1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Say nắng 1 em làm cùng công ty nên hay ko nên????? Một vấn đề ko mới, nhưng nóng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trungmabu128, 05/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nang_thu

    nang_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Ko phải em gây chuyện nhé, mà vì bác Trungmabu chủ topic người nhớn và đàn ông quá nên mới cãi nhau với những 2 em trẻ ranh, híhí....
    Đọc bài post của abcd_1234 e mới vội Log in, cũng nhận được Pm của bác, ngại quá cơ, vì đã làm bác chủ topic nhọc lòng quá, hị..hị....
    Lần sau bác có lỡ lập topic nào đó, bác nhớ treo ngoài biển là : Cấm trẻ ranh bác nhé, kẻo em ko biết, em lại vào, bác lại nhọc lòng đóng cửa topic, hic.... em áy náy lắm, hị hị...
    PM: nếu có thể bác mô tả cụ thể chi tiết để nhận dạng trẻ ranh bác nhé, kẻo em trẻ người non dạ, mình trẻ ranh mà nhiều khi cứ tưởng mình là người lớn đại trượng phu ạ, hị..hị....
  2. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Chắc chắn kg nên.
    Những lý do quan trọng nhất:
    1. Những mưu tính công việc, thăng tiến của mình có thể bị lộ bí mật. Nếu đã yêu nhau thì kg thể kg cho nhau biết( thậm chí là có nhu cầu được chia sẻ với nàng mỗi khi căng thẳng, hoặc gặp khó khăn), mà người đó kg chỉ có vai trò người yêu mà còn là đồng nghiệp - tức là luôn có nguy cơ tranh đấu tiềm ẩn thì rất nguy hiểm cho nhưng toán tính của mình. Mà hơn nữa, một khi đã nói ra rồi thì mình sẽ bị điềm xấu giống như "nói truớc bước không qua" vây.
    2. Suốt ngày gặp nhau không chỉ thấy chán mà còn thấy căng thẳng. Là đồng nghiệp - phải sòng phẳng, là người yêu - phải cảm thông, an ủi, chia sẻ những khó khăn lỗi lầm của em nó. Hai cái đó làm sao kết hợp vào cùng một thời điểm được. Vì vậy, bác sẽ không thể làm việc tốt được nếu hai người cùng xử lý công việc liên quan đến nhau; đồng thời bác sẽ không thể có cảm giác chia sẻ êm đềm của tình yêu được.
    3. Lương, thưởng, thu nhập ngoài luồng của cả hai người sẽ không còn là bí mật cá nhân nữa.
    4. Mối quan hệ với các đồng nghiệp khác có thể bị thu hẹp dần, hoặc kg phát triển được nhiều bởi mỗi khi có thời gian rảnh thì lại giành cho nhau, đánh lẻ trong các cuộc đi chơi, giao lưu.
    Còn vô vàn sự bất lợi nữa, nhưng tóm lại là toàn thấy nguy cơ bất lợi tiềm ẩn chứ không thấy có tiềm ẩn lợi ích gì hết
  3. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    ái chà, đọc bài viết này thấy có vẻ căng đây .
    tôi cũng kệ thôi, ko kiềm chế được cảm xúc bạn ạ, giờ bọn tôi lại có vẻ gắn bó hơn trước, híc.... Cái này gọi là chữ Duyên đấy. Số mình mà đã gắn bó với người ta rồi thì có muốn tránh cũng chả được, hì hì
    thanks anyway
  4. sunflower_92

    sunflower_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bác chủ topic nhé
  5. RC_PLANE

    RC_PLANE Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    6
    ở cùng một nhà đã tỷ thứ chuyện rồi , làm cùng nữa thì chết chắc . Chơi bời thì thoải mái vô tư , xác định lấy thì chớ dại !!!
  6. coolza

    coolza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm là không. "Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan". Có nhiều vấn đề chẳng hay ho tí nào. Ví dụ đôi khi có "thằng cha" nào ấy nó cợt nhả với "vợ" mình chẳng lẽ lại cho nó cái bạt tai à. Vả lại, đôi khi mình cũng muốn buông xuồng 1 tí (vui vẻ thôi), thì lại bị giám sát à!

    www.bantin9x.vn
  7. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    hic, thankiu, co ma 30 chua phai la tet dau
  8. hatedyou

    hatedyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Bác ni lo sớm quá ta !
    Mới chỉ là nhắn tin và em í cũng nhiệt tình nhắn lại mà bác đã sợ roài.
    Khi nào bác đốn đổ được thì hãy lo típ, ngồi nghĩ làm chi cho nhọc ra. Chúc bác sớm có được hạnh phúc.
    P/s: Em lần đầu lên tiếng, mong mọi ng cho ủng hộ.
  9. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Thế nên mới nói là đang suy nghĩ mà
  10. minhnguyenjc

    minhnguyenjc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2008
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Con thầy - Em bạn - Gái cơ quan chứ nhề!!!
    Vợ bạn thì đụng thế éo nào được nữa! :))

Chia sẻ trang này