1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau tình yêu tan vỡ mình sẽ sống ra sao?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi moonmoonhanoi, 06/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    chị đã nói chuyện với mình thật nhiều,phân tích cho mình hiểu từng khía cạnh và cuối cùng chị không trách mình,hiểu được những gì tiềm ẩn đằng sau những hành động tưởng là nông nổi đó ,chị đã hiểu !Hôm trước mình cũng nói chuyện với anh ,mình vẫn không nhầm bởi cá tính,sự hiểu biết của con người không chỉ có thể đến ngay được ,nó là cả 1 quá trình học hỏi và tự điều chỉnh và cũng chính là phong cách của mỗi người,đâu có thể dễ dàng thay đổi chỉ trong 1 thời gian ngắn,mình nói chuyện với nhiều người lớn vì chỉ có sự từng trải,sự va vấp và hiểu cuộc sống mới có thể có những lời khuyên hữu ích.Đã bỏ qua những gì của lý trí can thiệp ,đã bỏ qua những khiếm khuyết,hạn chế vì chẳng ai là hoàn hảo cả và mình đợi ,chờ tiếng nói của tình cảm,của sự thân yêu ,gắn bó nhưng giờ đây mình hiểu ,người không biết bộc lộ cảm xúc của mình ,không tỏ sự thương yêu,biết ơn thì làm sao tin cậy được?Mới dầu còn nguỵ biện là do không biết cách bộc lộ,đó chỉ là tình cảm không biết giaỉ thích ra sao còn trong lòng thì thương yêu nhiều lắm,nguỵ biện ,giả tạo!Thời gian anh đi học xa ,mình cũng đã tâm sự nhiều với chị vì chị ở gần anh,không hiểu sao em cứ cảm thấy điều gì đó nó tẻ nhạt chị à,với 1 tính cách khô khan ,không có sự dịu dàng ,niềm vui trong em nó không đầy đủ và trọn vẹn lắm vì sự đồng điệu ,về những niềm vui ,những suy nghĩ của em chưa thực sự đưọc hiểu và cùng sẻ chia và cứ hỏi chị có nên hay không ???Chị gạt đi ngay và cho rằng tính cách đó sẽ bổ khuyết với tính cách mình ,cũng nói ra những mặt hạn chế của 2 đứa và có điểm chưa hài lòng với anh nhưng mà cho rằng không sao và cố công vun đắp.Mình chẳng hối tiếc vì đã yêu anh đâu ,cho mình làm lại mình sẽ vẫn yêu vì có khi có những nguời đến với mình bởi 1 cơ duyên sâu xa nào đó và sự ra đi cũng lại là 1 quy luật tất yếu vì nó đã làm xong bổn phận....ttvn mấy hôm ko vào được thì mình cũng bị ảnh hưởng của bão từ thì phải ngườiì lâng lâng như trên mây .Giá được bay lên trên ,giang rộng đôi cánh đến được với ánh cầu vồng của buổi sớm mai ?
    CẢm ơn người bạn đã nói rằng mình thích nhìn thấy nụ cười của bạn,nó đi vắng đâu vậy? Cảm ơn cậu nhé,lúc đó mình xúc động quá.Chỉ 1 câu nói của bạn thôi đã làm mình nhoẻn miệng thật tươi và hoá giải được sự tư lự trên gương mặt!
