1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Say nắng 1 em làm cùng công ty nên hay ko nên????? Một vấn đề ko mới, nhưng nóng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trungmabu128, 05/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sunflower_92

    sunflower_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, đời vẫn còn dài, cơ mà đầy người có làm cùng đâu mà vẫn bỏ nhau ầm ầm đấy thôi bạn ơi. Nói chung đều do mình hết, không thể đỗ lỗi do làm cùng hay không làm cùng được.
  2. the_love_tree

    the_love_tree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    3.782
    Đã được thích:
    1
    KOn thầy, vợ bạn, gái cơ quan. Tránh xa bác nhé!
  3. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Thích/yêu thì cứ để tiến tới, cùng cquan thì đã sao nhỉ, cơ quan em nổi tiếng nhiều đôi nên duyên nữa cơ
    Bác còn băn khoăn, chứng tỏ chưa chắc chắn rồi
  4. winny14

    winny14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    3.894
    Đã được thích:
    0
    Mình là mình chả thik
  5. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này thực ra là box có nhiều bài rồi, nhưng mà cũ người mới ta. Lần đầu tiên mình bị say nắng trong cơ quan .
    Thật ra thì cũng đã có đôi thành công, mình biết, cũng có đôi sau khi không thành thì 1 người phải xin đi khỏi cơ quan, kể cũng lạ thật .
    Thôi, kệ xừ đi vậy. Cứ tự nhiên, bình thường, được thì được, ko được thì thôi , cùng lắm thì lại kưa em khác... (có 1 em trẻ hơn, cơ mà lại ko thích, chán thế chứ lị, yêu mới chả đương
  6. Lockhart

    Lockhart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    phản đối
    .. cơ mà tình hình phản đối không có hiệu lực
    kưa con thầy có ngày đúp
    vợ bạn,.. nghĩ đến đã thấy mình.. thất học rồi
    gái cơ quan.. cái này thì không có gì, trừ vấn đề lương chưa đến tay tháng này đã lo chết đói, nói là lo chết đói cũng không đúng, nhưng mà ăn hàng vẫn vui, ở nhà hoài... chán
  7. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Em đó làm kế toán, lương lậu mình thế nào biết hết
    5* hết rồi nhá
  8. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Đã vote cho bác chủ vì rất "rộng rãi"
    Thôi cứ tiến tới đi bác ạ. Tiến từ từ thôi, vì theo tiêu đề, bác cũng mới chỉ là "say nắng" nên hình như chưa chắc chắn.
    Chuyện này khó rạch ròi lắm, lại còn nhiều ý kiến nữa, nên hãy để tự mình tìm đường cứu nước bác ạ
    P/S: nick # của em được bác vote rùi, tks, k cần vote tiếp cái này đâu
  9. fallriver16

    fallriver16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Công ty tớ á, 2 đôi iu nhau, 1 đôi vợ chồng, vui phết, suốt ngày chạm mặt nhau, họp hành cùng nhau, quan trọng là 2 ng ko thấy vấn đề gì là ok
  10. khongsoai

    khongsoai Guest

    ...Cứ liều đi chứ..sợ gì ai ..tớ cũng 2 lần bỏ cty vì gái cơ quan rồi đấy
    @the_love_tree : Lại đổi nick màu khác rồi à hơi màu mè quá rồi đấy, cẩn thận làm tớ nhức mắt là papa Kú hói của ấy chết với tớ đấy

Chia sẻ trang này