1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Say khi yêu nhau???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi doikhohonchungtatuong, 30/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doikhohonchungtatuong

    doikhohonchungtatuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Say khi yêu nhau???

    Tôi và cô ấy yêu nhau đã hơn 1 năm. Tôi và cô ấy rất yêu nhau nhưng tôi mới khám phá ra một chuyện rất thú vị cần được các bác giải thích dùm. Đó là: khi ở bên nhau cô ấy cứ có cảm giác say, người cứ ngơ ngơ làm sao ấy (có thể nói là đần thối mặt ra). Nhiều lúc tự đặt ra câu hỏi có phải cô ấy hơi nhàm chán hay không, tôi vẫn đã hỏi những lúc đó em nghĩ gì thì cô ấy bảo không nghĩ gì cứ có cảm giác lan man như kiểu say. Ban đầu mới gặp nhau khoảng 30 phút đầu cô ấy thật không có gì để nói rất âu yếm dễ thương nhưng sau đấy thì lâm vào cảm giác say. Các bác trên diển đàn có thể trả lời vấn đề này được không? Rất mong được sự giúp đỡ.
  2. doikhohonchungtatuong

    doikhohonchungtatuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Có ai giúp tôi với chứ???
    Thật sự đây là một vấn đề rất cần đấy tuy các bác chưa gặp đấy thui. Hãy động não xem thế nào đi!!!
  3. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Hình như căn bệnh của người yêu bạn Bác sĩ chưa có chuẩn đoán được hay sao á........
  4. karl_kani

    karl_kani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy Ngơ ngơ mỗi lần gặp bác....theo tôi nguyên nhân là do cái cách nói chuyện của bác đối với cô ấy quá nhàm chán, không thực sự gây được chú ý cho người ta.......Tôi nghĩ sao bác không chịu khó đưa ra những câu hỏi cho cô ấy lúc mà cô ấy bị lâm vào trạng thái " đần thối"..... nhớ là những câu hỏi phải đánh vào tâm lí và sở thích của người ta. Và cái quan trọng nhất là chuyện của ngày hôm qua kể rồi,chớ có nhắc đi nhắc lại mãi vào ngày hôm nay....
    Đấy là cách tốt nhất đấy....còn nếu áp dụng rồi mà người yêu bác vẫn thế thì tôi chịu.... tốt nhất là mang theo gói giấy Toalet hỏi xem người ta có đau bụng không nhé..........!
    Cảm thông và chia sẻ
  5. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Hệ thần kinh của con người ta được chia làm hai phần nền tảng : "Hoạt động" và "Cảm xúc". Khi ở bên cạnh bạn, cô ta cứ "say" như thế thì có nghĩa là phần "Cảm xúc" (được tạo ra từ bạn) đã lấn át phần "Hoạt động", nên những sự kiện bên ngoài được não bộ phản ứng và xử lý một cách yếu ớt. Như thế có nghĩa là cô ta thực sự yêu bạn (nếu bình thường mà cô ta là người nhanh nhẹn hoạt bát thì điều này lại càng chính xác).
  6. traitimbenleviahe

    traitimbenleviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    He he bệnh gì mà lạ thế po'' tay y hoc chưa giải thích được a` híc vô phương cứu chữa rồi
  7. Pink_Ocean

    Pink_Ocean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Lạ nhỉ, căn bệnh này của bác tôi chưa từng thấy bao giờ. hay tại vì bác nói chuyện nhàm chán quá nên mới thế ??
  8. doikhohonchungtatuong

    doikhohonchungtatuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là mình nói chuyện tương đối hấp dẫn. Mặt khác tôi còn là một thần tượng của cô ấy từ khi chưa yêu nhau. Tôi không nghĩ mình nói chuyện không hấp dẫn mà tôi nghĩ theo hướng mà bạn Beckham_ngay_nay đã nói. Vậy thì mọi người cho tôi hướng giải quyết. Thanks các bác nhiều.
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    chắc là cách ăn noí hay cách taọ tình huống của bạn chưa thật tốt..chưa lôi cuốn cô âý vaò câu chuyện hay vấn đề mà bạn muốn đề cập ..haỹ cố lắng nghe lơì noí xuất phát từ ánh mắt của cô âý nhé bạn
  10. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Bạn gái ấy là người ít kinh nghiệm sống, ngây thơ và phụ thuộc vào bạn. Mình nói thế có đúng ko?

Chia sẻ trang này