  2. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, có một bầy yêu tinh tập hợp lại với nhau để lên kế hoạch làm hại con người. Một con yêu tinh lên tiếng: "Chúng ta nên giấu cái gì quý giá của con người. Nhưng mà cái đó là cái gì?"
    Một con yêu tinh khác lên tiếng: "Chúng ta nên giấu hạnh phúc của con người. Không có nó, ngày đêm con người sẽ phải khổ sở. Nhưng vấn đề là chúng ta sẽ giấu hạnh phúc nơi nào mà con người không thể tìm thấy được."
    Một con yêu tinh cho ý kiến: "Chúng ta sẽ quẳng hạnh phúc lên đỉnh núi cao nhất thế giới."
    Con yêu tinh khác phản đối: "Con người rất khỏe mạnh, chuyện trèo lên đỉnh núi đối với họ không có gì khó khăn."
    "Vậy thì chúng ta sẽ đem hạnh phúc ném xuống đáy biển sâu."
    "Không được, con người rất tò mò. Họ sẽ chế tạo ra những con tàu hiện đại để đi xuống tận đáy biển. Rồi tất cả mọi người sẽ biết."
    Một con yêu tinh trẻ có ý kiến: "Hay là chúng ta đem giấu hạnh phúc ở một hành tinh khác."
    Con yêu tinh già phản đối: "Không được, con người rất thông minh. Càng ngày họ càng thám hiểm nhiều hành tinh khác đấy thôi."
    Suy nghĩ hồi lâu, có một con yêu tinh già lụ khụ lên tiếng: "Tôi biết phải giấu hạnh phúc ở đâu rồi. Hãy giấu nó ở chính bên trong con người. Đa số con người đi tìm hạnh phúc ở khắp chốn, khắp nơi và bao giờ họ cũng thấy người khác hạnh phúc hơn mình. Bản thân họ thì chẳng bao giờ quan tâm. Giấu nó ở đó thì con người không bao giờ tìm thấy!!!"
    Tất cả các con yêu tinh đều đồng ý. Và kể từ đó, rất nhiều người mãi miết kiếm tìm hạnh phúc mà không biết rằng nó được giấu ngay trong tâm hồn của chính mình.
    CÁi câu trả lời cho hạnh phúc này quả là khó khăn ,vì nó bao trùm nhiều khía cạnh quá,đúng là hạnh phúc phải ở trong Tâm!vÍ dụ trước 1 việc nào đó họ đạt được thì trong lòng họ thấy thế là ok,cũng tàm tạm,có thể coi là hạnh phúc rồi nhưng với người khác họ ***g lên,không được,không được,tại sao lại như vậy,họ không thoả mãn với cái điều mà người khác hài lòng,và họ không thấy hạnh phúc ...Xã hội sẽ không thể phát triển với những người không bao giờ sáng tạo ,đơn giản quá đôi khi tốt mà đôi khi cũng không tốt.Đúng là 2 mặt của vấn đề!CÒn mình thì thấy chạy đuổi trêu nhau với thằng cháu từ trên gác xuống nhà và cười nắc nẻ với nhau lúc nãy thâý hạnh phúc quá
  3. xinhxinhnhacvien85

