1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Say nắng 1 em làm cùng công ty nên hay ko nên????? Một vấn đề ko mới, nhưng nóng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trungmabu128, 05/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. the_love_tree

    the_love_tree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    3.782
    Đã được thích:
    1
    Sáng gặp, chiều gặp, tối gặp... k chán àh
  2. meggi08

    meggi08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    đọc đến đây thì thấy bác say nắng e nào cũng đc hết. cơ mà như chị j ở trên đã nói, nên tìm hiểu trong sáng và lành mạnh. bởi trong trường hợp này nếu có chuyện ra đi hay thiệt thòi j thì ko phải bác chịu mà là e kia phải gánh rồi (nếu có). bác nên thương e nó một chút
  3. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chân chính, ko vụ lợi mà lị
  4. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Tớ là người "chín chắn" mà, yên tâm đi
    Thanks nhiều nhé
  5. the_love_tree

    the_love_tree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    3.782
    Đã được thích:
    1
    Chẳng liên quan j đến vụ lợi cả. Đó gọi là cảm giác
  6. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác muốn được dài lâu thì mọi thứ cũng phải được xuất phát từ những gì gọi là chân thành
  7. sunflower_92

    sunflower_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích cái câu "yêu bằng 1 cái đầu lạnh và 1 trái tim nóng"(trích trong phim Hàn xẻng Anh em nhà bác sĩ, nhưng tớ chỉ thích mỗi câu đấy thôi nhé, không thích fim bọn nó)
    Nói chung là bác chủ cứ thuận theo những gì mà trái tim mách bảo, miễn sao đừng để có lúc không dám nhìn mặt ai là được.
  8. the_love_tree

    the_love_tree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    3.782
    Đã được thích:
    1
    Khi bắt đầu luôn là sự chân thành nhưg khi kết thúc thì k biết nó chuyển thể sang dạng nào rồi. Cảm giác cũng vậy thôi, cuộc sống thay đổi, k có sự tuyệt đối.
  9. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    trời đất, em ơi, em tính tóan thế, chưa gì đã nghĩ sau này thay đổi thế thì làm sao bền được
  10. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí ko nên nghe lời bàn ra tán vào nhiều, đầu tiên cứ thể hiện cảm xúc như những gì trái tim mách bảo. Đời người ngắn chắng tày gang, miễn đừng làm gì hại đến thanh danh của mình và nàng là được :D. Đừng cáu khi tớ xưng chị, chắc là đ/c kém tuổi tớ thật nên tớ mới xưng hô thế! :D
    Có đồng chí bên trên nói đến Lạnh-Nóng. Từ xưa đến giờ chỉ nghe các bác DN nhà mình hay nói "Doanh nhân cần 1 cái đầu lạnh và 1 trái tim nóng", hoá ra bắt chước "Anh em nhà bác sỹ" :D :D

Chia sẻ trang này