1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau tình yêu tan vỡ mình sẽ sống ra sao?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi moonmoonhanoi, 06/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chua_nho_ai

    chua_nho_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0

    @gaubong: Nghe bác nói em tưởng mình đang ở Châu Quỳ, mới được xuất viện nên phải tái hoà nhập cộng đồng. mà tái nhập bằng bi a thì chắc là mau khỏi bênh lắm nhả??
    @moon: khoảnh khắc đẹp thì luôn ở trong tim. khi cậu buồn hãy nhìn những ng xung quanh, cảm nhận niềm vui bé nhỏ của họ, hãy tìm chomình một niềm vui riêng.
  2. chua_nho_ai

    chua_nho_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    cún nghĩ cún đi lang thang được ấy? chị ko để nhưvậy đâu cún ạ. về ngay!
  3. xinhxinhnhacvien85

    xinhxinhnhacvien85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Giá như mà anh biết được em hay vào ttvn để trút bỏ những suy nghĩ của mình,thì tốt biết mấy.Trưa nay ngồi đây mà tâm trạng em cứ như điên lên,em đã rất kiềm chế.Thấy bực mình quá,em đã thất bại rồi,giờ khó khăn nối tiếp khó khăn.Phải làm thế nào để giải quyết?Ai giúp em được bây giờ?
    Những người bạn,người mà em tin cậy cũng bặt vô âm tín.Trưa nay ngồi ở Newwindow ăn cơm mà cứ trào nước mắt.Em rất tủi thân,hôm nay bố mẹ anh lên.Có lẽ anh đang ăn cơm với bố mẹ anh,có còn nhớ gì đến em ko?
    Làm gì được bây giờ?Uớc gì có thể được trốn đi đâu thật xa,nơi đó ko có những khó khăn,phiền muộn nữa.Và ở nơi đó,ko có anh,em vẫn sống tốt...
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Vẫn ngẩng cao đầu lên , vẫn để cho cô ấy thấy rằng cô ấyko còn là gì ý nghĩa với mình nữa .
  5. conmanhodangyeu

    conmanhodangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    tớ chỉ sợ rằng bạn càng cố gắng ngẩng cao đầu thì ... trong trái tim bạn càng dang gục ngã. Nếu tớ là bạn thì tớ cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Sau tình yêu tan vỡ, tớ tin sẽ có một người khác đang đợi tớ ở đâu đó thôi.
  6. chua_nho_ai

