1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sầu

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi e_duongvu, 06/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. e_duongvu

    e_duongvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Sầu

    Sầu

    Từ lúc em đi bỏ lại tôi.
    Dòng sông không sóng;nuớc không trôi.
    Vuờn trầu úa lá ; cau không quả.
    Héo hắt trăng vàng ; gió đơn côi.

    Từ lúc em đi bỏ lại tôi.
    Đông về băng giá khắp muôn nơi.
    Đất trời quạnh vắng - không hơi nắng
    Trầm mặc như nơi chẳng bóng nguời.

    Từ lúc em đi bỏ lại tôi.
    Lệ tôi khóc mãi cũng khô rồi .
    Xác tôi héo quắt như que củi .
    Tim cũng không còn máu để rơi
  2. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Thân chào bạn @e_duongvu,
    Rất hoan nghênh bạn đến với Thi Ca! Quản đã đọc những bài thơ của bạn. Rất hay. Hi vọng bạn sử dụng chức năng post bài bằng công cụ Trả Lời ở phía trên, tay phải của topic, để tránh làm loãng diễn đàn. Cảm ơn bạn!
    Thân ái!
  3. e_duongvu

    e_duongvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn quí mến tôi và đã chỉ dùm , tôi mới tham gia nếu có gì cần chỉ giáo xin cứ chỉ giáo đừng khách sáo !
  4. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì nghĩ không phải chuyện lõang , mà là chuyện mỗi lúc một khác , người ta không muốn một cái buồn trong một cái vui , một cái nhạt trong một cái đượm ... và như thế người ta có thể làm nhiều cái khác nhau không duy nhất , anh bạn đòi hỏi người ta quá rồi ,
    Tôi nghĩ không loãng chút nào , vì mỗi bài đều có cái riêng để mọi người qua chơi đóng góp , họ không trọng cái tôi của mình như vậy là rất tuyệt vời , thí dụ nhé : Sầu đêm .
    Đêm mình ta ấy rất chơi vơi
    gió đông giờ cũng đã thổi rồi
    em về cho vườn anh sai quả
    cho hoa ngậm nụ hoa cười
    sầu đêm một mình anh cô đơn
    lang thang trong kiếp hận con người
    buông rơi ưu phiền và đau khổ
    đôi người ấm một mái chiều chung
    Đêm
    sầu ngàn năm
    một mình quạnh
    một mình chạm chạnh lòng mình
    sầu đêm ...
  5. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Tính em thì hay thật thà, mặc dù chưa bao giờ em bình thơ người khác, nhưng cũng xin hỏi bác Quản tí: Khi nói cái câu mà em bôi đỏ ấy mà, bác có thấy tanh thanh mồm không ạ??? Có thấy day dứt không ạ??? Hay vì xã giao thôi ạ???
  6. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Bác [nick]_vutuananh[/nick] chỉ được cái hay chọc quê em! :D Em chỉ làm những gì mình cho là phải làm thôi mà!
    Nhân cái Sầu Đêm của bác, em lại nhớ cái vụ Sầu Ngày:
    Vươn môi hớp khói trong trời
    Khói bay tứ hướng mà lời ngậm cay!
    Vươn lòng ra khắp cõi ngày
    Ngày kia mãi rộng thân này hẹp côi
    Vươn tình sầu nặng trên môi
    Sầu vươn thu đọng mắt người sè cay.
    Bác sầu đêm, em sầu ngày...
    Ngẫm ra sự thế cũng hay ra trò!!!!!!1
  7. e_duongvu

