1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Save the best for love

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi nhv20, 26/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    Thế là 1 năm đã trôi qua .........nhanh quá ngoảnh đi ngoảnh lại đã 1 năm rồi đấy .........1 năm xét cho cùng cũng ko fải là ngắn nhưng cũng chẳng fải là dài ...........Ấy vậy thôi nhưng mà thời gian này năm ngoái tớ lấy vợ thì bằng này là tớ ko khéo ối con rồi đấy ..........Như vậy là đã chính thức 1 năm tớ gia nhập 1980 family ......1 năm trôi qua với biết bao kỉ niệm vui có mà buồn cũng nhiều ...........Nhớ lại buổi ban đầu ấy mà vẫn thấy bồi hồi chứa chan xúc cảm ..........Lai-ta mộng mơ của 1 năm trước đây giờ đã trở nên già cỗi trưởng thành hơn .........Cò đao - cô bé vô tư ngày nào bỗng chín chắn và trầm tĩnh lạ thường .........Cáp tần nhí nhảnh hồn nhiên là thế nay cũng đôi khi biết nhếch mép và thẩn thơ ngồi buồn 1 mình .
    Hôm đó thời tiết ko ổn định lắm , bất chấp cơn bão với mưa to và gió giật tới cấp 9 tại trung tâm bão bất ngờ ập tới bữa bia đơn sơ tại Bách Khoa tửu quán vẫn được diễn ra với sự có mặt của cả bộ 3 này với lí do duy nhất " Đón tiếp thành viên mới - Welcome mocoitinh - nice to meet U - hope to have fun " . Với một người luôn có thành kiến và ác cảm khi gặp người lạ như tớ thì sự đón tiếp cởi mở và vô tư của các bạn đã xoá tan hết những mặc cảm trước đó của tớ .......và cứ thế theo dòng thời gian trôi đi tớ vồ vập lao vào các cuộc vui chơi để trở thành 1 thành viên thực sự như biết bao thành viên bthường khác của 1980 family Hn .
    Save the best for love - như tên 1 ca khúc của 1 nữ ca sĩ da đen người Mĩ mà tớ ko nhớ tên . Với tớ những kỉ niệm của một năm trôi qua dường như vẫn còn nóng hổi , nó đơn sơ mộc mạc và trong trẻo và sẽ theo tớ suốt cả cuộc đời này .
    Để kỉ niệm 1 năm tớ vào 1980 FHN tớ có í định tổ chức 1 bữa rượu nhỏ nhỏ vào chủ nhật này vào lúc 8h trên Đê La Thành ......trong bữa tiệc này chúng ta sẽ ôn lại những kỉ niệm của 1 năm đã trôi qua 1 cách thẳng thắn , cái được cái mất , cái ưu cái nhược và fương hướng fát triển sắp tới của tất cả chúng ta ........1 tập thể vững mạnh khi tập hợp được các cá nhân xuất chúng tuy nhiên sẽ chỉ có những hình mẫu lí tưởng khi và chỉ khi nó được gắn vào 1 tập thể vững mạnh ..........do đó đề nghị mọi người đi đông đủ cho nó zôm .............híc cao hứng quá túm đi túm lại là chủ nhật này 8h tối anh em uống rượu trên Đê ............có anh em nào có cao kiến gì ko ?

    To live is to die
  2. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Vèo vèo vèo, ............kít kít kít.....................stop. A đây rồi
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  3. tibeou

    tibeou Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    1
    Thui rùi, Cn này tibeou bị cấm vận rùi, 7 ngày trong tuần viện ra đủ lý do lâm li bi đát cho 21 buổi đi chơi từ sáng đến tối, giờ bị mẹ bắt bài rùi.
    Nhà mình ơi, liệu ai có lý do gì siêu siêu tưởng siêu siêu hiệu quả cho tui mượn cái. Tui di chơi nốt hôm tới rùi tui ngoan ngoãn ở nhà..... Thật mà.........
    tibeou - I love my 80 family
  4. Soldier_lala

    Soldier_lala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Tối chủ nhật hay là sáng chủ nhật, sáng chủ nhật anh em đá bóng xong rồi thì, sau đó về đến tối, sáng hôm sau đi làm cho thoải mái

    Soldier
  5. coo_ddown

    coo_ddown Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
  6. ca_chua

    ca_chua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Nhờ anh Sóng đi
    Ca_chua
  7. nhim_com

    nhim_com Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    thế tối nay chị tibéo có đi xem đá bóng không

    Em của Admim Hoà Thượng Thích Đủ Thứ chào các anh chị ạ, các anh chị đừng xoá bài hay treo nick em mà phiền đó nghe hi hi!!!
  8. sansi

    sansi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Như vậy thì mình đã có đến hơn một năm với Đại gia đình này rồi. Cuộc sống trôi đi quá nhanh và đôi khi con người ta không kịp nhìn lại xem bản thân mình đã như thế nào, được mất những gì nữa. Mọi người giờ cũng hầu hết đã đi làm và cũng đã có những dự định riêng để phát triển bản thân, giữ được như đến giờ quả là khó khăn. Cho Linus gửi lời chúc mừng đến toàn thể anh chị em 80. Chúc mọi người thành công trong cuộc sống.
    To love you more ...
  9. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    ...he he he he tibeo zui tính .........thằng zoóc đâu roài , thằng đấy nó có làm được cái tích sự gì ko đấy ..........ko làm được cái gì thì bỏ quách nó đi cho nó nhẹ nợ ................
    Roài cứ thế nhé ai đến được thì đến ko thì cũng yên tâm có 2 chú cháu ta ngồi Ẩm ..........he he he he thế là thích roài .
    To live is to die
  10. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    CN la` ngay` nao` đấy ạ? 24/8 hay là 31/8 ???
    N&L

Chia sẻ trang này