1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Say nắng...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Bigmeo, 07/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bigmeo

    Bigmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Say nắng...

    Thường lúc mới đầu yêu, người ta yêu nhau và rất nồng nàn với nhau. Sau đó một thời gian, người ta thấy bình thường với nhau, sau một thời gian nữa, người ta có thể sẽ chán nhau. Và rồi có những cơn nắng chợt đến, thế là say.

    Vậy làm thế nào để chống say nắng? Các bạn đã bao giờ say nắng chưa nhỉ ?
  2. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Say thường xuyên, nhưng chẳng cần chống say làm gì cả, vì cảm giác say nắng rất thú vị. Nếu cứ chỉ là say nắng sẽ rất tốt...
  3. buon2008

    buon2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề của bạn ý là say nắng có thể sẽ dẫn đến tan vỡ tình yêu hiện có, có lẽ mình cũng đang say nắng. Say nắng nhưng biết rõ mình k được ngã quỵ phải k????
  4. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Con ng chứ k fải thánh,tất nhiên sẽ có những fút xao lòng
    tớ nghĩ chả fải làm j khi say nắng cả
    nếu đã say thì chắc chắn sẽ tỉnh(trừ khi bản thân k muốn)
  5. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    " yêu đơn phương " cũng là 1 dạng của say nắng
  6. BeXiuHa

    BeXiuHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Thì như lúc mình say rượu thôi
  7. KittySg

    KittySg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang nhầm lẫn giữa giai đoạn yêu với say nắng là hoàn toàn khác nhau:)
  8. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng ít nhất 1 lần say nắng. Sao phải chống nhỉ? Say nắng thì vào bóng râm nghỉ sẽ hết thôi mà
  9. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Liệu tình cảm hiện tại đã phải là tình yêu chưa hay chỉ là ngộ nhận?
    Tình yêu là một tình cảm rất cần trải qua sự thử thách mới có thể biết được đó có phải là tình yêu thực sự hay kô.
  10. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Oài, say thỉnh thoảng, nhưng mà đàn ông bản lĩnh lắm. Say nắng thôi chứ không chết được đâu. Các bạn gái sức đề kháng kém mới sợ~

Chia sẻ trang này