1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau tình yêu tan vỡ mình sẽ sống ra sao?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi moonmoonhanoi, 06/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dowerless

    dowerless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến...
    hoàng nhuận cầm
    Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến
    Chỉ tiếc mùa thu vừa mới đi rồi
    còn sót lại trên bàn bông cúc tím
    bốn cánh tàn,ba cánh sắp sửa rơi
    Hò hẹn mãi cuối cùng em đã tới
    Như cánh chim trong mắt của chân trời
    Ta đã chán lời vu vơ, giả dối
    hót lên đi!dù đau xót một lần thôi
    Chần chừ mãi cuối cùng em cũng nói
    Rằng bồ câu không chết trẻ bao giờ
    Anh sợ hãi bây giờ anh mới nhớ
    Em hay là cơn bão tự ngàn xa
    Quả tim anh như căn nhà bé nhỏ
    Gió em vào nếu chán giod lại ra
    Hò hẹn mãi cuối cùng em đứng đó
    Dẫu mùa thu,hoa cúc ướp anh rồi..
    vậy là sau 1 thời gian thấy moonhn vẫn sống tốt..và còn nhiều niềm tin và ý chí hơn ở cuộc sống,công việc..cứ theo chủ quan nói thế..tích cực và share đều đặn ở topic của mình..vậy là sau tình yêu tan vỡ thì phải sống tốt hơn..tặng moonhn bài thơ nữa..chuẩn bị mùa đông rồi..balabolobolobala...cuối cùng tạm biệt topic này..
  2. dowerless

    dowerless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    ...............cái topic này không đặc biệt nhưng nó giống như 1 dạng trích dẫn bài của người khác vậy..sau tình yêu tan vỡ..cái quan trọng nhất là phải có niềm tin...tích cực hay không cũng ở niềm tin..mà tiêu cực cũng có khi ở niềm tin..
    Được dowerless sửa chữa / chuyển vào 21:03 ngày 20/09/2005
  3. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Ngày vui đã xa dần, đã xa rồi đó.
    Và giây phút tạm biệt với bạn hiền
    Kỷ niệm mãi trong tim ta, ngày vui ấy ta bên nhau.
    Bao gian khó cuộc đời, vượt qua.
    Ngày vui đã xa dần đã xa rồi đó.
    Và giây phút tạm biệt với bạn hiền.
    Kỷ niệm mãi trong tim ta, ngày vui ấy ta bên nhau.
    Ta mong ước một ngày lại gặp nhau.
    Một ngày bình yên, tay cầm tay nắm tay vượt qua.
    Nghìn trùng xa cách, giọt nước mắt dâng trào.
    Ta vẫn thấy cuộc đời vui, và niềm tin trong đôi mắt.
    Chia tay nhé, rồi ngày vui ta gặp nhau
    Cảm ơn cậu đã tham gia vao topic của tớ và cũng làm tớ vui lên ,lời tạm biệt của bài hát này cũng dành cho cậu .Tớ cảm thấy cậu cũng nhiều tâm sự đấy hãy cố gắng sống tốt nhé Downerless .Cuộc sống thực vơí rất nhiều điều chưa thực hài lòng,với những ngã rẽ tớ mong sao câụ sẽ vượt qua.Chào thân ái!
  4. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    CÂu chuyên của bạn Hungnet rat hay va no phản ánh cuộc sống thực của đời sống hiiẹn nay cũng như những những phản ứng tâm lý rất bình thưồng của những người đang và sống như vậy .Đã luôn có ý nghĩ là thử thôi thì làm gì có chuyện thật lòng ,làm gì có chuyện muốn đến sự bền lâu,làm gì có chuyện trách nhiệm ở đây!Đơn giản chỉ là cuộc vui mà thôi,khi nào không vui nữa thì thôi,tình yêu nó không dành cho đơn giản chỉ là cuộc đi xem ca nhạc,xem phim,an uống hát hò..xong ai về nàh đấy.Mỗi một đất nước có văn hoá khác nhau,mỗi người dân có suy nghĩ khác nhau nó còn phụ thuộc vào hoàn cảnh,suy nghĩ và cảm nhận của họ chẳng ai có thể đưa ra 1 mẫu để áp đặt vào vì ai chẳng có lý của mình.Nhưng mình đang sống ở đất nưốc này thì hãy cóo gắng theo những gì truyền thống để chẳng phải ân hận và phải trách mình ,sống dễ dãi thì quá đơn giản,chả việc gì phải lăn tăn suy nghĩ làm chi cho mệt óc!
  5. sister123456

