1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Say nắng 1 em làm cùng công ty nên hay ko nên????? Một vấn đề ko mới, nhưng nóng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trungmabu128, 05/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Khiếp! Bác trungmabu bảo là say nắng mà suốt từ hôm đấy đến giờ vẫn chưa hết à lại còn càng gắn bó nữa cơ chứ
    Theo em thì mọi người có rèm pha thế nào thì cũng chả làm bác sờn lòng thế thì bác cứ nhích đi chứ còn gì nữa
    Thực ra em thấy cũng chả có xi nhê gì mà ko nhích được hết cả
  2. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Được lời động viên của chú anh cũng yên lòng chiến đấu, định vote cho chú 5* cơ mà vote mất rồi
  3. MaXinh

    MaXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    1 là bạn cùng lớp 2 là bạn đồng nghiệp
    ghét nhất yêu phải 2 kiểu này
    còn làm cùng nhau mà ko cưỡng lại đc TY thì tốt nhất 1 trong 2 nên chuyển chỗ làm
    về câu hỏi của bác chủ topic: dĩ nhiên là ko nên rồi
  4. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Nói chugn là trước đây anh cũng ko thích, tránh suốt, chả hiểu sao năm nay lại dính .
    Thôi thì anh cũng kệ, xem duyên số thế nào, phó mặc cho duyên số vậy
  5. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Vợ thầy, con bạn, gái cơ quan chứ!
    Ma em de y thay bac chu topic cu ai ung ho. tien toi'' la duoc vote 5*. Hi.hi.
    Được ice_lips sửa chữa / chuyển vào 11:22 ngày 14/06/2008
  6. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    suỵt
  7. love_u_or_not

    love_u_or_not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Em cũng ủng hộ bác chủ topic tiến tới ( mà ko ủng hộ cũng chạ làm giề được, bác mà đã thích thì có cản đằng giời, nhỉ ?) :D. Nói cho cùng thì mấy khi mà gặp được người hợp với mình, bác nhỉ ? :D, căng quá một trong hai người chuyển công ty ( là em nói trường hợp bất khả kháng thui nhé). Em cả zai nhà em cũng cùng công ty đây này, nhưng mà ko cùng bộ phận nên cũng đỡ, chưa có vấn đề gì to tát cả ngoài việc lâu lâu em liếc zai đẹp khác thì bị lườm nguýt tí mí cả ở công ty kiềm chế ko lại buột miệng gọi : ?o tình yêu ơi ?o ( em quen gọi giai nhà em thế ) :D:D:D thì cả thiên hạ ném đá cho vì cái tội ?o bày tỏ tình cảm cá nhân nơi công sở?
  8. teddy84

    teddy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Nếu cùng công ty nhưng ko cùng phòng thì cũng ko sao. Em với Ay cũng ko gặp vấn đề j lắm. Tại làm khác bộ phận, sáng sáng đưa nhau đi làm, chiều chiều đi ăn đi chơi đi nhậu, nói chung cả ngày ở cty cũng chỉ nhìn thấy nhau vài lần, kiểu như nhớ quá thì qua nói chuyện một lát rồi đi về làm việc tiếp thôi. Mọi chuyện ổn lắm, vì cả 2 cùng thống nhất nếu giận nhau thì ko để cho người thứ 3 biết và bằng mọi cách giải quyết trong ngày. Chuyện hôm nay chớ để ngày mai.
  9. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    . mấy hôm nay được động viên nhiều quá . cơ mà xem cái số mình đến đâu đã

Chia sẻ trang này