1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Say Nắng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chip_chip_baby, 01/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chip_chip_baby

    chip_chip_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Say Nắng...

    Được chip_chip_baby sửa chữa / chuyển vào 22:14 ngày 01/08/2007

    Được chip_chip_baby sửa chữa / chuyển vào 22:27 ngày 01/08/2007
  2. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Đã say nắng rồi thì đừng có ra nắng. Có say năng thì cũng đừng kéo người khác đi say nắng với mình. Ghét nhất kiểu con gái này.
  3. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Cố lên say roài lại tỉnh mờ chứ có say mãi đâu mà lo chứ lị
  4. linhu0

    linhu0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    ặc cái bác john_lenon kia có cần thiết phải phũ phàng thế ko? Hỏng hết cả một huyền thoại
  5. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Hì, tớ biết lỗi rồi ạ
    Đọc cái topic này đúng lúc tớ đang hơi tâm trạng nên chủ topic có chút không may mắn. Cho tớ xin lỗi nhá. Nhưng mà tớ thấy "say nắng" này rất nguy hiểm đấy. Say một lần thôi, chứ sau này say nhiều quá là xong đấy. Đôi khi con người ta hay bị ngộ nhận bởi hoàn cảnh hay một thứ tình cảm tức thời nào đó mà quên đi thứ tình yêu mà mình đang có. Như thế sẽ dễ thành phản bội. Mà bình sinh thì tớ ghét nhất sự phản bội trên đời này.
    Vậy...cho tớ xin lỗi thêm một lần nữa nhé. Chẳng ai nỡ mắng con gái cả

Chia sẻ trang này