thật tình topic của mình cũng muốn nói về vấn đề kiếm và tiêu tiền đấy,nhưng mà tớ ko muốn viết chung trong cái bài này vào của mấy bạn trước đó .ko thích đụng hàng! kiếm tiền?theo tớ kiếm tiền cũng có nghĩa là kiếm được việc làm.mà đồng lương có cao hay ko lại fụ thuộc vào tính chất công việc bạn đang làm và trình độ bạn có. nếu bạn tốt nghiệp đại học ,với một sinh viên mới ra trường thì có thể kiếm được từ khoảng 800-1trieu200, đối với trung cấp 500_1 triệu,xe dịch từ năng lực của người đó ,nhưng đa phần nhà tuyển dung thường cho tiền lương ban đầu với mức thấp nhất.ngoài ra còn có thêm chế độ trong công việc như:bảo hiểm xh,ngày nghỉ theo luật địnhv...v trên lý thuyết là thế ,nhưng thực tế thì ko đơn giản vậy.đa fần sinh viên mới ra trường thường ko làm đúng ngành nghề được học,trừ fi đã có đầu ra.và bên cạnh đó khi bạn đã xin được việc rồi ,lúc đi làm bạn fải làm trăm công việc ko tên như fa nuớc ,lau nhà v....v.rồi sự khác nghiệt của đồng tiền như :nắng gió ,mưa ,và khó khăn,nhất là lại fải đấu tranh với bọn nhân viên cũ chứ ,thời gian cho bản thân ko có ,dễ sinh ra căng thẳng. thật ra mỗi người đi làm một công việc khác nhau lại có cách nhìn về việc làm khác nhau,còn việc kiếm tiền lại fụ thuộc vào hoàn cảnh sống của họ nữa,nếu bạn ra đời trong một môi truờng tương đối đầy đủ,đi học xong có công việc ngay ,thì có lẽ cái nhu cầu kiếm ăn à quên kiếm tiền thì có lẽ cũng ko cần thiết lắm . còn tiêu tiền thì thôi quá là muôn màu sắc.riêng bản thân tôi ,hồi mới đi làm thì thấy lương một tháng khoảng 800 là qua đủ tiêu ,nhưng giờ,trời! thiếu trầm trọng ,cứ thử nhẩm tính nhé,đưa về cho mẹ mấy trăm<chả nhẽ mẹ nuôi từng đấy năm mà đi làm lại ko đưa về đồng nào?>chả tiền đt mấy trăm,còn lai một ít ,nếu mà mua cái quần hay cái áo thi coi nhu tèo ,cuối tháng lại fải vay lại mẹ tiền.cho nên nói vè khoản tiêu tiền thì rất là khó ,đa fần là khó tích kiệm lắm ,vì đang còn độc thân nên có nhiều thứ tiêu đến tiền ,<đa fần> tớ dừng lại ở đây ,lần sau tiếp nhé,tớ fải vào làm rồi.hum qua lại cãi nhau với thằng chỗ làm ,thằng này tinh vi dã man ,làm ko xong lại còn hay chỉ đạo. the nhé chào
đã có 1 topic nói về chuyện này rùi mà ! Nhưng mà đi làm thì cũng chẳng đủ tiêu đâu mà ! hehe ! Làm kiểu nhà nước thì ít tiền nhưng về già thì có lương hưu , làm ngoài thì nhiều nhưng về sau hết ! Làm kinh doanh ít đi nhiều , tiền bình thường , giao dịch phải cẩn trọng , tiền thì ko cẩn thận thì toi . Làm kỹ thuật ( đa phần là chân tay chất lượng cao ) thì phải đi nhiều , chân tay dầu mỡ ( hoặc cái gì đó tuỳ theo việc người đó làm , dính đến nhiều chuyện củ chuối . Tui thì tiền cũng bt , kiếm cũng tạm tạm , sắp hết tháng rùi , đang tính được bao tiền được nhận đây nhưng 2 ngày là hết 20k tiền xăng rùi à ! Cũng đang tính luôn việc nên mua gì nhỉ ( tháng lương đầu mà ,nhưng có lẽ là lại xin tiền ông bà già bù vào tháng sau thôi.. vì tiêu tiền wá mà ) hehe Nói tóm lại là tiền ko phải là vấn đề chính nhưng vấn đề chính là tiền đánh giá mức độ làm việc của người đó . Chân tay 500k , đầu óc 1000k . Thế tui đc bao nhiêu nhỉ ??? ----------------------- Cầu trời ngày mai con được đến phòng kế toán của bọn nhà máy thiết bị bưu điện sửa máy . Em ấy xinh wá nhưng thấy bảo em có chồng rùi !! Hix hix , hu hu