1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau tình yêu tan vỡ mình sẽ sống ra sao?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi moonmoonhanoi, 06/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Auldlangsync

    Auldlangsync Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0


    ..balabolobolobala...

    Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến
    Chỉ tiếc Lòng đã xanh như lá, tình lại bạc như vôi
    còn sót lại trên bàn bông cúc tím
    bốn cánh tàn,ba cánh sắp sửa rơi
    Hò hẹn mãi cuối cùng em đã tới
    Như cánh chim trong mắt của chân trời
    K còn cảm giác chán lời vu vơ, giả dối
    hót lên đây! đau xót đâu chỉ một lần thôi
    Lòng đã xanh như lá, tình lại bạc như vôi
    Chần chừ mãi cuối cùng em cũng nói
    Rằng bồ câu không chết trẻ bao giờ
    Anh sợ hãi bây giờ anh mới biết mình
    Lòng đã xanh như lá, tình lại bạc như vôi
    Quả tim anh như căn hầm bé nhỏ
    Gió em vào gió em phải ra ngay
    Hò hẹn mãi cuối cùng em đứng đó
    DẫuLòng đã xanh như lá, tình lại bạc như vôi
    cướp anh rồi...
    Được Auldlangsync sửa chữa / chuyển vào 21:41 ngày 30/09/2005
    Được Auldlangsync sửa chữa / chuyển vào 22:01 ngày 30/09/2005
  2. chua_nho_ai

    chua_nho_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Vậy là sau khi tình yêu tan vỡ, các bác ngồi nhặt mảnh tim rơi, và đếm... đếm rồi ghép, quá trình khá dài đấy!!! em nghĩ rằng cái j đã qua thì cho qua đi, mảnh nào rơi thì cứ để nó rơi, khi mình gặp được một người thực sự thích hợp cho mình, hãy lấy của ng ấy ghép vào chỗ thiếu của con tim, ko mảnh nào vừa đâu nhưng chính vì nó ko vừa nó mới tạo nên được điều kì lạ. Vẫn bài thơ cũ nhá:
    tôi yêu em đến nay chừng có thể
    ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
    ....
    Cầu cho em được ng tình như tôi đã yêu em...
  3. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Sau tình yêu tan vỡ, mình sẽ sống ra sao ???
    Sẽ sống, chắc chắn thế...Nhưng sống một cách mạnh mẽ hay quặt què là tuỳ thuộc vào cá nhân mỗi người....
    Tớ cứ ngỡ mình sẽ chết khi mất người ấy.. hì, giờ tớ vẫn sống, sống nhăn răng ra đây...đang gõ những dòng chữ này....
    Có lẽ tại tớ có tánh cố chấp quá ....nên bg thế..
    Túm lại, lỡ có té thì cố đứng dậy mà đi bạn nhé
  4. acupofhotminttea

    acupofhotminttea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu tan vỡ ư? Chuyện đời thường mà
    Bạn thấy đấy, hôm qua anh ấy/cô ấy đã nói lời yêu bạn, toan tính cho cuộc sống với bạn, khẳng định rằng tình yêu với bạn là duy nhất...Thì hôm nay, anh hay cô ấy đã rời xa bạn để đi nói điều đó với một người khác...Và bạn cũng thế thôi.
    Sau khi tình yêu tan vỡ, hãy cứ buồn, cứ suy nghĩ, cứ nhớ thương...Nhưng vẫn cần phải có bản lĩnh, bản lĩnh mình là mình, và mình cũng cần phải sống tốt chứ cho bõ công được sinh ra trên đời.
  5. chua_nho_ai

    chua_nho_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    theo như nhận định của các nhà tâm lý: đừng nên tin lời con trai hứa, đó là cách họ trốn tránh thôi. Em ko tin vào những lời con trai hứa đâu (mặc dù nghe thì cũng thích thật đấy), hãy chứng minh bằng hành động và thời gian. Nên khi nghe con trai hứa là tự dưng emcó ác cảm. hix, dù sao cũng qua 1 thời "niên thiếu của Bao Thanh Thiên". Vẫn sống, vẫn cười, và chắc là đang yêu đời đây. hát bài thương quá Việt Nam ơi,
  6. theloveoflife

    theloveoflife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    con tim sẽ vui trở lại?
    Được theloveoflife sửa chữa / chuyển vào 18:13 ngày 01/10/2005
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Khà , giờ chia tay được yên thân 2 tuần rồi , thế mà nghĩ lại mình thấy tức thật . Bị cô ta xỏ mũi mình . Hừ ....
  8. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Mình sợ cái cảm giác đèn đỏ dừng lại,cái xe cũng đột nhiên dừng lại theo rồi cái lúc đèn xanh đã đưọc bật lên 1 lúc thì mình vẫn thế,có cảm giác như cả thế giói đang di chuyển,đang lao về phía trước mà mình vẫn cứ loay hoay ở đấy,đi ko nổi.Mình cần refresh lại toàn bộ,kể từ cái nhỏ nhất trở đi.Today luôn!Ngồi ngắm HỒ TÂY thật đẹp,chỗ nào có không gian rộng lớn,có thiên nhiên ở bên cạnh mình thật dễ chịu,lúc đó chỉ thèm nằm ra cỏ ngồi nhìn trên trời dếm sao và chẳng nghĩ gì cả,nhìn cái thang may lao lên rồi lao xuống ở khách sạn đói diện làm cái công việc rất cần mẫn,những nguời bán hàng rong khi xe của bên trật tự đi dẹp chạy lúp xúp nhưng vãn có những nụ cười trên guơng mặt vì có lẽ họ đã quen vơí việc như vậy,những gưông mặt của biết bao người xa lạ quanh đây ,cái dòng ngưòi bất tận trên đường vơí biết bao lo toan ,bao suy nghĩ ,nhứng người chạy tập thể dục dưỡng sinh tập mà chẳng để ý gì đến những đôi yêu nhau đanglàm cái gì có Trời mà hiểu nổi,tụi cá duới HỒ TÂy vẫn nhăn nhở chén mồi,mỗi người 1 phận sự,1 việc,chỉ có mình việc gì phải suy nghĩ làm thế có đúng không,cô bạn mình chăc đi nói chuyện rồi,mình quyết định ngồi ở đây với 1 nguời bạn khác như vậy có khi lại hay,mặc dù cũng vẫn thấy hơi buồn ,buồn vì những chuyện đã qua nhanh thật.Chậm mà lại nhanh,nghĩ thật buồn cười !
  9. gaubongcha

    gaubongcha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    4.618
    Đã được thích:
    2
    troài. sau khi trải qua 1 cuộc tình thất bại, các cậu nên ra đường để tái hoà nhập cộng đồng và đi tìm 1 TY mới đi. như thế lại hay hơn là online than vãn đấy. than vãn cũng tốt nhưng nó chỉ làm nguôi ngoai thôi chứ nó ko làm cho ta có được TY mới.
    chú thích:
    Tái hoà nhập cộng đồng là rủ bạn bè đi chơi, du lịch hoặc tham gia các hoạt động mang tính chất xã hội. hihihihi
  10. gaubongcha

    gaubongcha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    4.618
    Đã được thích:
    2
    cậu có cần người ngôi (nằm cạnh để ngắm Hồ Tây ko? hhihi. nhà mình cũng gần hồ Tây. troài. có người hay nằm trên bãi cỏ mà ko biết. mai đi lang thang như con cún hoang để tìm mới được. hihihihihihi

Chia sẻ trang này