1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Say khi yêu nhau???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi doikhohonchungtatuong, 30/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Hãy tìm bác sĩ tư vấn xem sao .... Chuyện này cũng không thể giải thích 1 cách hợp lí được , tôi sợ bạn gái bác có vấn đề , nhưng hope là Nô
    Thế nếu không phiền bác post hình cô ấy lên cho mọi người nhìn và có thể dánh giá tốt hơn , post được 1 cái hình lúc cô ấy mới đến , 1 cái lúc tây tây ý , tôi muốn nhìn ánh mắt cô ấy 2 trạng thái đó ra sao .
    Mà thời đại này chỉ cần 2 phát rút cellphone và bấm là done mà
    Tất nhiên nếu bác không ngại , nhưng tôi khuyên đến tư vấn bác sĩ xem sao
  2. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Hihi,nghe bác nói thấy cũng....đồng cảm với bạn gái bác,vì...lúc ở bên cạnh anh ấy em... cũng thế,không những ngơ ngơ ngẩn ngẩn khác hẳn thường ngày(thường ngày em mồm miệng liến láu lắm),mà em còn bị thêm bệnh...buồn ngủ khủng khiếp (cấm bác nào nghĩ bậy).).
    Bác đời khổ hơn chúng ta tưởng ới ời,bệnh này thì có j mà phải chữa trị hả bác?Người ta có...tin tưởng,thương yêu,có...trao trọn cả trái tim cho bác,người ta mới...say say như thế,ngơ ngơ như thế,có làm sao đâuNgười ta không say nữa mới là có vấn đề đấy
    Mà đến sau 1 năm ''say sưa'',bác mới thắc mắc là làm sao?Chẹp,đàn ông vô tâm
  3. doikhohonchungtatuong

    doikhohonchungtatuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thật sự để có một tình yêu đẹp thật là khó. Tôi rất yêu bạn gái tôi không phải giờ tôi mới biết đến hiện tượng này đâu mà đến giờ tôi mới nghĩ ra là hỏi xem bạn tôi có vấn đề gì không. Rất cảm ơn bạn KDIG. Cái cảm giác bạn nói ra thật đúng với cái cảm giác mà bạn gái tôi đã trãi qua. Qua đây tôi cũng rút ra được vài điều cho tôi và cũng cho các bạn nữa đấy:
    1, Học cách ăn nói hấp dẫn hơn đễ bạn gái có say thì vẫn tĩnh táo
    2, Quan tâm đến bạn gái nghĩ cái gì
    3, Hãy hiểu là người ta rất yêu mình
    Thanks all.
  4. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    tui thấy ko thơ mộng như bạn nào nói là do cô ấy yêu bạn quá đâu.
    nhiều khi tui ở bên cạnh 1 ai đó, lâu lâu rồi hết chuyện để nói, lúc đó ở bên cạnh mà ko có gì để nói thì cứ im im, cứ hay bị hỏi là "em nghĩ gì thế", thật ra là chẳng nghĩ gì mà cứ thấy chán chán, cũng chẳng nói được ra là chán, đành nói "có nghĩ gì đâu", người kia thì cứ ko tin, tưởng mình đang suy tư gì lắm.
    tui bắt bệnh cô bạn của bạn : cũng hết chuyện để nói như tôi, nhưng có lẽ cô ấy yêu bạn nên sợ tình trạng ko có gì để nói đó sẽ làm bạn chán, nên nghĩ ra chuyện "cảm giác say say như say ruợu" cho nó li kỳ, hợp lý hoá tình trạng im lặng
    1 năm thì hết chuyện cũng đúng, tui thích ai đó 1 tuần đã chán, hết chuyện để nói rồi
  5. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Huk.....tớ cũng thế , 0 hiểu sao ở bên cạnh anh tớ cứ thấy ngẩn người ra , và bùn ngủ , 0 phải do thiếu ngủ hay cách nói chuyện của anh làm cho mình bùn ngủ , chỉ biết là rất bùn ngủ ......Nếu 0 bùn ngủ thì nói chuyện 0 biết mỏi , hờ , 0 hiểu nổi mình nữa . Theo 1 bài báo tớ đọc được thì buổi tối đàn ông 0 thích nói chuyện , nên tốt nhất là mình nói chuyện gì đấy 0 thì lại lâm vào cái cảm giác say say ấy thì chít

Chia sẻ trang này