1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAW - Một phim kinh dị quá hay

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi airplane, 23/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Chưa xem phim này hay xem nhiều quá ko nhớ nhỉ? Nhưng thích kiểu nghĩa địa động vật hơn, vì kết cấu phim kinh dị theo kiểu bất ngờ, tinh tiết cứ đánh đùng một cái, giật mình thon thót Rủ bạn gái đi xem lần đấu thì hay phải biết
  2. Fennie

    Fennie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2001
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    Phần 3 quả thực xem vãi hết cả đái. Tất nhiên kịch bản không bất ngờ được như phần 1 (bất ngờ 1 cách hoàn hảo) nhưng mức độ bạo liệt về máu me, tởm lợm thì quả thực ấn tượng. Tuy nhiên mình ko hiểu lắm về chỗ có một đoạn "flashback" nói về Jigsaw đang cầm máy quay phim 1 người đàn bà mà hắn yêu có ý nghĩa trong kịch bản này? Phải chăng người đàn bà đó có những liên hệ với các nạn nhân trong phần 3? Hay chẳng qua chỉ lý giải cho sự biến thái và thay đổi tính cách đến mức độ đáng ghê tởm của Jigsaw cũng là do hắn đã từng chịu những mất mát lớn khi bị mất người hắn yêu thương? Điều này phù hợp với nhân vật Jeff trong phần 3 bởi khi Jeff mất con Jeff đã sẵn sàng làm những hành vi tàn bạo, kể cả đoạn cuối dùng cưa cưa đứt đầu Jigsaw trong khi vẫn nói " I forgive"
  3. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Phim này đã có đĩa DVD chưa? Bán ở đâu để mình mua về xem, tò mò quá.
  4. shin_l

    shin_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
  5. lovestrawberry

    lovestrawberry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Nghe kể hay wá. Phần I, II, III DVD bản đẹp có bán ở đâu vậy mấy anh chị? Ở Sài Gòn nha. Em mua về Tết này được nghỉ ở nhà luyện.
  6. shin_l

    shin_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Pem xem được một đoạn đầu cảu phần lll, cái cảnh con Pe'' lấy chìa khoá trong.... lo Axit, lấy đươc cái chìa khoá thì nhìn tay nó kinh wé => khỏi xem luôn. Hôm Pem đến Hanoidvd mua, chỗ đó có cà bộ đấy. Pác nào có nhu cầu thì đến đây hỏi địa chỉ là 114 xuân diệu ( có giao hàng tận nhà)
    YM : hanoidvd1
  7. MyLEB

    MyLEB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là quá hay. mình vừa xem xong 2 phần 1 và 2 của SAW. Phải công nhận phần 1 quá bất ngờ. Mặc dù mình đã xem phần 2 trước rồi mới xem phần 1 nhưng cũng không thể ngờ được kết cục thằng chủ mưu lại chính là... cái xác bị bắn vào đầu ngay từ đầu phim. Vãi đái hay. Thằng chủ mưu chỉ xuất hiện khoảng 10s trong phim thui. Hic, sợ thật.
    Phần 2 cũng khá hay nhưng không thể bằng phần một đc.
    Hè hè, bi h xin mạn phép đc xem tiếp phần 3 rùi báo cáo sau. Hay quá.
    Các bác nào nhà dùng net trọn gói thì down torrent về, rồi tìm subtitle mà xem. cần đếch j phải đi thuể phim cho mệt. hehe. bye bye các bác nhé.
    Phần 3 có khi phải tắt hết điện đi xem nó mới thú
  8. colourofthewind2512

    colourofthewind2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    oái em cũng đang định xem, nghe tả thế này thì quá. Mà chưa chi đã bít thủ phạm là cái xác bị bắn vào đầu rồi . Thui tết xem vậy.
  9. Fennie

    Fennie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2001
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    Phim hay dã man, đang xem lại vẫn thấy hay.
  10. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Đúng rồi, "Nghĩa địa cầm thú" (hồi mình đi mướn ở tiệm nó ghi như vậy) là phim ấn tượng nhất mà mình xem. Mặc dù không phải là ghê nhất, nhưng mình lại nhớ nhất cái phim í. Mà phải cái phim hai ông bà này có thằng con trai bị xe đâm chết không nhỉ? Hồi í mình còn nhỏ quá, mà cái bác thuyết minh phim cứ dịch linh ta linh tinh (kiểu vừa xem vừa dịch ngay tại chỗ í), nên bây giờ mình vẫn không hiểu cái phim đấy lắm (xem có một lần thôi mà).

Chia sẻ trang này