    sister123456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Chép tặng các bạn bài hát mới
    Dấu chôn tình buồn (Quốc Vượng)
    Kìa mùa thu sang còn đây
    Mà anh đã ra đi lãng quên tình em
    Tình buồn vương những cành lá
    Còn xơ xác nơi đây chợt thấy héo gầy
    Lòng em hiu hắt băng giá
    Những tháng ngày buồn theo những vết chim bay
    Anh đã xa thật xa khi bao yêu dấu còn đây
    Lòng này đã muốn rời xa
    Ðể quên hết nỗi đau mãi trong lòng ta
    Cầu mong anh sẽ hạnh phúc
    Còn em mãi phiêu du dấu chôn tình nhớ
    Ðành xin yêu mãi mình anh hỡi người
    Ðời phiêu lãng để qua kiếp người
    Cùng mưa gió đi khắp nơi nơi tháng năm buồn trôi
    Vì sao anh đã quên hết năm tháng
    Mà ta đã yêu nhau thật đậm sâu
    Ðể em một bóng với những chiếc lá
    Rụng rơi héo khô dẫm trên đường về
    Còn ai nữa để tay cầm tay
    Còn đâu nữa để chia từng câu vui buồn
    Và cho những chiếc hôn nồng ấm êm đềm
    Được sister123456 sửa chữa / chuyển vào 08:48 ngày 21/09/2005
  6. Congchuabang

    Congchuabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Sẽ sống ra sao à, có lẽ vẫn như thường thôi nhỉ: sáng vẫn đi làm, vẫn cười, vẫn đùa
    Còn khác, mắt trũng sâu hơn vì không thể ngủ nổi, nhẫn tháo ra rồi lại đeo vào, điện thoại cứ tắt đi rồi lại bật lên để xem có tin nhắn không
    Vẫn sống thôi, dù thế nào đi nữa, vì cuộc đời còn nhiều thứ để làm lắm, còn rất nhiều
  7. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Một hôm mây trắng bỗng nhớ tiếng hát em
    Mây lang thang hoài để bầu trời thêm vắng
    Một hôm có nắng bỗng nhớ tiếng hát em
    Nắng bâng khuâng hoài ngỡ chưa muốn quên
    Đừng mang trong lời ca những nỗi ưu phiền
    Và đừng mang cho tình yêu những tiếng ca buồn
    Này chú ve bé con
    Đời cho ta lời ca hát để yêu người
    Và người cho ta lời ca hát để yêu đời thiết tha
    đó em
    Giọt mưa rơi trong đất, chiếc lá bỗng xanh
    Hóa chú ve nhỏ để ngày ngày ca hát
    Tình yêu trong sáng cũng sẽ đến với em
    Hỡi chú ve nhỏ ngày đêm hát ca
    Đừng mang trong lời ca những nỗi ưu phiền
    Và đừng mang cho tình yêu những tiếng ca buồn
    Này chú ve bé con
    Đời cho ta lời ca hát để yêu người
    Và người cho ta lời ca hát để yêu đời thiết tha đó em
    Cảm ơn sister va côngchúabăng,ngày hôm qua với những ưu phiền nhưng không thể mang điều đó fill up vào ngày hôm nay được
  8. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Có một câu nói : " còn gì trong cuộc sống có thể tươi đẹp hơn hình ảnh một chàng trai và cô gái, tay nắm chặt tay với trái tim trong sáng và tràn ngập tình yêu thương cùng đi làm lễ cưới ? Còn gì trong cuộc sống đẹp hơn tình yêu tuổi trẻ ? " .Câu trả lời : " Vẫn có một thứ, đó là hình ảnh một đôi vợ chồng già khi họ đã gần kết thúc cuộc hành trình của sự sống , bàn tay họ run rẩy nhưng vẫn nắm chặt, khuôn mặt họ in đầy vết nhăn nhưng vẫn rạng rỡ tình yêu thương, trái tim già nuôi và mệt mỏi nhưng vẫn còn nghe thấy tiếng đập của tình yêu và ước mơ được dâng hiến .Đúng vậy ! Trên đời này vẫn còn một điều đẹp hơn tình yêu của tuổi trẻ. Đó chính là tình yêu tồn tại ngay cả khi tuổi trẻ bị thời gian lấy mất ". Một tình yêu vĩnh hằng theo năm tháng và sẽ mãi mãi tồn tại theo nhịp đập của hai con tim yêu thương
    Tình yêu chỉ đến với những người vẫn còn niềm tin khi bị thất vọng. Nó chỉ đến với những người vẫn còn muốn yêu khi họ đã từng bị tổn thương. Chỉ cần thời gian một phút thì bạn đã có thể thấy thích một người. Một giờ để mà thương một người. Một ngày để mà yêu một người. Nhưng mà bạn sẽ mất cả đời để quên một người. Chính vì thế mong bạn đừng bao giờ đi yêu một người chỉ vì bề ngoài diện mạo đẹp đẽ của họ vì cái đẹp đó rất dễ bị tàn phai. Đừng bao giờ yêu người ta chỉ vì tiền tài , danh vọng vì những cái đó đều dễ tan theo mây khói. Bạn hãy chọn người một người mang lại được nụ cười trên môi của bạn vì chỉ có nụ cười mới có đủ quyền lực xua tan màn đêm u tối trong bạn...
    Câu chuyện này vẫn gây xúc động cho mình khi đọc nó :Một tình yêu vĩnh hằng theo năm tháng và sẽ mãi mãi tồn tại theo nhịp đập của hai con tim yêu thương
    và đúng rồi chỉ có nụ cuời mới có đủ quyền lực xua đi màn đêm u tối trong lòng bạn
    Anh lại gọi điện cho bạn nói chuyện hỏi về mình và lại giải thích với bạn mình điều gì đó,cá tính con người không thay đổi đâu,vẫn còn hiếu thắng lắm,thực ra trong chuyện này để giải thích bằng lý lẽ của tình cảm,của tình yêu thương thực sự ngươì ta có nhiều cách lắm ,sự thuyét phục va xử sự của anh từ trước đến nay mình vẫn không hài lòng.Mình dường như đã tìm ra cho mình câu trả lời chính xác rồi...
  9. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Take Me Away
    I cannot find a way to describe it
    It''s there inside; all I do is hide
    I wish that it would just go away
    What would you do, you do, if you knew
    What would you do
    [CHORUS]
    All the pain I thought I knew
    All my thoughts lead back to you
    Back to what was never said
    Back and forth inside my head
    I can''t handle this confusion
    I''m unable; come and take me away
    I feel like I am all alone
    All by myself I need to get around it
    My words are cold, I don''t want them to hurt you
    If I show you, I don''t think you''d understand
    Cause no one understands
    I''m going nowhere (on and on and)
    I''m getting nowhere (on and on and on)
    Take me away
    I''m going nowhere (on and off and off and on)
    (and off and on)
    CHORUS
    Take me away
  10. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có lúc nào tốt hơn bây giờ

