1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sầu vạn kiếp VÀ HÀN MẶC TỬ Ư Ư ^ ^ !!!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi LHX_NDD, 25/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    CHÂN TRỜI
    Giặt khối sầu, hòa chung vũng máu,
    Chút thương thương, gửi hằn đôi mắt...
    Nàng ở đâu, thêu dệt lệ sầu...
    Đẫm dài máu ai suốt đêm thâu?
    Chân trời xanh thẳm nỗi niềm rồi,
    Võ nhẹ đôi cánh, thêm đôi cánh...
    Chặn bước giang san, bước giang san,
    Trời trăng cả thảy đều nghiêng ngã,
    Một góc yêu xưa, bỗng điêu tàn....

    Được LHX_NDD sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 28/11/2006
  2. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Mặc tiếp sức! Câu đó ý Linh là:
    người thơ - hay những nhập nhằng yêu ma?
    thích câu này của Mặc:
    Ngày về nghĩa địa vùng trăng
    vừa thê thảm vừa linh thiêng.
    NT
  3. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Một bài thơ từ lâu post lại.
    Trách Hàn Mặc Tử
    Ai mua trăng tôi bán trăng cho- HMT
    Tôi xin mua đứt vầng trăng
    Dành riêng người cả chị Hằng ngắm chơi
    Rao chi buốt ruột ai ơi
    Cô đơn, bán nốt cả nơi ở, về ...
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 04/01/2007
  4. Bi_Thong_Mac_Danh

    Bi_Thong_Mac_Danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    ĐẶT MÌNH NƠI ĐÂU ?
    Em...
    Mua chi những tái tê ?
    Trần gian khóc mãi - Đuề huề thế thôi...
    Nội lòng mỗi sự đơn côi
    Nhìn trong xa thẳm lạc loài
    Vô trung.
    Lâu quá, cứ thấy bóng Linh nhấp nhoáng , không bận bịu gì thì continue, nhé ?
    Chúc năm mới an lành
  5. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Mặc, dạo này Linh bận quá, không viết được, chỉ toàn bài cũ thôi. Cảm ơn câu chúc an lành, Linh đang cần . Một bài cũ nữa cho Hàn Mặc Tử, hết vốn, chờ đến mùa thơ tới . Cũng chúc Mặc năm mới bình an!
    Hàn Mặc Tử
    Cấy vẹt ruộng trăng chờ trái ngọt
    Cày mòn cuống bút đợi mùa thơ
    Người đi qua đời như gió lộng
    Rót cốc trăm năm uống một giờ.
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 05:54 ngày 05/01/2007
  6. Bi_Thong_Mac_Danh

    Bi_Thong_Mac_Danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Linh bảo chờ mùa, lại khiến Mặc nhớ đến Đây Mùa Xuân Tới của ông Diệu
    Muốn tặng Linh một cái gì đó từ rất lâu, bi chừ mới túm được cái bóng một xí
    SOI NGUYỆT
    Sóng sánh hư vô hề thổn thức
    Mái sầu vô độ nộ cuồng sa
    Miền nguyên mộng, mãnh trắng tà...
    Cho người kiêu mỹ xót ngà ngà đau ​
  7. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Một bài thơ viết về trăng như một kết nối của thời gian, tặng Mặc! Cảm ơn về bài thơ, nó gợi hứng cho Linh viết bài này, tuy không được hay lắm, nhưng cũng giúp Linh có chút thời gian để thăng
    Xứ thơ
    Trăng đâu lạ với đêm dài
    Sao hồn tri kỷ gỡ hoài chẳng ra
    Người xưa nhận Nguyệt là nhà
    Để người nay gọi trăng là xứ thơ.
    NT
  8. Bi_Thong_Mac_Danh

    Bi_Thong_Mac_Danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Thăng... Long đi Linh
    Đừng có thăng tới Trăng - E là hóa Hằng mất
    Vậy đất Việt sẽ mất một Thiên kim đối Nguyệt đấy
    Xứ thơ của Linh lạ, uyển chuyển và kiều mị từ hai câu cầu...
    XỨ NGƯỜI
    Xứ thơ giờ tỏ hay mờ...
    Như lòng thấp thoáng mơ mơ xứ người ?
    Trăng thường - Kiêu hãnh nét tươi
    Bất thường - Trăng nén - Lưỡi liềm móc đêm
  9. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Bài này viết hộ Hàn Mặc Tử để nói với Mộng Cầm trong lần cuối nàng đến chào từ biệt.
    Lần Cuối Đến Thăm
    Khóc làm chi em ơi
    Nỗi đau anh có thật
    Nước mắt em dù rơi
    Cũng chỉ lần duy nhất...
    À, tình yêu, anh biết
    Vẫn như thế lâu rồi
    Em đi rồi em đến
    Là gió vô tình thôi.
    Em, như con sóng vội
    Anh, se cát ngàn năm
    Nước mắt Em nhiều thế
    Cái lần cuối đến thăm.
    NT
    (Viết sau khi xem phim Hàn Mặc Tử)
  10. Bi_Thong_Mac_Danh

    Bi_Thong_Mac_Danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ tròn trịa quá Linh
    ĐỪNG...
    Khóc làm chi em ơi
    Ai cũng của một đời
    Thương thay - Tiếc thay - Nhớ thay... Để lụy phận mình
    Cố "Nên..." ư ?
    Dã tràng se cát, hình như
    Nhìn đâu đó thấy từ từ mở ra
    Một mình với lại một ta
    Vạn sầu khuynh đảo, điện tà sóng điên...
    Chuyện xưa kia quả là riêng
    Chuyện người con gái đến hiền, tôi vương...​
    Chà, họa thơ về Hàn, mà Mặc bi chừ sắp bị lạc đề mất rồi, Linh ạ...
    Biết, nhưng chẳng biết phải nói sao nhỉ ?

Chia sẻ trang này