1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Say nắng, ty sét đánh ... Help me

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi espana_cani1209, 06/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Cảm xúc của bác chủ Top mới chỉ dừng lại ở mức cảm nắng chứ đã có sự tìm hiểu kỹ lưỡng đâu, bh bác cứ giữ mãi hình ảnh buổi gặp lần đầu tiên ấy thì sẽ tâng cô gái kia lên mây xanh mất!
    Bác cứ tiếp xúc, liên hệ và tìm hiểu thử xem, có những thứ chỉ như là tình yêu mà thôi....
  2. haiphamtran

    haiphamtran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2010
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Theo chủ quan của tớ thì ca này là do bạn thôi.
    Lựa chọn luôn có hệ quả - Còn về phần nó thành kết quả hay hậu quả thì hồi sau sẽ rõ. Điều cần thiết là ý thức được mình đang làm gì và biết chấp nhận hệ quả khi nó xẩy đến
    Tình cảm là 1 cái gì rất khó định hình. Có những cô người này cho là ko được thì trong mắt người khác lại là vàng là bạc,cái quan trọng là cảm xúc của 2 người trong cuộc. Với trường hợp này có thể bước đầu cô nàng kia và bạn xuất phát từ 1 sự tình cờ là trao đổi ánh mắt với nhau dẫn đến có sự đồng điệu nhất định trong mặt cảm xúc chứ chưa phải yêu. Tuy nhiên nếu thấy trong lòng có kiến cắn, mối mọt nó đục ( Kiểu ma túy ) không làm thì sống không bằng chết thí tớ khuyên bạn nên thử.
    Chúng ta có quyền kiếm tìm thứ làm cho tâm hồn ta thoải mái. Người ta đi học, đi kiếm tiền, lao động vất vả để nhà lầu, xe hơi, vợ đẹp, con khôn âu chung quy lại cũng chỉ để mua lấy cảm giác thỏai mái. Kể cả tình cảm, 2 người chỉ gọi là yêu nhau khi phần lớn thời gian bên nhau họ vui vẻ ( tất nhiên là sẽ có cãi vã nên tôi dùng chữ phần lớn thời gian ) Nếu cảm thấy nghĩ về cô nàng kia vui vẻ hơn, thoải mái hơn thì cứ thẳng thắn chia tay rồi làm. Nhưng nhắc lại cái con người chạy theo chưa chắc đã là cái thích hợp với họ hơn vì ai cũng có xu hướng tìm kiếm những cái bản thân chưa có trong tay.
    ?oCó một câu chuyện kể về một cô bé luôn mong muốn tìm kiếm được cho mình một cuộc sống vẹn toàn. Một hôm Thượng Đế xuất hiện và bảo :
    "Con hãy đi theo con đường lộng gió phía trước. Ta cho con kỳ hạn là 365 ngày để nhặt một hòn đá lớn nhất mà con có thể tìm thấy. Hòn đá càng to thì ta càng ban cho con nhiều hơn. Nhưng khi đi qua rồi thì không được quyền quay lại. Vì vậy, hãy suy nghĩ thật cẩn thận trước khi chọn hòn đá cho mình".
    Cô bé cảm thấy thât sung sướng và bắt đầu bước vào hành trình của mình trên con đường lộng gió để tìm kiếm "hạnh phúc lớn nhất" cho cuộc đời cô. Tuy nhiên, mỗi khi bắt gặp một hòn đá to dọc lối đi, cô lại do dự và tự nhủ với lòng mình "chắc hòn đá kế tiếp sẽ to hơn nhiều". Nhiều ngày, nhiều tuần và nhiều tháng trôi qua rồi cô cũng đi gần hết con đường và chợt nhận ra rằng cô đang không còn đủ thời gian và cơ hội để chọn những hòn đá to. Vì vậy cô đành phải nhặt vội vàng một hòn đá nhỏ ven đường??
    Cuộc sống cũng y như vậy. Chúng ta luôn tìm kiếm một người bạn đời hoàn hảo, một công việc hoàn hảo, một căn nhà hoàn hảo, một chiếc xe hoàn hảo... và không bao giờ nhận ra được rằng ta đang bỏ phí biết bao thời gian và cơ hội. Vậy cơ hội là đâu ? Chẳng lẽ ta sẽ phải như cô bé kia, nhặt vội một hòn đá nhỏ nhoi ven đường ? Hãy dừng lại, cảm nhận và hãy suy ngẫm sau đó lựa chọn cuối cùng bạn ạ !!!
    Chúc bạn may mắn
  3. Thang_dien_online

    Thang_dien_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Thằng bạn mình tán gái tởm thế này. Bro mất rồi
    Được Thang_dien_online sửa chữa / chuyển vào 20:20 ngày 07/05/2010
  4. phuong1011

    phuong1011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chả có tội lỗi gì ở đây cả...
    Đừng hành hạ bản thân mình... hãy làm theo bản năng của ... liên lạc ngay với em kia.... Còn chuyện tiếp theo thế nào thì từ từ tính tiếp... ==> Âu cũng rút ra bài học kinh nghiệm cho con gái. Con trai là như thế này đây!!!
  5. hzun260408

    hzun260408 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2010
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    E cứ tưởng tình yêu kiểu này chỉ có trên phim ảnh hàn quốc không thôi chứ.Ai dè nó cũng có ngoài đời thực cơ à. Ca này nói chung đọc thì thấy hay nhưng mà chả bít phải tư vấn thế nào cả.Mà nếu cứ theo tip ở trong phim hàn quốc thì theo thời gian bác sẽ bỏ cô người yêu hiện tại để chạy theo em này
  6. mamut8x

    mamut8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    0
    Không thử sao biết, thử rồi mới biết sai lầm, tuổi trẻ là những chuỗi sai lầm mà, heeeee nên thử để thất vọng và hiểu điều j quan trọng hơn!!!!
  7. laitien

    laitien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Cái top này die từ đời 7 tổng rồi còn moi lên làm gì hả thằng cha kia?
  8. tooler

    tooler Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2008
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào mình cũng say nắng với cả sét đánh mới chết chứ.
    Cứ tình hình như chủ top này chắc mình dạc người vì làm quen mất :D
  9. google_1102

    google_1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    ước jì đc như chủ 2pic nhỉ :((
    Kô phải ai cũng đc như bác đâu ... Hjx ... Hãy thử liên hệ với "nắng" đi nhé . Biết đâu đc đấy hả bác [r2)]
  10. dunghaohoai

    dunghaohoai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    ca này mà vào tay mình thì em kia vao nhà nghỉ lâu rui, Có mồi ngon bác cứ oánh bừ đi rùi tính tiếp việc gì phải kìm nén tình cảm, ^:)^

Chia sẻ trang này