc điều ra trên diện rộng vào tháng 8-2002 đưa ra con số: 86% những đôi sống thử đã kết thúc bằng chia tay. Điều đáng quan tâm hơn là 14% còn lại đã kết hôn trong tình trạng như thế nào?
    Các số liệu điều tra xã hội học cho thấy những đôi chung sống không kết hôn đã tăng lên đột ngột trong mấy thập niên vừa qua, và có thể sẽ còn tăng thêm nữa. Lý do rất đơn giản: Hôn nhân chỉ hạnh phúc khi hai người hòa hợp với nhau. Vậy muốn biết chúng ta có hòa hợp với nhau không tốt nhất là sống thử. Nếu hợp thì kết hôn, không hợp thì chia tay, còn hơn lấy nhau rồi mới nhận ra "ông chẳng bà chuộc" thì khổ cả đời hoặc ly hôn lại càng dang dở. Có lẽ họ nghĩ: "Nếu một đôi có thể sống ấm êm dưới một mái nhà trước khi kết hôn, chắc chắn họ sẽ sống hạnh phúc lâu dài với nhau sau khi kết hôn". Lý lẽ đó nghe có vẻ thuyết phục, nhưng chuyện đời lại không diễn ra như họ nghĩ. Nếu những đôi sống thử cùng nhau tưởng rằng sau khi kết hôn mọi thứ cũng sẽ như thế thì họ không hiểu gì về hôn nhân cả. Bỏ qua 86% chia tay sau khi sống thử, các nhà khoa học Mỹ tiếp tục theo dõi 14% còn lại tiến tới hôn nhân trong 3 năm qua và lại đưa ra một nhận xét đáng buồn: Những cặp sống thử trước kết hôn có tỉ lệ ly dị cao hơn gấp đôi những cặp trước đó sống riêng. Nhận xét này làm nhiều người ngạc nhiên, vì cho rằng những cặp đã kiểm nghiệm tính tương thích của hôn nhân bằng sống thử thì kết quả phải như thế nào họ mới đi đến kết hôn chứ? Cớ gì họ lại đổ vỡ nhiều hơn những người không hề sống thử, tức là chỉ tìm hiểu nhau qua những lúc hẹn hò? Nhưng các nhà tâm lý hôn nhân không lấy thế làm lạ vì kết quả đó nằm trong dự báo của họ. Tuy nhiên, không phải ai cũng giải được hiện tượng này một cách rõ ràng và sinh động như tiến sĩ Williams Harley, nhà tâm lý có hơn 30 năm nghiên cứu về hôn nhân, trong đó 17 năm làm chuyên gia tư vấn hôn nhân.
    Người mua và người thuê
    So sánh hôn nhân hợp pháp với những đôi sống thử, Williams Harley hình dung việc sống chung như là ta có một căn hộ, những người chính thức kết hôn là ngươi đã mua căn hộ đó - ông gọi là người mua (the buyer), còn những người sống thử giống như những người thuê căn hộ đó, ông gọi là người thuê (the renter). Khi chúng ta thuê một căn hộ, nếu nó có điểm nào không hợp ý, chắc chắn chẳng dại gì chúng ta phải sửa mình đi cho phù hợp với căn hộ mà ta có quyền yêu cầu người chủ căn hộ phải sửa sang nó cho hợp ý mình và dĩ nhiên, nhà chủ sẵn sàng chiều theo vì nếu không, chúng ta sẽ đi thuê chỗ khác. Thời gian sống thử càng lâu thì nếp nghĩ của người thuê càng hằn sâu và tai hại là sau khi đã chính thức kết hôn với nhau, họ đem theo nếp nghĩ ấy vào cuộc hôn nhân. Nhưng lúc này, giống như căn hộ đã mua đứt rồi, người mua buộc phải chấp nhận hoặc phải sửa mình đi cho hợp vì rõ ràng là căn hộ có thể ở được. Tiếc rằng thời gian sống thử đã tập cho họ thói quen của người thuê, bây giờ trở thành người mua rồi, không sai
    bảo được ai nữa họ thấy khó chịu. Mặt khác, đối tác của họ trước kia phải chiều chuộng để khách không đi thuê chỗ khác, thì nay căn hộ đã mua rồi: Nó chỉ có thế thôi, hãy cố mà ở, đừng nói nhiều điếc tai! Người mua lúc này cảm thấy như mình bị lừa, cho nên ai đó ví việc sống thử giống như cái bẫy hôn nhân không phải là không có lý.
