1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Say nắng...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Bigmeo, 07/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Say nắng thì gần như chẳng ai thoát được đâu. Kể cả khi đã có ex vẫn say nắng nhưng ít dính hơn thôi. Quan trọng là biết đứng vững, không vì nó mà mất đi những gì mình đang có. Lúc nãy vừa hỏi 1 em :"nếu a tán, e có đổ ko?". Thế là hết say nắng. Kaka. Đơn giản! .
  2. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Say nắng à ? Còn nhẹ chán . " Sét đánh " mới kinh .
  3. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Chả hiểu say nắng là thế nào, nhưng nếu là việc vừa gặp nhau một lần đã đổ chết luôn thì tớ đã Lúc ấy điên lắm, nhưng mà thik Bên kia sau một thời gian thì tỉnh, chắc bên ấy chỉ là say nắng thôi, còn tớ thì đến giờ vẫn chưa dậy nổi, vì sét oánh chít ngay từ hôm ấy rồi
    Giờ vẫn thấy nhớ cái cảm giác "ko còn là mình" lúc ấy. Từ trước đến giờ chỉ có mỗi ng` đó làm mình thấy điên cuồng như thế, và cũng chỉ có ng` đó làm mình thấy có cảm giác mình đang yêu thật
    Chắc tớ chỉ yêu được những ng` làm mình (tự) đổ nặng như thế, vì chỉ có họ mới giữ chân được mình ko cho đi cảm linh tinh Vì khi ấy, có đứng giữa cả nghìn zai khủng cũng chỉ biết mỗi ng` í, say làm sao được!
  4. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Say nắng thì mình cho thêm cái ô cho say cả đôi luôn :D !
  5. Bigmeo

    Bigmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Em đã có bạn trai. Hai gia đình đã qua lại với nhau, nói chuyện người lớn rồi, chỉ chờ đến ngày lành tháng tốt nữa thôi ạ.
    Tuy nhiên vào đúng lúc này thì em lại bị say nắng. Ôi, thật là mệt mỏi. Em rất thương và yêu anh ấy, chồng tương lai của em nhưng em vẫn bị say nắng, say nắng với người bạn trai cũ, anh ý vừa từ Hàn trở về sau 5 năm. Anh ấy ngỏ những lời yêu thương với em, mong muốn quay lại. Sau 5 năm trở về, trông anh ấy thật là khác biệt. Lý trí của em bảo là không thể nhưng con tim ngoan cố không chịu nghe lời. Các bác giúp em thoát khỏi cơn say nắng này với.
  6. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    ùh có thể sẽ say đó điiều ko tránh khỏi , vì đôi khi sẽ nhận ra ng` yêu mình ko phải là the best nhưng , tốt nhất là nên giữ lập trường của mình, yêu nhau lâu ùh thì có thể sẽ chán , ai cũng thế cả thôi nhưng cố gắng mà F5 tình yêu của mình lúc cần thiết, đừng để nó trở nên nhạt nhẽo
    say nắng huh ? đã từng say nhưng chưa bao giờ vượt quá giới hạn
  7. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Bạn cũng nên cẩn thận duyệt lại xem có thêm bạn trai cũ nào ở Mỹ, ở Nhật sắp về không!
    Biết em sắp lấy chồng, và thương yêu chồng sắp cưới lắm, nhưng dễ thì cứ nhảy vào cho đỡ phí, chứ chuyện sau này tính sau, đỡ nhức đầu.
    Cứ yêu thoải mái đi bạn, đằng nào bạn cũng không chung thuỷ với chồng, hay với người yêu cũ.
  8. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    đã từng say nắng đứ đừ, h thì tra tay vào còng rồi ...
  9. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Quyết định đi bạn. Say nắng thì là chuyện bình thườg thôi mà. Ai chẳng có lúc yếu lòng. Cái chính là bạn nhận ra bạn yêu và thương giai nhà bạn...Thế là đủ để quyết rồi...
  10. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Ui giời , cái quan trọng là người trong cuộc k chịu nổi cái kiểu í mới là vấn đề. Theo cái quan điểm người ta chưa cưới mà đã thế ,đến lúc cứoi rồi thì biết sẽ THẾ lào ?
    Tóm lại là đã say nắng , là cho cái ô luôn ! Tôi không đủ kiên nhẫn để mà cho 1 đường quay về , cho dù hơi cực đoan nhưng sau này k phải ăn năn hối hận vì đã k dám quyết .

Chia sẻ trang này