    Chúng ta thường tự nhủ rằng cuộc sống sau này rồi sẽ tốt hơn. Chúng ta kết hôn , có con cái, rồi hãy tính đến chuyện hưởng thụ. Sau đó chúng ta lại thấy mấy đứa nhóc còn nhỏ quá, chúng ta sẽ an tâm hơn khi chúng lớn lên. Và rồi sau đó chúng ta thấy thật khó để nuôi dạy một đứa con ở tuổi dậy thì. Khi chúng trưởng thành , cuộc sống chúng ta mới xong nhiệm vụ. À, ,mà bao giờ chúng ta mới đi chơi xa ? Đợi đến khi nhà cửa sắm đầy đủ, hay là lúc ta về hưu? Sự thật là chẳng có thời điểm nào tốt để tận hưởng cuộc sống hơn là chính giây phút này. Nếu không phải bây giờ thì là khi nào? Cuộc sống của bạn sẽ luôn đầy những thách thức. Cách tốt nhất là hãy luôn chấp nhận nó và tận hưởng cuộc sống dù có bao nhiêu khó khăn. Hãy trân trọng từng giây phút của bạn và càng phải trân trọng hơn những giây phút mà bạn chia sẻ với ai đó.
    Vì vậy, hãy ngừng ngay việc chờ đợi cho đến khi bạn mua được nhà được xe, cho đến khi con cái bạn lập gia đình, cho đến khi ta học xong, cho đến khi giảm được 4 cân, cho đến khi ta kết hôn, cho đến khi ta về hưu, đến hè , đến đông, đến xuân, đến thu.....
    Cho đến khi bạn chết..
    Chẳng có lúc nào tốt hơn bây giờ để tận hưởng cuộc sống cả. Hạnh phúc là một cuộc hành trình chứ không phải là một điểm đến. Vậy hãy làm việc hăng say như thể bạn không cần tiền. Hãy yêu như thể bạn chưa từng bị tổn thương. Và hãy nhảy múa như thể chẳng có ai nhìn
    HÀNH TRÌNH CỦA MÌNH CÒN DÀI LẮM,DÀI LẮM,CỐ GẮNG LÊN NÀO!

Chia sẻ trang này