1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Say nắng 1 em làm cùng công ty nên hay ko nên????? Một vấn đề ko mới, nhưng nóng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trungmabu128, 05/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Say nắng 1 em làm cùng công ty nên hay ko nên????? Một vấn đề ko mới, nhưng nóng

    Tình hình là mình đang say nắng 1 em trong Công ty, em này kém 5 tuổi. Mấy tuần nay mình nhắn tin hỏi thăm liên tục, đặc biệt là về đêm, em ý cũng nhắn lại nhiệt tình. Cơ mà suy nghĩ quá, cũng cơ quan, nhỡ cái có vấn đề gì cũng mệt mỏi phết nhỉ. Suy nghĩ quá.....
  2. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Chưa kưa đã nghĩ đến khi cãi vã rồi hả bác Nếu bác là người tính xa được như thế thì lo gì chuyện thị phi.
    Có điều bác đang đâm vào 1 trong 3 đối tượng tối kỵ ạ, e rằng sẽ nhiều người phản đối
  3. CunMimosa

    CunMimosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Wen thôi mà, đã xác định là cưới đâu mà sợ gái cơ quan. Kìm nén tình cảm làm gì. Tiến lên đi, chỉ sợ tiến ko nổi thôi
  4. sunflower_92

    sunflower_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Có sao đâu nhỉ, tớ với ông xã còn làm chung 1 phòng cơ đấy, nhưng mà cũng thấy chẳng sao cả, cưới được gần 2 năm rồi đấy, he he. Cũng may là đợt vừa rồi ox được chuyển lên cấp cao hơn nên không bị chạm mặt 24/24h.
    Với riêng cá nhân tớ thì thấy làm cùng càng có điều kiện để tìm hiểu mọi vấn đề của 2 người, hihi, nhưng mà nếu iu í, thì lúc giận đừng để cả cty biết là được, nên tránh
  5. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là ở cái vàng vàng
  6. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    , có động lực rồi đây.
    5* cho những ý kiến hay Tính mình xông xênh
  7. tungds

    tungds Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Ko nên Giả dụ chiều đi về anh em rủ nhau tụ tập nhậu nhẹt bác tính sao? bù khú chương trình 2,3 bác tính sao? Hay định đẩy mình ra khỏi tập thể đấy là đến với nhau, chả may ko đi đến đâu, ngày ngày ra đụng vào chạm khó xử lắm Lại còn dễ mang tiếng bội bạc này nọ
  8. sunflower_92

    sunflower_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Ko hề nhé, không bao giờ tớ cấm ox đi ọp ẹp buổi chiều sau giờ làm, nhưng cái gì cũng có chừng mực, chiều tối nào cũng đi thì tớ nghĩ kể cả có không cùng làm thì cũng chẳng có chị em nào chấp nhận.
    Lúc chưa có em bé thì nhiều khi ox còn rủ tớ đi cho vui í chứ, sợ tớ ở nhà 1 mình buồn , tớ thì mặc dù không biết uống bia nhưng toàn ngồi ăn lạc, với lại bạn của chồng tớ cũng là bạn tớ(hihi, tớ với ox tuy trước lúc vào làm cùng là 2 người xa lạ, nhưng hữu duyên thiên lý, bạn hồi ĐH của ox lại là bạn hồi cấp 3 của tớ). Tất nhiên tớ có những cái may nhưng nói chung khéo chiều nhau 1 tí là êm chuyện ngay
  9. MaxPayne

    MaxPayne Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    " Con Thầy, Vợ Bạn, Gái Cơ quan "... Kết quả tốt đẹp thì ko sao, có sao thì rất là ... Vấn đề ... Mà trường hợp 2 thì xảy ra nhiều hơn (Vd thực tế : Thằng bạn mình, sau khi chia tay bạn gái nó cùng cơ quan, thì cũng chia tay cơ quan cũ nó luôn )
  10. Herononame88

    Herononame88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Đời còn dài mà, mới được 2 năm thui

Chia sẻ trang này