    xinhxinhnhacvien85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Sau tình yêu tan vỡ mình sẽ sống ra sao?
    Vẫn phải sống,vẫn phải học tập,vẫn phải yêu đời,vẫn phải xinh đẹp như thế mới ko chán bản thân mình được.Cuộc sống là thế mà,đâu phải cái gì cũng theo ý muốn của mình được.
    Sắp sang tháng 10 rồi,hà nội mùa này thật đẹp,đường phố vẫn vậy,con đường kỉ niệm giờ tràn ngập mùi hương hoa sữa.Vậy mà ko có anh.Chỉ còn mình em,cô đơn lắm,biết ko?
    Em đang ngồi ở 1 quán khá quen thuộc với chúng mình,nhưng ko phải đợi anh,mà đợi 1 người khác,tâm trạng cũng khác.Lúc này ước gì người em đang đợi là anh,mà ko phải là ai khác.Chẳng lẽ em lại nói:Anh hãy...em đi à?
  4. xinhxinhnhacvien85

    xinhxinhnhacvien85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
  5. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 1 ngày vui của mình,đưọc sống trong không khí trẻ trung ,sôi nổi của tuổi trẻ,mọi ngưòi cũng tương đối thân thiện và dễ chịu nên mình cũng thoải mái,món phở cuốn ngon ghê ,ăn như thuồng luồng ba ba cả hội ,ngồi 1 chút mà đã thấy hết sạch vì khi tập xong mọi người ai cũng thấm mệt vì đói và cười nhiều.Về đến nhà bị mẹ trêu hôm nay có chuyện lạ Việt NAm ,mình tưởng mẹ bảo trên Ti vi có chuyện lạ thật vội kêu dâu đâu a?Mẹ cười bảo giờ này đi chơi đã về thì không là chuyện lạ thì là cái gìVừa leo lên phòng thì anh bạn lại gọi điện bảo anh đang ở cổng.Mình chơi lâu rồi và cũng biết anh này có quý nhưng đi đâu mình cũng rủ bạn đi cùng,nói chuyện thì vô tư ,nghịch ngợm và ngày xưa thì toàn bảo em có người yêu đang ở xa mà thực ra hồi đó mình đã yêu anh của mình quái đâu!Thật lạ từ hồi hỏi bạn mình biết mình đang trục trặc vơí người yêu anh ý quan tâm lại nhiều thế.Nhưng thật mà nói mình không thể có cảm tình nổi,lạ thật ,đứa bạn mình bảo nó chấm điểm cũng khá cao nhưng chuyện tình cảm thì khôngthể như vậy đuợc,nó là lĩnh vực khác ,tất cả chỉ là bạn bè quý mến nhau ,đồng ý thì chơi không thì thôi,sang rủ đứa bạn thì nó lại bận,thôi thì đành phải đi 2 người vậy .Leo lên tầng trên cùng uống cafe có cái nhà xoay xoay cũng thấy hay hay,thi thoảng nó kêu kót két chắc do lâu ngày không chịu tân trang cứ như nghiến răng đuổi khách xuống vì tụi bay nặng wa chịu không thấu.Nhìn thành phố khắp bốn phía thật đẹp,có những mảng sáng tối đan xen như 1 bức tranh muôn màu sắc,quay ra Dường Nguyễn Trãi như 1 dải lụa uốn cong ,xoay 1 tẹo lại nhìn thấy làng lụa VẠn Phúc,xoay tẹo nữa nhìn ra LÁNg Hoà LẠc thẳng tắp,xoay thêm tẹo nữa thấy cơ man nào là đèn,là nhà ,là những cái gì đó lẫn vào bóng tối,xoay,xoay,xoay ,...chóng mặt quá rồi!Cuộc sống có khi là 1 cái trụ để mình xoay ấy nhỉ?
  6. naccuc2004

    naccuc2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    sau khi ty tan vỡ mình sẽ sống ra sao?
    không bít hả? để tôi chỉ cho, đơn giản lắm.
    khi làm vỡ cái ly uống nước thì bạn phải làm gì hả? dọn dẹp mảnh vỡ để khỏi đứt tay đứt chân vì nó rồi...kiếm cái ly mới để mà uống nước.
    ty thì không phải là cái ly uống nước. nhưng mà cái sự "tan vỡ" thì nó giống nhau, vậy nên bạn cứ thử làm theo cách của tui xem được hông?..hihi
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Vẫn phải ngước nhìn lên phía trước dẫu biết rằng mình vẫn còn yêu em thật nhiều .
  8. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    ...NGAy cả lúc đưọc tình yêu chắp cánh
    NÀo đã qua cơn bão táp cuộc đời
    Những mộng ảo của vinh hoa phú quý
    Cũng chỉ là vô nghĩa trước ngày mai......
    Những câu này cũng thật là hay nhỉ?
    BAo con đuwòng sông núi ta qua
    Để lại ngọt bùi cuốn đi bao cay đắng
    Trên mảnh đất hai sương 1 nắng
    Nơi ta đã yêu thuơng và chối bỏ 1 thời
    HÃy cho em tìm đưọc 1 mảnh trời
    Để viết lên bài thơ tình hay nhất
    Đem trái tim thành hạt giống gieo lên
    Cho tia hy vọng nảy mầm xanh
    Giọng nói xa rồi,câu hát cũng lặng im
    Chỉ còn lại trong ta là bài ca hạnh phúc
    Một chút và rất nhiều
    NHư tình yêu muôn đời vẫn thế
    Ừ mình rất thích câu cho tia hy vọng nảy mầm xanh,mấy hôm bão bùng chán quá ,biết bao nhiêu thiệt hại do thiên tai gây ra cho mọi người ở gần tâm bão.Nhưng sau mưa lụt thì có lẽ những mầm xanh sẽ lại có sức sống vuơn lên thôi!
  9. eastdragon

    eastdragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Chú em lúc nào cũng chủ quan lại mắc bệnh tưởng quen, phiền toái. Hê hê. trên dời này có đầy thứ tưởng thế mà k nphải thế k phải thế mà lại là như thế. Anh nói thế thôi.
    Vì chú là người tử tế mà lị hị hị nên cám ơn chú. Nhưng may cho mỗ
  10. eastdragon

    eastdragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Cô đúng là female à
    Hì hì, vừa đánh trống vwà khua chiêng

Chia sẻ trang này