    chua_nho_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    đồng ý với cậu... Let It be!!! theo quy luật đi mà, xuân đi xuân lại tới.
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Phải ngẩng cao đầu , để cô ấy thấy cô ấy đã sai lầm khi chia tay tớ . Tất nhiên tình đến thì tình đi , quy luật ắt sẽ thành ...
  8. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa vui về cuộc đời
    Cuộc đời của:
    ...sinh viên: Bát mì tôm không người lái
    ...người nghệ sĩ: Bầu rượu, túi thơ.
    ...nông dân: Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời.
    ...kẻ say: Say từ ngày này sang ngày khác.
    ...doanh nhân: Sự suy tính, trằn trọc vì lợi nhuận.
    ...người già: Mong mặt trời lâu tắt, mong đêm chóng qua.
    ...nhà văn: Kiếm sống thông qua 29 chữ cái.
    ...kẻ chơi số đề: Được 100 nhưng sẽ mất 1000.
    ...phóng viên: Đi tìm và ghi chép lại cuộc đời của người khác.
    ...người nổi tiếng: Không muốn người khác "chọc ngoáy" vào đời tư.
    ...cầu thủ: Bị rình rập bởi chấn thương và tuổi tác.
    ...anh thợ xây: Tích góp để xây ngôi nhà của chính mình.
    ...minh tinh màn bạc: Sự nuối tiếc tuổi già khi về chiều.
    ...người sắp chết: Mong để lại tên mình trên đời.
    ...trẻ bị bỏ rơi: Ước muốn một vòng tay, một chỗ ngủ.
    ...em: Một lần mua vé số với giải thưởng là...anh.
    Đọc cái định nghĩa này cũng thấy vui vui ,đùa mà lại là thật,thật mà lại vẫn là đùa thì phải!
  9. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Alô, đây là phòng hỗ trợ kĩ thuật công ty phần mềm Heart Systems (hệ thống trái tim).
    - Tôi mới nhận được một chương trình tên là LOVE, phiên bản 4.0. Chương trình đó sẽ làm gì?
    - LOVE là một chương trình cài vào hệ điều hành và nhẹ nhàng chạy nền. Cô không bao giờ nhìn thấy LOVE trên thanh công cụ hay màn hình, nhưng cô sẽ thấy nó ảnh hưởng đến mọi trình ứng dụng khác. Nó làm cho các ứng dụng tốt chạy trôi chảy hơn và hạn chế hoặc xoá những chương trình xấu.
    - Ôi, nghe tuyệt thật! Làm sao nó làm cho máy tôi chạy tốt hơn được?
    - Thưa cô, đó là vì có những files âm thanh như ENCOURAGEMENT.wav, KINDWORD được chạy thường xuyên. Đồng thời file FORGIVENESS.exe sẽ được chạy mỗi khi có sự xâm phạm từ bên ngoài hay những lỗi cú pháp.
    - Thế còn những chương trình xấu thì sao?
    - LOVE sẽ kiểm tra máy, tìm những chương trình như BITTERNESS.exe, SELFISH.com, SPITE.exe, những chương trình này không thể bị xoá khỏi máy nhưng LOVE sẽ chế ngự bằng cách ngăn cản chúng thực hiện lệnh. Cô sẽ không bao giờ phải viết bằng font ?oBADWORD? nữa. LOVE sẽ tự động copy, lưu một bản trong Harddrive Email And Remote Terminal, viết tắt là HEART.
    - Tôi hiểu, tuy nhiên tôi không biết nhiều lắm về kĩ thuật. Bây giờ tôi muốn cài đặt, tôi phải làm gì bây giờ?
    - Trước tiên hãy mở Heart của cô ra nhé! Được rồi, bây giờ chương trình LOVE đang tự cài đặt các files SMILE.jpg, WARMTH.com, CONTENTMENT.com? Điều cuối cùng tôi muốn nói : LOVE cô không phải mua nhưng nhớ chia sẻ nó với người khác. Mỗi lần chia sẻ, chương trình LOVE của cô sẽ mạnh lên gấp nhiều lần. Nếu cô chỉ giữ LOVE cho riêng mình, chậm nhất là ba tháng sau, chương trình sẽ tự yếu dần và chết. Một khi chương trình đã chết, cô sẽ rất khó có thể tìm được một LOVE khác thay thế. Xin nhắc lại chúng tôi không bán LOVE và vì thế cô cũng không thể mua? Xin hãy giữ gìn và trân trọng nó!
    Gửi tất cả các bạn câu chuyện này,những người đã có chương trình Love bị hư hỏng,đang có nguy cơ bị broke hoặc chưa cài đặt đi nữa sẽ có thể được cài đặt và chương trình sẽ ngày càng mạnh mẽ với những tính năng tuyệt vời không thể ngờ được !
  10. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng sợ và ghét đèn đỏ .. nên mới bảo với cô bnạ thân là: Hãy nhìn đèn xanh kìa, khi đã thấy đèn xanh.. thì đừng chần chwù mà đi tiếp.. tiếp nữa sẽ lại là xanh. NÓ cãi lại tôi: Nhưng đèn đỏ thì tao có thể đợi.. đợi thì cũng lại đèn xanh. Tôi có cảm giác lúc đèn đỏ như là ko có gi đập và chuyển động nữa.. tôi sợ trạng thái bất động đó.. vì tôi là người luôn chuyển động, thích đổi mới...ghét cái gì đứng yên.Tình yêu cũng ko thể mãi đứng yên, nó cũng k thể mãi mãi ở đó.. làm trái tim mình đau đớn... để phải thốt lên: mình sẽ sống thế nào sau TY tan vỡ.. Dần dần mỗi trái tim tan vỡ sẽ đứng dậy và tự trả lời câu hỏi đó, À đến 1 lúc, ta tự nói: Oh, TY đã đi qua, nhưng cuộc sống ko ngừng trôi... như chiêc đèn đỏ.. rồi sẽ lại xanh... Tôi bảo bạn tôi...... tao ko thích đứng đợi đèn đỏ xanh... mà tao thích đi chậm để tận hưởng cái cảm giác gặp đèn xanh..... Cuộc sống cũng vậy, chúng ta ko thể quên hết mọi thứ chỉ để nghĩ mỗi đến 1 chữ YÊU... còn nhiều việc, nhièu điều đáng quan tâm, nhiều người mình đã và đang yêu thương... đừng đứng im.. mà hãy dần dần hoà nhập với nó, cũng như cảm giác của tôi khi đi chậm từ xa... xa.. để ko phải đứng lại... tôi tin cái đó nó sẽ rất tự nhiên, thanh thản ko gò ép mình.. Hãy refresh lại mình, Tôi luôn nói điều đó mỗi khi tôi nhìn lại.......... cần refresh, và ấn nút delete những cái ko là của mình, những điều làm mình buồn, nhưng vẫn save những gì.. là đẹp , là unforgetable....và trân trọng nó
    Chúc bạn... và tôi ngày mai sẽ là ngày mới hoàn toàn... refresh mà...
    Được lazy8110 sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 03/10/2005

Chia sẻ trang này