    "Hoàn cảnh của tôi thì khác!"
    Trong thực tế vẫn có những người tự bào chữa cho việc sống thử của mình: Hoàn cảnh của tôi thì khác. Vậy hoàn cảnh đó như thế nào? Khảo sát cho thấy, 76% phụ nữ chung sống trước hôn nhân ở độ tuổi còn khá trẻ, phần lớn là những người chưa có khả năng tự lập về kinh tế hoặc thiếu thốn tình cảm và ao ước chạy trốn khỏi một quá khứ không mấy hạnh phúc. Liên năm nay 21 tuổi, đã tốt nghiệp phổ thông nhưng thi đại học 2 lần không đỗ và hiện chưa có việc
    làm. Thời thơ ấu của Liên đi qua trong một gia đình thường xuyên lục đục bởi cha cô là người nát rượu và phóng túng.
    Năm ngoái, cô bắt đầu yêu một anh chàng 27 tuổi, là kỹ sư trong một xưởng chế biến gỗ ở Hà Nội. Anh ta thuê một
    căn hộ 16 mét vuông ở tầng 5 một khu tập thể cao tầng. Đến sống với anh ta, công việc của Liên gần giống như người giúp việc, chỉ khác là được ăn cùng mâm và ngủ cùng giường với chủ, chờ anh ta xin việc cho đi làm. Anh hứa khi
    nào có điều kiện sẽ đưa Liên về quê thưa chuyện với gia đình. Thế nhưng hôm nọ, bố anh ta ra Hà Nội thăm, anh lại bảo Liên tạm lánh đi đâu mấy ngày. Lẽ ra, Liên phải có nghị lực sẵn sàng vật lộn với cuộc sống để trưởng thành, để khẳng định một chỗ đứng dù là khiêm tốn dưới ánh mặt trời trước khi đến với hôn nhân thì cô lại hy vọng việc chung sống với một người đàn ông sẽ đưa đến phép mầu. Chính vì thế, nhà xã hội học David Mayers nhận xét: "Việc chung sống trước kết hôn đã làm chậm lại quá trình trưởng thành của con người?. Theo ông, vấn đề không phải là "Bạn chung sống với ai? " mà "Bạn là người thế nào? ".
    Thúy cũng là một cô gái ngoài hai mươi tuổi. Cô yêu một bạn trai từ hơn một năm nay và đã chung sống với nhau như vợ chồng được 5 tháng. Khi được hỏi: "Có lúc nào hai người bàn đến chuyện kết hôn không?". Cô trả lời bằng giọng chán nản: "Chẳng mấy ngày em không nhắc đến chuyện ấy, nhưng anh ấy cũng không biết khi nào vì anh cảm thấy chưa sẵn sàng " - Cô hỏi lại ?" ?oVậy em có nên tiếp tục sống với anh ấy để chờ ngày kết hôn chính thức không??.
    Có thể thấy tuy đã có một thời gian yêu và chung sống với nhau nhưng thực ra cô vẫn chưa hiểu đúng về người bạn
    trai của mình. Khó có thể biết chính xác anh ta nghĩ gì khi nói "chưa cảm thấy sẵn sàng", kể cả việc anh ta có định cưới cô hay không? Như vậy, cô đã tự đặt mình vào hoàn cảnh lệ thuộc vào quyết định của người khác. Dĩ nhiên, cô chung sống là để thử xem mình có phù hợp với cuộc hôn nhân này không và bây giờ, cô hy vọng rằng đám cưới sẽ được tổ chức. Nhưng liệu anh ta có nghĩ thế không, vì hiện nay với anh ta cứ sống như thế cũng được, mà chúng ta biết
    rằng những người hài lòng với thực tại ít ai lại muốn thay đổi đi. Vì thế, người phải thay đổi chính là cô. Cô phải thoát
    khỏi tình thế này. Nếu cứ kéo dài, nhất định cô sẽ khó chịu với sự lần lữa của anh ta rồi khó chịu với cả chính mình. Khác nào cô tự dấn thân vào ngõ cụt?
