1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAW - Một phim kinh dị quá hay

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi airplane, 23/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quyhutmau83

    quyhutmau83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    bác nào coi xong phần 3 thì biết, con nhỏ đó không phải là tay trong luôn, nó cũng bị lão già đó gài game
  2. schumi

    schumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    Với kiểu thế loại tởm lợm, máu me như Saw thì có một vài phim đáng chú ý
    The Hills Have Eyes [2006]
    The Devil''s Rejects (phim hay nhất 2006)
    và 8 phim kinh dị trong liên hoan phim kinh dị
    Unrest
    Penny Dreadful
    The Gravedancers
    The Hamiltons
    Reincarnation
    Dark Ride
    The Abandoned
    Wicked Little Things
    Chua cai nao co ban dep ca, ngoai tru Reincarnation, phim cua Nhat, tieng Nhat la Rinne!
  3. oishi_girl_83

    oishi_girl_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Ôi mọi người ơi, tớ thật là nhà quê, tối nay mới xem "Saw 2" này, để dành "Saw 3" mai xem. Mua fải đĩa bản xấu, hình ảnh nhoè, âm thanh tậm tịt, phụ đề linh tinh nên xem nản quá. Có đoạn cuối tớ ko hiểu lắm. Mấy cái số ở đằng sau gáy là cái gì thế? (Thật sự đúng là tớ ko nghe ra) Đoạn cuối tớ thấy cô cảnh sát nhìn thấy Daniel nằm ngay trong fòng đúng ko? Tại sao lại thế? Ông già John điên vẫn nằm trong xe ô tô, thế cô con gái và Daniel cuối cùng là đi đâu vậy nhỉ? Hiz, tớ ngu quá, lần sau xin thề kiểm tra DVD trước khi mang về nhà
  4. aladdinhn

    aladdinhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Sô sau gáy để mở cái két sắt trong phòng @>@
    Thằng cu vẫn còn đấy bởi vì nó vẫn luôn ở đấy , ku cảnh sát bị ăn quả lừa thảm, cuối phim lại bị sập bẫy.
    Xem mấy fim này tốt nhất nên xem bản đẹp, ko thì phí phim, phần 3 đã có bản đẹp nhưng ko biết ở Hn có chưa, xem phần 3 có lẽ là phần đỉnh nhất về kịch bản, máu me . Một phần cuối quá hay
  5. oishi_girl_83

    oishi_girl_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Phần 3 bản đẹp có ở HN rồi đấy. Hôm qua mua cả fần 2 & 3 ở Bảo Khánh, phần 2 bị dính bản xấu mới đau. Phần 3 mở ra check thử đẹp hay xấu thì thấy bắt đầu bằng cảnh ông cảnh sát đang ở dưới hầm. Có vẻ hay ho đấy, để dành đến tối nay xem
  6. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Phần 2 theo mình ko hay bằng phần 1, đoạn cuối phần 2, bạn gì hỏi, thì thực ra tất cả diễn biến cảnh sát theo dõi trên tivi đều đã kết thúc từ trước đó, lão Jigsaw chỉ việc phát lại cho mấy ông kia xem thôi, nên tự nhiên lại thấy ông con ở trong cái két sắt, công nhận mình thích phim này ko chỉ bới nỏ rùng rợn ( thực ra cũng chả quá máu me) mà còn vì kịch bản quá hay! Bạn gì ơi, ở Bảo Khánh còn SAW3 bản đẹp ko?
  7. oishi_girl_83

    oishi_girl_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa xem xong phần 3, cảm giác kinh hãi, ghê tởm vẫn còn nguyên. Ko hiểu bao lâu rồi mới có thứ làm cho tớ thở gấp và run rẩy khi đi lên cầu thang như thế. Thật sự quá ám ảnh. Đoạn cuối tớ ko bất ngờ lắm, nhưng trong 3 fần thì đây là phần tình tiết éo le ngang trái gây cảm giác thật sự đau đớn và bất lực. Dù sao 2&3 cũng chỉ ăn theo 1, nên kịch bản của 1 vẫn là logic, liền mạch và kịch tính nhất
    Cái đoạn mấy con lợn ủng bị máy xay nghiền nát rồi trở thành 1 thứ lùng nhùng suýt nữa tớ nôn. Bạn tớ ở bên Úc cũng bảo giữa film nó xém chút thì nôn ra giữa rạp. Tất nhiên ở VN thể loại film như thế này sẽ chẳng bao giờ được phép chiếu rồi. Nhưng tớ băn khoăn là bên nước ngoài, màn ảnh to rõ đẹp hơn cả Vincom nhà mình, ko biết có vụ khán giả nôn oẹ ngay trong rạp với những cảnh trong "Saw" ko nhỉ?
    Khán giả VN thì với cái film lame như "Saty alive" mà còn gào rú cách xa đến mấy ki lô mét còn nghe thấy thì chắc film này vừa xem vừa ngồi nhai thuốc trợ tim quá. Đây thật sự là film kinh dị hay nhất mà tớ đã từng xem, điên loạn, ghê tởm và cũng thảm thương, đau đớn vô cùng. Ngả mũ kính phục biên kịch, đạo diễn, dàn diễn viên và ê kíp làm film
  8. XXX_bre

    XXX_bre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói làm tớ thèm quá! tớ là Fan cuồng nhiệt của thằng Jigsaw đấy! Thằng nì thông minh thiệt!!!!
  9. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    NGhe có tin SAW 3 đã có bản đẹp, mình đã liền đi mua và thưởng thức tối hôm qua, hehe, một tuyệt tác nghệ thuật, phần 3 đẫm máu hơn phần 1 và phần 2 cộng lại. Kinh nhất cái máy vặn người, chân tay rồi đầu cứ kêu răng rắc Thằng Jigsaw này hơi thông minh quá đáng, nó mà ko bị ung thư và bệnh hoạn, có lẽ cũng là nhà khoa học có tầm cỡ ấy chứ Có điều rất hay, hay là do mình ko chú ý, rõ ràng là cái con Amanda này xuất hiện trong cả 3 phần, thế mà mình đek nhận ra nó ở phần 2 hehe, thật là kỳ lạ . Chắc do nó đổi kiểu tóc, nói chung ai chưa xem thì phải xem ngay đê, rất hay rất hay!
  10. aladdinhn

    aladdinhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Hô hô, phần 3 có quả mở đầu đấy ấn tượng, chú cảnh sát cầm cả quả tảng đá to vãi tự đập vào chân mình @.@ , ối, so với phần 1 cưa chân thì quả này còn nặng đô hơn !!!
    Cứ thử tưởng tưởng mình mà bị thế thì........................... shock
    Mà phần 3 này hay thế còn gì, phim này mà chiếu ngoài rạp thì khối nguời xem khóc thét !!!

Chia sẻ trang này