1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Say em ngay từ lần gặp đầu tiên? say ntn cơ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi blackisblack, 08/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rousseau

    Rousseau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ anh mới nhớ lại để nói cho em được . Cứ nghĩ đến lần ấy là anh lại xao xuyến khôn tả. (co như lần trước bác không nói được vì xúc động nhớ lại buổi đầu thương nhớ)
    Khi nhìn thấy em, anh như bị điểm huyệt ý, thấy trống ngực cứ đập thình thịch, anh chưa bao giờ như thế cả. Trong tiềm thức của anh cứ nghĩ đến được...chụt em ý luôn bác ạ
    Đấy là ví dụ thế. Đại khái vừa kể vừa cho gái bất ngờ bác ạ! Thế là hết hỏi
  2. Herononame88

    Herononame88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Bác chuẩn bị cho em cái nguồn điện 220v, lúc nào em ý hỏi thì dí cho em ý 1 cái, bảo đấy, cảm giác lần đầu gặp em như kiểu đấy ý, đảm bảo em cạch đến già không dám hỏi thằng nào nữa đâu
  3. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn
    Chích xong em nó đi bán muối luôn đố có cơ hội mà hỏi nữa
  4. pinklighter

    pinklighter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    1
    Gái này làm hàng quá đấy. Ba cái chuyện lăng nhăng không diễn tả được cũng dỗi. Yêu thế này thì mệt nhỉ. Làm hàng như con dao hai lưỡi. Vừa phải thì zai thấy thú vị chứ quá đà, zai hết chịu nổi.
  5. MaxPayne

    MaxPayne Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Thì trai này cũng làm hàg lắm ." Mới gặp em mà anh cảm thấy rất thân thuộc, khó diễn tả ". Cứ gọi là ....
  6. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Say như thế này này : [vừa nói vừa lao vào giằng xé, khống chế em, giữ thật chặt và làm những động tác lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại] ...hự... hự... uống ba chai mà sao say quá... thấy buồn nôn....
    OOOOEEEEEEẹẹẹẹ......
    ---------------------------------------
    Thì bảo là Say như xay thóc ý, vừa nói vừa làm động tác xay thóc, bây giờ thóc đã xay xong, đến công đoạn giã gạo em ạ
    Thôi em xin lỗi cả nhà, hôm nay chả hiểu ăn cái gì vào mà chỉ thích nói linh tinh
    Lúc đấy em hỏi thế chỉ nên nói là : anh say quá chả nhớ gì hết, thế thôi, em có vặn vẹo cũng ko trả lời
  7. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    Ui xời ơi
    Để em bắt bài cho
    Chắc chán chuyện nên mới nghĩ ra cái câu đấy
    Anh cứ trả lời làm sao tâng tâng bốc bốc tí là thể nào cũng sướng râm ran,miễn bàn
    COn gái ai chả thích hỏi vặn vẹo
    Em tự nhận mình cũng có tính đấy

Chia sẻ trang này