    e_duongvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Ôi !Cảm ơn vutuananh bạn có cùng suy nghĩ như tôi đó , nhưng như người ta nói biết ý tứ chút thì vẫn hơn phải không bạn ?
    Mình chỉ bởi không muốn làm lãng người đọc mỗi chủ đề đều có chủ ý riêng . Trong đây là những khúc sầu mà
    tiếp là :
    Biệt Ly
    ( Tặng T.T.M.M)
    Nuốt lệ vào lòng tiễn kẻ đi.
    Trên cành chim lặng tiếng reo thi
    Hoàng hôn ngả bóng màu vàng vọt
    Ly biệt sao không nói đuợc gì .
    Xa cách - cách xa , trăm vạn nhớ
    Nát lòng thuyền - bến đợi bơ vơ.
    Kẻ ra đi nhớ thuơng nguời ở .
    Nguời ở con tim chết thẫn thờ.
    Tay nắm tay , mắt lệ tràn .
    Ngày mai đôi nhạn lạc quan san.
    Cách xa - xa cách , trăm ngàn dặm
    Sông núi giăng giăng ,nhớ ngút ngàn .
    Ly biệt - biệt ly biết bao ngày
    Chẳng biết bao giờ gặp lại đây ?
    Chinh chiến bao giờ im tiếng súng.
    Khải hoàn được tấu khúc mê say.
    Anh có hay em vẫn mỉm cười .
    Mặc dù gò má lệ tuôn rơi .
    Anh ơi ! anh nhớ đừng buồn nhé
    Em vẫn yêu anh nhất cõi đời .
    Em bên anh tựa bóng bên hình
    Chung sức cùng anh lúc chiến chinh
    An ủi khi anh buồn thất vọng
    Khắp nơi mọi chốn ở bên mình .
    Ly biệt thôi đâu có chuyện chi
    Tạm thời xa cách đâu hề gì
    càng xa càng cách , yêu càng dữ
    Ly biệt đôi ta chẳng biệt ly
    "e_duongvu"
    Tiễn Biệt
    Vi vu gió thổi sông trào sóng
    Bến điù hiu lạnh cóng hơi đông.
    Đưa người ra tận bờ sông
    Quyến la quyến luyến hai dòng lệ rơi.
    Người đi dạ nẫu tơi tơi tả
    Người ở buồn đau ngả nghiêng sầu.
    Mai đây đôi nhạn lạc nhau
    Biết ngày nào được vẹn câu nguyện thề.
    Miệng đắng -dạ ủ ê nức nở
    Mắt nhìn nhau như nở vạn hoa tim.
    Đất trời như cũng lặng im
    Như đang thấu hiểu như chìm trong mưa .
    Tay nắm chặt như chưa gần gũi
    Đầu sát đầu cùi cụi bên nhau.
    Heo may phơ phất ngàn lau
    Như tăng thêm lạnh như sầu tiễn đưa .
    Thế rồi nước mắt như mưa xối xả
    Khi hai người cố rã vòng tay .
    Bước lên đò đã chật đầy
    Đò xa dần bến người ngây ngất sầu.
    "e_duongvu"
  8. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Ồ...., thế à!
    Nếu bác nghĩ thế thì cứ tâm niệm thế vậy! Quản không thể trả lời bác và thú thực là rất bất tài khi bị ai đó chất vấn. Kính mong bác lượng thứ cho. Hi vọng bác hiểu bụng Quản. Quản chẳng biết nịnh ai đâu, nhưng cũng biết rằng, ở đời phải biết khinh biết trọng. Vì thế, hơn một lần Quản đã tâm sự với bác rằng, không cần biết bác có hiểu hay thông cảm cho Quản không, nhưng thơ bác viết Quản thấy hay thì Quản vẫn đọc và luôn trân trọng. Nhân đây, Quản tặng bác mấy dòng:
    Bao điều vèo giữa phù du
    Bao điều còn đó mịt mù bóng mây
    Ta như khoảng giữa đêm ngày
    Đem bùi ngọt, đổi đắng cay riêng mình.
    *************
    Kính bác!
  9. e_duongvu

    e_duongvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Bán sầu
    Ai mua tôi bán hết sầu đây ?
    Bán cả thơ tôi nhận lấy này !
    Nếu muốn thì xin người cứ lấy
    Mua về còn được món tiền tay .
  10. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Bác Quản trả lời rất khôn!
    Về câu khen của bác, em xin được luận thế này: 1-Bác xã giao (em nghiêng về giả thuyết này); 2-Mức độ "cảm" thơ của bác thật khác người!
    Nếu 1 đúng, em khuyên bác thế này: Một lời chê chân thành còn hơn một lời khen sáo rỗng bác ạ! Em nói thế Vũ có thể buồn (nhưng không sao, Vũ đã quen điều đó ở VNN3 rồi!), nhưng em nghĩ, trong cái thị trường chữ nghĩa này, dễ mắc bệnh hoang tưởng lắm. Làm cho người khác hoang tưởng cũng là cái tội!

Chia sẻ trang này