1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Save the best for U!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi MATRIX., 10/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0

  2. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  3. uizuiui

    uizuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ bọn con trai , à không! nói thía thì vơ đũa cả nắm mất òi, tớ chả phiến diện như đồng chí Sờ pi riết sờ quần , chưa gì đã xí xớn dự đóan vớ vỉn, chả ai phản kích làm giề, thật ! Tớ chỉ hỏi mỗi câu, con trai hay con gái ai, người nào thích nói dối, phóng đại nhiều hơn ? ( thừa biết các male sẽ hồ hởi đồng thanh, giọng đầy rưng rưng bức xúc : ô hô con gái đấy, nói dối - chít liền ). Đấy, vẫn cái thói xấu di truyền không hề mai một của các male, nói dối mà lòng tràn đầy hào hứng. Hơi...thế nên sự thật vẫn là sự thật, các vị nam nhi ( cụ thể là dồng chí Sờ pi riết sờ quần ) chả cần phải tô vẽ làm giề, bà kon ở đây ai cũng thông minh sáng suốt cả, nhề !
  4. uizuiui

    uizuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Quê hương anh thẳng cánh cò bay
    Làng tôi vàng giấu đầy sau vách núi
    Anh với tôi, đôi người xa lạ
    Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau
    Súng để đó, cụng chén tiêu sầu
    Ðêm ngủ quán bar, thành dôi tri kỷ.
    Ðồng chí!
    Ruộng nương anh gửi vợ bán dần
    Nhà mười tầng, anh đành bỏ đấy
    Vàng bạc, ôtô nhớ người ra lính
    Anh với tôi bao lần tắm nóng lạnh
    Sướng tê người trong khách sạn năm sao
    Áo anh mấy trăm đô la
    Quần tôi lắm khi triệu mấy
    Cười! Dân sành điệu
    Thương nhau boa luôn mấy ngàn đô
    Ðêm nay rừng hoang sương muối
    Đứng nhậu bên nhau chờ giặc tới
    Cứ cụng vài ly?
    Kính mọi người....

  5. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Một cách giải thích mới về chuyện vì sao người ta lấy vợ lấy chồng đây :
    * VỢ = WIFE trong đó bao gồm : W = Washing (giặt giũ) I = Ironing (Là, ủi) F = Food (Nấu ăn) E = Entertainment (Giải trí)
    * CHỒNG = HUSBAND trong đó bao gồm : H = Housing (Xây nhà) U = Understanding (Biết điều) S = Sharing (Chia sẻ) B = Buying (Mua sắm) A = And (và) N = Never (Không bao giờ) D = Demanding (Đòi hỏi)
    Bây giờ thì bạn đã hiểu vì sao rồi chứ?

  6. SpiritSword

    SpiritSword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Bác MATRIX ơi còn boomba nữa không, post tiếp cho anh em xem với, thanks.
  7. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Câu sang trang sau đi, rùi tớ post tiếp. 2 cái BoomBa ko post chung vào 1 trang được, chửi nhau chết!
  8. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0

    Bấm PLAY để thưởng thức! Chúc vui! ​
  9. RUABUONG

    RUABUONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0
    Đã bấm play
    Kết quả: Đen thui
    See nothing
  10. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Cái clip này có dung lượng gần 3Mb. Vì thế sau khi bấm play, với đường truyền 2Mbps (trên lý thuyết của FPT ) thì tớ cũng phải đợi dài cổ đến gần 5 phút nó mới bắt đầu play cho. Cách tốt nhất là dùng một trình hỗ trợ download (FlashGet chẳng hạn), tải nó về hdd của mình xem là nhanh nhất. Chúc vui!

Chia sẻ trang này