1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sầu vạn kiếp VÀ HÀN MẶC TỬ Ư Ư ^ ^ !!!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi LHX_NDD, 25/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thuyen_Quyen

    Thuyen_Quyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0

    Lệ vĩnh hằng
    Về đi trăng giãy trên mộng trần
    Khóc chi lệ ứa nát năm canh?
    Nỗi đau cào máu ta xé lửa
    Mà hồn trinh bạch với trăng xanh
    Về đi, khóc chi lệ vĩnh hằng
    Hồn ta huyết tứa lúc tròn trăng
    Lần cuối nhìn nhau đàn ai oán
    Thân này gửi lại vẹn tháng năm
    Đừng khóc người ơi, mây chia phôi
    Gió rủ nhau đi, nơi khác rồi
    Lần cuối nữa thôi, Mộng Cầm nhé
    Nàng về, xa xót chi thân tôi?
    Muốn giữ lại đây, giữ lại đây
    Mà thân bất lực nỗi đau này
    Giọt châu nào nàng vừa nhỏ đấy
    Đẩy hộ thuyền trăng bến trăng ngây
    -----------------------
    Cũng viết bài này cho người thơ ta rất yêu. Lòng Hàn đâu có được tròn trịa và một chiều như lời thơ nàng Linh! Định không post lại bài cũ này, nhưng day dứt cho nửa muốn xua đi, nửa muốn kéo lại gần của Hàn.
    Được Thuyen_Quyen sửa chữa / chuyển vào 21:23 ngày 06/01/2007
  2. Bi_Thong_Mac_Danh

    Bi_Thong_Mac_Danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Anh có bảo lòng Hàn tròn trịa đâu ? Anh bảo "Bài thơ tròn trịa" cơ... Viết về một tâm hồn máu lửa, không hẳn cân đo đong đếm xem bao nhiêu máu, bao nhiêu lửa mới vừa gia vị...
    Em giận vì điều gì à ? - Đừng tung tóe vậy...
    Riêng anh, anh không thích viết về Hàn - Mộng lắm, thích viết về tấm chân tình của Thương Thương hơn.
    - Vui giống anh nhé ?
  3. Thuyen_Quyen

    Thuyen_Quyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Anh nhầm.
    1 . Em không tung toé đang đọc thơ Hàn.
    2. Em bảo tình Hàn, lòng Hàn không tròn trịa như lời thơ nàng Linh . Đây là nhận xét chứ không phải chê bai.
    3. Em không bảo anh nói tình Hàn tròn trịa. Đọc lại câu em xem.
    4. Em không cân đong đo đếm máu huyết. Nhưng lòng Hàn luôn luôn xoay vần, điên đảo chứ không một chiều.
    5.Em không phải giận cá chém thớt, em mà giận cá, túm đầu cá chặt nấu canh chua chơi. Không phí gỗ
    6. Em thích Hàn . Thế nên thích luôn những gì Hànthích.
    7. Hết.
    8. p/s : ngủ ngon!
    Được Thuyen_Quyen sửa chữa / chuyển vào 22:52 ngày 06/01/2007
  4. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Rất hay là Thuyền Quyên cùng thích thơ Hàn. Đọc bài thơ của bạn cũng thấy tinh thần của Hàn nhiều lắm. Tiếc là trong bài Lần cuối đến thăm, tôi không viết với tinh thần của Hàn, tôi viết bằng tinh thần của tôi trước sự "xoay vần và điên đảo" của Hàn. Nếu bài thơ có tròn trịa có lẽ do lòng tôi tròn trịa . Rất vui vì bạn nhận xét, khiến tôi có cơ hội mở lòng mình hơn.
    @Mặc, cảm ơn đã khen, tiếc cái vẫn là bài thơ cũ
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 00:39 ngày 07/01/2007
  5. thethui

    thethui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Người thương thương người người thương
    Hôm nay mới lại thấy chường bóng ra
    Bấy lâu trốn biệt Thi Ca
    Chưa song chưa hỷ la cà đi đâu
  6. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn "hiền ý" đã cho tôi trốn, chỉ "chường bóng ra" chứ không phải "chường mặt ra", đỡ ngộp. Cũng tạm trả lời bạn:
    Chưa song hỷ mới la cà
    Thi Ca tôi vẫn ra ra vào vào
    Có khi nào trốn biệt đâu
    Nhưng tăng cường đọc, càu nhàu ít đi
    NT
    PS. bạn có thơ cho Hàn không? Cẩn thận lạc đề
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 00:55 ngày 07/01/2007
  7. thethui

    thethui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Sầu-thương
    Chuyện một thuở thương sầu vạn kiếp
    Sầu đong sầu thương thiết hoài mong
    Sầu ở thương đi thương nào biệt
    Thương đong sầu đọng đượm cõi lòng
    Thơ Người-Thương post ở đâu nhẩy
  8. thethui

    thethui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Trăng Suông?
    Bán trăng ơi được mấy sầu
    Thương một thuở mến nhịp cầu tri âm
    Người thương người thầm thầm bến nhớ
    Thi Ca đài vướng nợ canh thâu
    Trăng suông đành nỡ bán rao
    Thương mong một thuở chênh chao trăng tàn​
    Có Trăng rồi nhé
  9. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Tôi có 1 cái nhà cổ và 1 cái nhà hoang. Nhà cổ là Topic Giấu Lòng (đã khoá, may mắn được list trong topic Lời chào-thông báo-mục lục Thi ca) còn nhà hoang là topic Giọt nước rơi nghiêng (giờ 0 biết trôi nổi trang nào). Nếu có thời gian mời bạn ghé qua.
    NT
  10. Bi_Thong_Mac_Danh

    Bi_Thong_Mac_Danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Càng đọc thấy nó càng dỗi, trả lời cũng bét nhè luôn
    Chỉ thik mỗi câu số 5
    Anh ngủ rồi, chả ngon tý nào
    Hồi sáng gần 4h mới ngủ, nhưng chẳng có mèo chó jì để mà rủ rỉ như em đâu
    @Linh: Có gì đáng tiếc, cũ hay mới vẫn là thơ mà, cái chính là Linh cũng xác nhận cái tròn trịa trong thơ mình như Mặc cảm thấy.
    @ thethui: chú nèy thơ như suối đổ..., nhể ... He he, biết cách kéo bóng người khác ra, đáng học hỏi rồi ...
    CHỢT...
    Hồn nào trinh vẹn đớn đau ?
    Hóa ra cổ tích nhuốm màu dại điên
    Hơi tang phát đủ muộn phiền
    Mấy thâu đan nhói niệm nguyên khí cuồng
    Sầu trăng tuông rã với sương
    Canh khuya nhối nhức vô thường tịch yêu
    Lộng hề, ta vẽ rất nhiều
    Vết thương tí tách máu tiều tụy rơi
    Ta than, vỡ cả đất trời
    Ta âu lo nỗi xa vời xảy ra
    Ta hờn hận xới phong ba
    Sánh cười, cơn sóng trầm ngà
    tươi tươi.
    Tiếng thét đười ươi!
    Xoáy vô nhân cách giống người dã man...

Chia sẻ trang này