1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau vòng 7 Premier League: Nỗi buồn mang tên M.U

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi thethaovn, 01/10/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thethaovn

    thethaovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2016
    Bài viết:
    1.290
    Đã được thích:
    0
    Trong khi các đại gia đều có niềm vui ở vòng 7 thì một mình Man Utd rơi vào vòng xoáy khủng hoảng không có hồi kết.
    Theo 188bet Man Utd ra sân sớm nhất vòng 7 với chuyến làm khách đến sân của West Ham. Sau trận hòa 1-1 với Wolves và thất bại trên chấm 11m trước Derby County ở Carabao Cup, Quỷ đỏ cần có một chiến thắng để lấy lại tinh thần cũng như đập tan tin đồn thất thiệt về nội bộ đội bóng. Tuy nhiên, họ không làm được.
    [​IMG]
    Thất bại 1-3 với lối chơi vô hồn, thiếu sức sống khiến Man Utd rơi vào khủng hoảng tệ hại hơn. Tương lai của Jose Mourinho ở Old Trafford trở thành chủ đề cực nóng. Bên cạnh đó, viễn cảnh trắng tay nhiều năm liền ở Premier League cũng hiện hữu trước mắt người yêu mến Man Utd.
    Nỗi buồn của Man Utd càng trở nên lớn hơn gấp bội khi các đại gia khác đều có kết quả tốt, hoặc ít nhất là màn trình diễn tươi sáng. Trên sân nhà, Man City dễ dàng đánh bại Brighton để vươn lên ngôi đầu bảng. Tương tự, đây cũng là kết quả thắng của Tottenham và Arsenal trước Huddersfield và Watford.
    Tottenham cho thấy rõ ràng sự sa sút của họ đơn thuần vì thiếu hụt lực lượng và thể lực. Nó khác hoàn toàn với cuộc khủng hoảng mang tính chất mất kiểm soát trong phòng thay đồ như Man Utd. Trong khi đó, Arsenal vươn mình mạnh mẽ với Unai Emery. Trận đấu với Watford đã là chiến thắng thứ 7 liên tiếp của Pháo thủ trên mọi đấu trường.
    Vươn lên âm thầm nhưng cả Tottenham và Arsenal hiện tại đều đã có 15 điểm, chỉ kém Chelsea 2 điểm và kém Liverpool, Man City 4 điểm. Đó rõ ràng là khoảng cách không quá lớn, đủ để họ mơ mộng.
    [​IMG]
    Không thắng, nhưng cả Chelsea và Liverpool đều trình diễn những gì mà người hâm mộ mong muốn. Chelsea thực sự lột xác dưới tài năng của HLV Sarri, với lối chơi kiểm soát bóng nhưng nhanh, gọn và sắc nét. Ngược lại, Liverpool vẫn mạnh mẽ và cho thấy nhiều “bài vở” hơn. Ngay cả khi bộ ba Mane, Salah, Firmino gây thất vọng, The Reds vẫn có cách tìm được bàn gỡ hòa tại Stamford Bridge.
    >> Chia sẻ đánh bài online mới cho điện thoại di động
    Kết quả 1-1 rõ ràng không tệ với cả Chelsea lẫn Liverpool, khi mà mùa giải vẫn đang còn nhiều thử thách tiềm ẩn ở phía trước. Điều quan trọng là họ chứng minh được sức mạnh và khả năng cạnh tranh chức vô địch.
    Ở các trận đấu khác, Cardiff và Newcastle tiếp tục gây thất vọng giống như Huddersfield. Đây là 3 CLB chưa biết đến mùi chiến thắng và chỉ có được 2 điểm sau 7 vòng đấu. Phía trên họ, Fulham, Southampton và Brighton cũng bắt đầu cảm nhận được nguy hiểm. Có thể nói đây sẽ là những cái tên “chắc suất” trong cuộc đua trụ hạng vào cuối mùa giải.

Chia sẻ trang này