    Hai luồng suy nghĩ khác nhau
    Nhiều cuộc khảo sát đã được tiến hành để tìm đáp án cho câu hỏi: Tại sao người ta quyết định chung sống với nhau mà lại không đăng ký kết hôn? Có phải cả hai cùng muốn thử hay vì hiện tại, họ chưa có điều kiện tổ chức đám cưới cho đàng hoàng? Khi đặt những câu hỏi này riêng rẽ với từng người nam và nữ, các nhà nghiên cứu đã nhận được những câu trả lời không giống nhau: 87% phụ nữ trả lời rằng họ sẵn sang đăng ký kết hôn nhưng người bạn trai chưa sẵn sàng. Trong khi đó, 74% nam giới trả lời rằng họ chưa đủ điều kiện làm chồng, làm cha nên chưa muốn đăng ký. Vả lại, họ muốn sống thử để xem người vợ tương lai có phù hợp với mình không? Một tỉ lệ đáng kể trong số họ đã qua một lần hôn nhân đổ vỡ, mà theo họ, là vì lấy nhau quá vội vàng nên lần này họ không muốn đi vào vết xe cũ.
    Chính vì những suy nghĩ khác nhau như vậy nên thái độ của hai người với cuộc sống chung cũng khác nhau. Người phụ nữ thường cố gắng làm cho chồng tương lai cảm thấy hài lòng, vì chỉ có như thế mới dẫn tới hôn nhân. Suy nghĩ thường ám ảnh trong đầu họ là: ?oMình phải cẩn thận, nếu không có thể anh ấy sẽ chán?.
    Trong khi người đàn ông lại nghĩ: ?oThử xem cô ta có đem lại hạnh phúc cho mình không?". Thời gian sống thử càng lâu, hai nếp suy nghĩ khác nhau này càng hằn sâu.
    Có một điều đáng lưu ý nữa là đời ai cũng thích cái mới. Từ xưa, các cụ đã nói: ?oCái lạ bằng tạ cái quen?. Đặc biệt với đàn ông mà các nhà nghiên cứu gọi là những nhà thám hiểm" bao giờ họ cũng bị cuốn hút bởi cái mới. Thực tế cho thấy có đàn ông "cặp bồ" với người đàn bà không hơn vợ họ một điểm gì, mà chỉ vì đó là "người khác". Không phải chỉ khác về hình hài, vóc dáng mà khác cả cá tính, sở thích, cả những rung động mà vợ họ không có. Chính vì thế, thời gian sống thử đã biến người mới thành người cũ và không có nhà thám hiểm nào lại hứng thú với miền đất mà mình quá quen thuộc, họ lại háo hức đi tìm miền đất mới. Điều đó trả lời câu hỏi vì sao nhiều cuộc sống thử không tiến tới kết hôn mà hơn 90% có nguyên nhân từ phía nam giới.
    Những gia đình chưa kịp hình thành đã đổ vỡ
    Theo Luật Hôn nhân và gia đình hiện hành, tòa án sẽ không thụ lý những vụ ly hôn mà chưa tìm kết hôn. Vì vậy
    đứng về mặt pháp lý, những người chung sống, không hôn thú đã tự đặt cuộc sống chung của họ ra ngoài sự bảo vệ của pháp luật. Họ sẽ phải chịu trách nhiệm và tự giải quyết với nhau khi có chuyện không hay xảy ra. Rõ ràng, ngày nay pháp luật cũng như dư luận xã hội không đồng tình, không khuyến khích những cuộc chung sống không hôn thú. Theo các nhà nghiên cứu tâm lý hôn nhân và gia đình thì sự chia tay của những đôi ?ovợ chồng hờ" không có gì là lạ. Các nghiên cứu cho thấy, tình yêu có thể đến bất ngờ, có thể có cả "tình yêu sét đánh" nhưng đó là tình yêu lãng mạn, không bao giờ tồn tại được lâu. Còn tình yêu trong đời sống vợ chồng không phải là tình yêu lãng mạn, tuy rằng có yếu tố lãng mạn. Nó được xây dựng trên tình thương yêu và trách nhiệm với nhau cùng với bao nhiêu nghĩa vụ của con người. Vì vậy tình yêu ấy không xuất hiện ngay sau khi người ta mới chung sống với nhau. Nó phải có thời gian để hình thành, phát triển và củng cố. Có khi nó đòi hỏi phải có nhiều năm cùng nhau khắc phục những khó khăn nảy sinh mới khẳng định được. Tiếc thay, trong cuộc chung sống thử, tình yêu lãng mạn đã ra đi nhưng tình yêu vợ chồng lại chưa đến. Nó như con thuyền chơi vơi giữa bao sóng gió cuộc đời, có thể chìm nghỉm khi chưa nhận ra đâu là bến bờ hạnh phúc. Những điều đó đáng để chúng ta suy nghĩ kỹ càng trước khi đi đến một cuộc sống thử đầy mạo hiểm.
    Theo KTNN

Chia sẻ trang này