1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sầu

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi e_duongvu, 06/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Anh Vũ Tuấn Anh nại lóng zồi! Nại văng tục rồi! Dễ bị khích động thế thì anh nàm thơ vào núc nào hỉ??
    Cần gì phải thế chứ?
  2. khach_lo_duong

    khach_lo_duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Ta lạc bước nơi mô thế hỡi ta?
    Xem chừng gối mõi mắt cũng nhoà
    Vườn thơ ư? Ôi những lời có cánh
    Ngôn ngữ mượt mà, ý nghĩa sâu xa!
    Lén nhìn thiên hạ, học chửi nhau
    Nhất câu, nhất cú thật là cao
    Kẻ tựa thái sơn, người bắc đẩu
    Con chử tung ra tựa sóng trào!
    Thiên hạ bây giờ thích chửi nhau
    Chửi xưng cả mặt, rát cả phao
    Thật chẳng hổ danh là CHỬI SĨ
    Khách lỡ đường xin được vái chào
    Thi ca box hề, chửi nhau hề!
    Xan, xừ, liu, cống, thương, oán hề!
    Gõ lũ đầu xanh, vỗ bầu ta hát
    Thi ca box hề, chửi nhau hề!
  3. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Việc văng thì vẫn văng , còn thơ thì khác lúc nào mà chẳng cảm được kể cả khi điên , ấy mới là tớ á.... vô tư đi , như thằng gì nói , thô tục tý cho đời nó tươi , à quên : Chợ búa !
  4. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Nhận xét xác đáng quá há , thông cảm đi các cụ nhà tớ thích xu hướng bây chừ nó thế bắt anh em phải theo .
    Gì chứ sợ nhất những thằng nói lời có cánh , anh em nhà tớ thô thiển tục tữi thì hề gì ... hehehehehehh....
  5. giotnuocvothuong

    giotnuocvothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Bão giông rồi cũng qua đi
    Buồn không hoá giải điều gì đâu anh
    Vết chàm dù hãy còn xanh
    Thời gian rồi sẽ chữa lành vết đau
    Hành trình để hiểu được nhau
    loài người đã phải bạc đầu đó anh!
    Xá gì sợi chỉ mong manh
    Còn bao nhiêu ngon gió lành thổi qua
    Cuộc đời rồi sẽ nở hoa
    Những cơn mưa sẽ phai nhoà nếp nhăn.

    Được giotnuocvothuong sửa chữa / chuyển vào 10:59 ngày 07/10/2004
  6. giotnuocvothuong

    giotnuocvothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Lỡ tay buông một cuộc tình
    Bỗng nay chợt thấy lòng mình vẫn yêu
    Bây giờ có muốn chắt chiu
    Cũng đành thôi đã tiêu điều tình xưa.

  7. e_duongvu

    e_duongvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Tình tôi tôi chẳng bán đi đâu
    Chỉ bán cho ai thích cái sầu
    Nếu chịu thì tôi xin cảm tạ
    Ai mua cứ lấy kẻo tôi rầu .
  8. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Đời !!!
    Đời là đỉnh núi mầu xanh
    Quanh năm mưa nắng vờn quanh, mịt mờ
    Đời là một nửa câu thơ
    Vẫn nguyên một nửa đợi chờ phía sau
    Đời là một khúc sông sâu
    Xuôi dòng mới biết cõi sầu mênh mông
    Đời là chiếc là cuối đông
    Phải cơn gió lạnh là xong một đời
  9. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Nhỏ!!!
  10. khach_lo_duong

    khach_lo_duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Có kẽ đem rao bán những sầu!
    Mấy tiền cho một mãnh đớn đau?
    Tôi sẽ mua và trả bằng huyết lệ
    Vì tôi nghèo nên chẳng đủ tiền đâu!!!

Chia sẻ trang này